Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có đong chứ, ác liệt mừ.... dưng được 1 lúc thì mệt quá, thấy ko phải gu của mình nên tha cho nó.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cuối tuần rồi, một tuần lại sắp trôi qua. Nhanh thật, có ai đi làm thứ 7 không vào bán than nào. Ghét nhất đi làm thứ 7....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! nhin các mẹ cũng là gà mà đã co baby buồn cho mình quá
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có gì mà buồn hử bà?? Bà chưa có gđ?? hay chưa có baby thôi?? Cứ tin là thượng đế chưa nhìn thấy mình, sẽ có lúc ông ấy nhìn thấy và phải xin lỗi vì đã bỏ mình như thế bà ạ!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhưng nhiều khi cũng ước gì được rảnh rang như hội chưa có baby đấy, vì mệt mỏi lắm. Hôm qua tôi đi ăn giỗ bác ở nhà anh chị, tôi bị bảo có 2 đứa trông già quá so với khi có 1. híc
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi mới 1 đứa trông đã già hơn bà rồi!! vậy 2 đứa sẽ sao đây???
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi có nhìn thấy váy công sở loại kẻ sọc của người lớn và một hai chiếc phông của trẻ con bà ném cho bà Bầu rồi. Đẩy cho bà thì cũng dc thôi nhưng cho tôi giá lẻ và giá buôn nhé. Vì bên tôi hay có khách lấy buôn. Được khách tôi đổ cả cho người ta cho nhanh. bữa nào nhảy qua nhà tôi cho biết nhà nhé.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! to cả đàn gà Tôi mới chỉ lội ngược dòng 3 trang nên không rõ có bà nào biết tin chưa ? Chiều nay bố đẻ bà Bầu đi cấp cứu ở viện Sanh Phôn. Các bà gọi điện hỏi thăm bà ấy nhé. MÍ lại lên lịch đi thăm. Trước nay bà Bầu chỉ lo đi thăm mọi người. GIờ mọi người sẽ xúm vào giúp đỡ và ở bên bà ấy các bà nhé. ! Tôi vừa gọi lại một lần nữa cho bà ấy xong. Bác vào cấp cứu lúc 12h trưa, giờ vẫn nằm ở phòng cấp cứu các bà ạ. Đang thở ôxi. Tôi muốn lồng đi thăm quá mà mẹ tôi và chồng cứ ngăn không cho đi. Mẹ tôi bảo người ta kiêng không gặp tôi vì tôi chưa đầy cữ, chưa ra chợ mua bán cái gì nên ai gặp tôi cũng bị đen, bà đẻ mà. Người ta đang ốm , đang như thế mà gặp tôi càng đen hơn nên không được đi. Chả biết có phải không nữa.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! quà làm quen cho các mẹ hội gà nhé . mình có hai cây bút che khuyết điểm tăng cho mẹ nào có nhu cầu nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lát tôi gọi cho bà ấy!! Khổ thân quá!! Suốt ngày đi lo cho mọi ng thôi!! Bà Liên ơi!! Bà chủ trì vụ đi thăm này được ko?? Chắc ổn chứ nhỉ??? Vậy thì bổ sungt vào làm quà cho bà nào đoạt bài 2222 bà ạ!! he he.. tôi đang treo giải 1 lọ sữa ong chúa hàng Cty cho mụ nào đoạt bài 2222 ở topic nhà gà đấy!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! He he tôi đăng ký 1 cây nhé. Thanks củi bà.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vậy thì bổ sungt vào làm quà cho bà nào đoạt bài 2222 bà ạ!! he he.. tôi đang treo giải 1 lọ sữa ong chúa hàng Cty cho mụ nào đoạt bài 2222 ở topic nhà gà đấy!! [/QUOTE] Bà định để chúng tôi đêm nay thức để đc 2222 à? he he reply bài của gà mới xong mới thấy bài của bà.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai tôi đi thăm bố Sang, đại diện chuồng gà nhà mình nhé. có bà nào đi được thì alo nhé: 0985961848
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ô vẫn còn cún bông nè vào 888 cho vui nhỉ hi hi,hôm nay 2VC chốn con đi chơi net đây nè
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! mai cơ bà ạ!! Hôm nay ko kịp đâu!! he he...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hì,ông chồng di 1 mình thì áy náy nên rủ vợ đi cho có bầy đàn ấy mà, ra net mỗi thằng 1 nơi hi hi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai mình phải săn cái lọ sữa xong mới đi thăm bố S đc he hehe
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Phải săn sữa chúa và kem che khuyết điểm thôi. Tôi gặp bà hôm nọ mà chưa thấy đen, keke