Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! Bà sao thế, cãi nhau với chồng à, vui lên nhé, sống vô tư, cười nhiều cho nó trẻ lâu :Cuoi , nhìn Xôi mà tự an ủi vậy!
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! bác cứ trêu cháu, cháu giống mẹ cháu mới thế hihihi, giờ bác thấy mẹ cháu chưa? 1 đầu toàn tóc là tóc nhé, hihi
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! Ối giời ơi...Sang nhà mà chả có 1 cái cốc nước lọc nào cả, bùn thế em bé nhìn kháu nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! Mẹ Tũn sợ ăn Piza lém vì mẹ không thích ăn kiểu đồ Tây! heeh hê...đành ngồi nhìn bé vậy ha!
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! dạ cháu mời anh Tũn mà, cháu có mời bác đâu,anh Tũn có măm mà hihihi
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! Ôi mẹ Xôi đảm thía. Ngon wa. Thế này thì bố con Xôi được nhờ đây.
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! Ui , Piza ngon quá, mà nhìn hơi bị lạ hén, hổng biết mẹ Xôi làm với nguyên vật liệu gì. Phổ biến cho mọi người học đi .
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! ha ha ha, mẹ cháu mới làm nên mực để nguyên con nên nhìn bùn cười lắm ý, hihihi
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! có mấy cái ảnh hum off 24/7 mẹ em chụp h mới post lên đc hihi ảnh mẹ chụp linh tinh nên ko đc đẹp lắm hihi
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! Xôi ơi em off với hội nào thíal.Qua nhà Panda xem hình mới nha .trag 112
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! cái này thì phải để mẹ em em mẹ anh thía nào đã nhá, ko em về bị mẹ anh bắt nạt hành hạ thì seo????????????? he he