Chào mọi người. Lâu lắm rồi không chơi diễn đàn, nay vào lại, thấy mọi người hứng thú với việc up ảnh trẻ em, tôi nổi hứng vào trao đổi một chút. Quả là tiện khi có trong tay một cái điện thoại có chức năng chụp ảnh và ghi hình các con, tiện lưu trữ, tiện chia sẽ, tuy nhiên, tôi muốn nói với mọi người "Không mua máy ảnh - quả là một sự hối tiếc!" Thật vậy, tôi cũng đã từng tin vào iphone thần thánh, cho đến khi được các bạn bẻ rủ mua máy ảnh loại chuyên dụng, lúc đầu thì không quá nhiều tiền, nhưng nâng cấp dần, và học cách chụp. Đến nay, tôi có thêm một đam mê mới - đam mê chụp ảnh. Tôi say sưa ghi lại hình của con mình, cảnh vật xung quanh làm lưu niệm, và tuyệt vời hơn, tôi thường tặng những hàng xóm, người quen những bức hình làm kỷ niệm - những món quà luôn được đánh giá là tuyệt vời. Vậy, tại sao bạn không thử tìm hiểu về môn nghệ thuật thú vị này nhỉ? Tôi đăng 1 cái ảnh, tôi chụp chiều nay, tặng cho con gái một người bạn, mọi người xem nhé, và cùng trao đổi
Em cũng thích chụp ảnh lắm, nhưng chưa có xiền mua máy hịn. Nhìn bức chủ top chụp e bé đang chạy mà nét căng thế mê quá cơ.
Em cũng đang ao ước một cái máy ảnh chụp cho con yêu, mà có khi phải chờ hơi lâu nữa vì chắc phải hịn hịn tí thì chụp mới đẹp phải ko ạ? Nhiều khoảnh khắc thấy con đáng yêu quá mà chụp lại bằng đt thì ko thể hiện đc hết. Tiếc lắm, thèm lắm ý ạ
Mình chưa có tiền đầu tư vào nó nên cũng chưa biết loại nào tốt. Thấy bà con còn sắm ống kính xịn các kiểu nữa cơ mn ah. Mình ngồi đây hóng kinh nghiệm các mẹ sau có xiền mua là quyết được lun hihi.
Đẹp và đáng yêu quá! Không trang bị đc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu này của các bé kể cũng phí.
Ảnh này chắc mẹ nó chụp lúc gần tối ah? Chắc mn chụp từ dưới chân đê lên hay thế nào mà e bé nổi bật trên nền trời rộng phía sau