Các mẹ giúp em với, em mới ra trường, lương thấp, tiêu còn phải tiết kiệm, vậy mà bố mẹ em ở quê cứ kêu tiết kiệm này nọ để lấy chồng (
bạn tính chi tiêu mỗi tháng, cần phải chi tiêu bao nhiêu trong khoản nhất định, còn đâu tiết kiệm được bao nhiêu? Nếu nhiều có thể tiết kiệm 1 thời gian rồi đầu tư cái gì đó, k thì lập sổ tiết kiệm, k thì chơi họ, mua vàng! . Tiết kiệm cũng được 1 khoản kha khá đấy!
cố tiết kiệm được đồng hào hay đồng ý, lúc cần có cái mà xài, tự thân vận động là tốt nhất ^^ chứ bảo con gái lấy chồng cần tiết kiệm gì thì em cũng chịu mỗi ngày bỏ ống heo 1 ít lâu lâu nó thành nhiều, năng nhặt chặt bị
Theo mình ko cần thiết lắm, vì với con gái sự nghiệp ko phải là quan trọng nhất mà quan trọng nhất là lây được một người chồn tốt. Bạn cũng ko nên tiết kiệm quá mà ko đầu tư cho bản thân, để rồi tiết kiệm dc 1 đồng nhưng lại bỏ lỡ tuổi xuân để lấy được chồng tốt. Bạn thử nhìn những người xung quanh mà xem...
Em nghĩ khoản tiết kiệm này để làm gì ạ. Ngày trước chưa chồng, em làm được bao nhiêu thì bỏ riêng cho mình 5 -7tr còn lại đưa cho bố mẹ. Khi đi lấy chồng em cũng chẳng mang theo đồng nào. Bố mẹ em thì cứ bảo khoản đó là cầm hộ em, sau này có vc gì dùng đến bố mẹ đưa cho. Em thì chả bjo nghĩ đến khoản đó. Trong suy nghĩ của em, mình nên tiết kiệm trước khi lấy chồng đưa cho bố mẹ để báo hiếu , dù sao chồng con vào rồi thì muốn cho bố mẹ cái gì cũng khó. Chứ không phải tiết kiệm để đi lấy chồng đâu
Em cũng ý thức được việc tiết kiệm nhưng cách thể hiện của bố mẹ em mong muốn em tiết kiệm làm em thấy không thoải mái, làm em có tiết kiệm cũng không muốn đưa cho bố mẹ
Cũng nên tiết kiệm nhưng tuỳ vào giai đoạn, mức lương & kế hoạch lấy chồng em ạ. Tuổi trẻ chưa chồng cũng không nên quá tiết kiệm, cũng nên tận hưởng tuổi trẻ không quá hoang phí là được
Mình nghĩ cũng nên tiết kiệm 1 chút cho riêng mình, 1 ít biếu bố mẹ, nhỡ có việc gì mình có thể lo được, hoặc có thể giúp đỡ bố mẹ lúc ốm đau hay gặp khó khăn gì đó. Ngày xưa, thì mình đưa hết cho bố mẹ lương của mình chỉ giữ lại 1 ít mỗi tháng nhưng mà lại đi du lịch hết, đến lúc lấy chồng chả có đồng nào : D
Cách nêu vấn đề của bố mẹ chưa khéo thôi, chứ bố mẹ tiết kiệm hay giữ cho con cũng đưa cho con thôi, hồi mình ra trường làm dc mấy tháng lấy chồng cũng ko có tiết kiệm dc, bố mẹ ko có nhiều cũng cho 2 chỉ vàng, mình áy náy mãi, lúc sinh con mẹ ra chăm mang đủ loại rau, gà vịt, gạo cho con gái,
Mình cũng nhát, chẳng dám chơi họ bao giờ. Thôi thì mua con lợn, có ít nhét ít, có nhiều nhét nhiều, một thời gian làm quyển sổ gửi tiết kiệm.
Trước khi lấy ck mà tk được. Thì gửi tiết kiệm theo tên mình luôn. Làm khoan phòng thân khi cần thiết.