Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà định lấy mà chả ới tôi 1 câu, hôm trước Chi định để lại cho tôi 40tr bao gồm 3 tháng tiền nhà và đống đồ chơi (Riêng đống đồ chơi giá buôn đã khoảng hơn 6tr roài), ko cần phải lấy quần áo. Chắc bà ko lấy nhiều quần áo nên chồng nó bảo ko để lại nữa đấy mà, nhưng nói thực hàng hè đợt này ôm vào thì chỉ đóng bao cất sang năm bán hoặc là đổ ra thanh lý
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! nốt bài này mình đi ngủ!! Ko cần đua với cái bọn nỳ làm giề!! he he.... Cho bọn nó uýnh chít nhau!! ak ak... chạy.....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! hà hà, càng về đêm mình càng tỉnh táo mới chết chứ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có chuyện này tâm sự nhỏ với các bà tí. Tôi đang ở trong Vinh,chồng k ở đây nên buôn đc. pzzzzzzzz...........chuyện là thế này, cách đây 2 tuần tôi tình cờ gặp lại ng yêu cũ, ng mà hồi xưa tôi yêu say đắm, nhưng vì cái tính trẻ con, mải chơi của tôi mà cuối cùng chia tay. Gặp lại nhau thấy nhau già đi, xấu đi, nhưng k hiểu sao tim nó cứ đập loạn lên, mắt chớp chớp mồm đớp đớp k nói nên lời nữa. Hix.... gặp nhau, ngồi cafe 4 tiếng đồng hồ mà k dứt ra nổi, chuyện xưa chuyện nay cứ ồ ạt tuôn ra.... Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, về nhà tôi bồi hồi, nhớ nhung, mông lung kinh khủng. Mất ngủ triền miên vì nghĩ đến "chàng". Tôi k nhắn tin, k gọi đt, và coi như đó là lần gặp gỡ vô tình và rồi lại sống cs của riêng mình, k liên quan đến nhau. Nhưng số phận nó có dừng lại ở đó đâu, huhu....hôm kia " chàng" nhắn cho tôi một cái tin " e cho a đia chỉ emaill của e đi, a gửi cho e cái này" Tôi cho địa chỉ, rồi nhận ngay đc một lá thư có tiêu đề " Tâm trạng" trong thư k một chữ nào mà chỉ có một bài hát" một ngày k có em" hix....Tôi thề là lúc đó tôi như muốn vỡ tim ra mất, k biết phải nhắn lại ntn, đang ngồi đần mặt ra nghĩ thì thấy có tin nhắn trong đt, mở ra thì lại là "chàng". Chết mất, tin ntn các bà ạ " Em à! Mình có thể gặp nhau nữa k em??? a vẫn yêu, vẫn rất rất yêu em như ngày nào. Hãy cho a cơ hội để lại đc gần em,em nhé" Ui trời ơi là trời, tôi tưởng mình tôi bâng khuâng, k ngờ ông ấy cũng vậy, tôi k dám nhắn lại, chưa trả lời gì cả và hình như từ cái tin ấy đến giờ ông ấy vẫn đợi tin của tôi.Làm thế nào bi giờ hả các bà??????????????gặp nữa là tôi k kìm chế đc, cặp bồ thì bỏ mự....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế nên mới k lấy đc là vì chồng nó mà. Tôi ôm thế nào đc hết hàng của nó, toàn hàng hè, tôi để vốn lấy hàng thu nũa chứ. Tôi lấy của nó cũng phải đến 50% hang rồi, vậy mà cồng nó k chịu. Mệt. Tôi quết định mở ở nhà, nhà tôi bán chắc dần dần cũng ổn. Mà k hiểu sao hôm nay phục kích nên tôi tỉnh quá, keke....đua nào.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Aaaaaaaaaaa...lòi thêm một con mụ này nữa, mưu kinh người. Tưởng giờ này lên là k có ai chăng, ô hô, nhầm roài.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chủ nhật này tôi đi rồi bà ah, đi với cái Mai trang nữa, nó đang tao nick để vào 888 cùng hội gà, dưng mà loay hoay mãi chưa biết làm thế nào để post bài ka ka, chồng nó đi nhậu với bạn chưa về. Nếu tin tưởng thì quẳng tiền tôi lấy cho, yên tâm là đủ các tiêu chí như tôi nói thì mới mua
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chủ nhật này tôi mới từ Vinh ra, sáng đi từ trong đó thì phải 1,2h chiều mới về tới nhà. Làm ntn bi giờ. Bà lấy hộ tôi ít hàng thu, tôi quẳng cho bà bao nhiêu bi giờ??để tôi bố trí đơi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi đừng có nhắn lại gì nhé, sai 1 bước là khổ 1 đời đấy, còn con mình nữa, cứ kệ nó đi, coi như đó là 1 kỷ niệm đẹp bà ạ. NHiều khi, thằng đàn ông, nó ko mất gì mà, nó thả mồi câu, mình cắn câu là ko còn lối thoát, mình lại là phụ nữ, mang tiếng thì mang tiếng lắm bà ạ. Dĩ nhiên chắc chắn có những bồi hồi, nhớ nhung, nhưng mà nên tỉnh táo bà ơi. Hôm nọ tôi cũng gặp lại thằng ex, hix, sao mà nhìn nó xấu thế, keke, nó còn bảo nó đặt tên con nó theo tên mình... Tôi kệ, tôi về tôi kể với chồng tôi, tôi bảo chắc nó đặt thế để chửi cho dễ...