Em bị lấy trộm đồ ở Công ty, chán quá các mẹ ạ :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Saurieng6677, 10/3/2015.

Tags:
  1. Saurieng6677

    Saurieng6677 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ cho em than thở nhờ chút nhé,
    Em đi làm nhưng bán thêm sữa trẻ con nữa, để 1 thùng sữa ở Công ty, hqua xin nghỉ, hôm nay lên chẳng thấy đâu nữa cả, thật ko ngờ trong Công ty với nhau mà lại như vậy, thế là mất toi mấy triệu rồi, bằng tháng lương, sắp chuyển nhà phải gom 1 cục để nộp 3 tháng nữa chứ.
    Buồn quá, đã túng lại còn thiếu, nghèo lại hoàn nghèo. Tiên trách kỉ, hậu trách nhận, giờ cũng chẳng dám nghi ngờ cho ai cả, trách mình quá tin tưởng những người xung quanh.
    Buồn muốn khóc mà chẳng dám khóc, hix.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Saurieng6677
    Đang tải...


  2. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,339
    Đã được thích:
    1,097
    Điểm thành tích:
    823
    Hic sao lại thế nhỉ. Hay là có ai cất hộ. Mn thử hỏi mấy người xung quanh xem.
     
  3. Saurieng6677

    Saurieng6677 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Văn phòng bé con con thôi mn ạ, mà thùng sữa to bự, có phải 1 hộp sữa đâu mà ai cất hộ được :( Buồn quáaaaa, huhu
     
  4. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mn đã thử hỏi lại mấy bạn ở công ty chưa? Còn nếu không ai cất hộ đi thì đúng là có người lấy mất rồi. Đúng là biết mặt biết người, không biết lòng. Hix... Lần sau phải chú ý thôi mn ah.
     
  5. Saurieng6677

    Saurieng6677 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng ạ, thật là chẳng biết lòng người, hàng ngày vẫn nói ch vui vẻ, lỗi tại mình chủ quan thôi ạ. Chồng e động viên là khi nào sắp có chuyện lớn thì thường sẽ bị đen đủi, phải vậy ko các mẹ? Vc e đang mong có bé :(
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  6. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Trong cái rủi luôn tiềm ẩn cái may. Mình hay nghĩ như thế lắm. Mất cái này ta sẽ có cái khác.
     
    Saurieng6677 thích bài này.
  7. Saurieng6677

    Saurieng6677 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Dạ vậng, em cũng mong thế ạ :(
     
  8. phongvenamphong

    phongvenamphong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    thôi của đi thay người mẹ nó ạ, em thời sinh viên nghèo kiết xác mà còn bị trộm vào nhà khuân đi sạch sành sanh, buồn khóc 1 tháng luôn, sốc nguyên năm
     
    Saurieng6677 thích bài này.
  9. Saurieng6677

    Saurieng6677 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    vâng ạ, lúc nghèo khó lại thêm khốn đốn, vừa mất tiền, giờ lại phải thêm đề phòng nhau nữa, mệt lắm ạ :(
     
  10. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    hic, như thế là chịu mất ạ? :( liệu có báo lãnh đạo dc k mn? 1 là để may ra tìm dc thủ phạm, 2 là cũng để răn đe vấn đề trộm cắp trong văn phòng chứ!
     
  11. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    của đi thay người bạn à, tự an ủ vậy.
     
    Saurieng6677 thích bài này.
  12. Saurieng6677

    Saurieng6677 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Mất cũng do mình bất cẩn ko đề phòng nên chẳng biết bắt đền ai nữa ạ, cty con con có mấy người với nhau thôi mà lại làm thế, huhu
     
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ôi..mình ko nghĩ bị mất đâu mn ạ....chắc ai đó chêu thui..chiều họ trả ý mà....
     
  14. Saurieng6677

    Saurieng6677 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Hix, chẳng ai trêu đâu chị ạ :( e cũng ước gì tí nữa sẽ tìm thấy nó :( dặn cả gần tuần mới có sữa để bán, thế mà giờ hết rùi :(
     
  15. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    thôi của đi thay người mẹ nó ạ. 1 mất mười ngờ khổ thế đấy
     
  16. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    bạn thử hỏi lại mấy người ở cty xem
     
  17. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,792
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn cứ để mất như thế sao. Công ty gì mà kì cục thế
     
  18. huanglishui89

    huanglishui89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn hỏi bảo vệ xem có ai mang đồ nặng ko.
     
  19. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ko hiểu sao mình vẫn tin là có ai đó đùa và cất hộ mn...vì công ty chỉ có mấy người thôi,,,nếu ai đó lấy thật thì quả là quá buồn vì cách sống của người Việt mình rùi....uhm....nếu chỉ đáng giá vài chục hay 1 vài hôp....mà dấu đi còn hiểu đc....chứ lấy cả thùng trị giá thế thì còn tệ hơn ăn cướp ngoài đường...
     
  20. Saurieng6677

    Saurieng6677 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Công ty em ko có bảo vệ ạ, ngày hôm qua cũng chỉ có vài ba người ở văn phòng thôi ạ :( Tội mất ko bằng tội ngờ, em chẳng muốn nghi ngờ ai cả, cũng chẳng biết phải nghi ngờ ai, nhưng đúng là.....
     

Chia sẻ trang này