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi can bà. Tôi không giống hoàn cảnh của bà nhưng hao hao thế. TÔi chả còn tí tí nhớ nhung luyến tiếc cái anh ng yêu cũ làm gì. Giờ anh ý trục trặc với vợ, 1 2 cứ đòi gặp tôi buôn dưa. Tôi bảo điên hử. Tóm lại, chuyện lằng nhằng này bà quên béng đi cho tôi nhờ. Giờ mình có gia đình riêng rồi, ông ý chắc cũng thế, loằng ngoằng làm gì. Có khi đồng chí ng yêu cũ của bà đang chán vợ nên tìm đòi gặp bà than thở nọ kia rồi linh tinh thì chết toi bà ơi. 1 câu chốt: can
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đồng ý với mụ Phương! Cấm mụ Lê trả lời tn nhé! Định đi ngủ mà ngứa mồm quá, phải nói xong mới ngủ! Tôi ghét nhất mấy đứa bồ bịch lăng nhăng đới!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ngoa vãi..... đấy là bà yêu it mà gặp lại thấy nó xấu xí nên mới thế. Đằng này tôi yêu nhiều, hồi lấy chồng mà vẫn tiếc anh đó nên giờ mới khổ thế đấy. Đang bâng khuâng kinh khủng, có dám nhắn lại đâu vì biết chắc là tôi mà open cái là xong ngay đấy.Hix...lí thuyết là vậy, nhưng con ng mà, tình cảm mạnh hơn ý trí hay sao ý.hix...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi biết là như thế rồi nhưng vẫn cứ nghiđến mới đau chứ. THế nên mới hỏi các bà là nên làm ntn???có nhắn lại dứt khoát k? hay là.....ntn thì bày tôi với, k tôi lầm lỡ bi giờ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì nhắn lại là: Giờ này anh đang làm gì đấy, đang nhớ đến em ah, nhưng em đang nhớ con em, anh nên nhớ đến con anh anh ah. Hoặc: Hôm nào em mời anh tới nhà ăn cơm với vợ chồng em. Để tôi hỏi chồng tôi nên trả lời thế nào nhá, chồng tôi là chúa chua ngoa. Cái thằng mà tôi kể ý, hix, iu tôi hơi bị lâu đới, đi nn mà tuần nào cũng gọi điện về, keke, nhưng mà tớ iu chồng tớ mất rồi. Mà cơ bản tôi cũng chẳng yêu nó ngày nào, chỉ nó yêu tôi thôi. Tôi yêu chồng tôi 6 năm thì cưới, tình đầu là tình cuối luôn. Khâm phục mình quá
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nếu tôi là bà thì tôi xóa béng cái số dt của ông ý đi, mọi thứ liên quan đến ông ý xóa sạch sẽ vào bà ạ. Khi không còn cái gì để liên lạc thì tự nhiên sẽ quên đi thôi. Cứ để cho hình ảnh của ông ý là 1 kỉ niệm. Tôi nghi ông này chắc có trục trặc gì nên tìm gặp bà đấy thôi. Nhỡ sau này bà phát hiện nguyên do xấu xa của ông này khi gặp bà thì bà lại mất thời gian hậm hực vì tức. Tốt nhất là không đả động gì đến ông ý nữa bà ah
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đê tôi sang đấy, thấy có gì hay ho hoặc thiếu tiền thì alo cho bà gửi sang. Đang thấy đề tài của bà hot quá muốn nhảy vào nhưng đang bận hỗ trợ mụ gà mới tạo nick
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ... đang có vụ gì đới các mụ? Tôi mới rời sàn có 1 tý để cho con bú mà các mụ 888 quá trời đất, định tranh giải của tôi hử? Mụ Lê tình cũ ko rủ cũng tới hả? Tỉnh táo tàu nhé, lúc nào cũng phải nghĩ chồng mình là nhất, chồng mình giỏi nhất, quyết định lấy ông ý là đúng đắn nhất nhé!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ok, phải hỏi các lão ấy thì mới biết nên xử ntn cho chuẩn. mà tôi nể bà ghê, yêu chồng 6 năm rồi cưới mà giờ vẫn yêu chồng. Tôi yêu chồng tôi có 1 năm rồi cưới, giờ thấy nhạt rồi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ nỗi là số đt tôi có lưu đâu, mà vẫn nhớ vì dễ nhớ và ăn sâu vào não rồi. Cái hôm tôi tình cờ gặp lại chính là hôm mà tôi và bà Hoài đi xem quán cafe ở trên phố gì ấy nhỉ ( k nhớ). Ăn trưa với bà Hoài xong, đi taxi về lại còn lang thang đi mua đồ mới gặp chứ. Tại bà Hoài đấy........................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cn bà đi lúc nào??? tôi đưa cho bà 10 củ trước nhé.