Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi xời... gặp thì kệ cha gặp chứ. Coi như ko nhìn thấy, nếu nó có chặn đường thì cứ ba la bô lô 1 lúc rồi giả vờ có hẹn mà té đi thôi. Nói thật với bà, tôi là chúa đánh trống lảng đấy, ngày xưa tôi mà đã lảng tránh ai, cái gì thì chỉ có thánh mới bắt tôi quay lại chuyện cũ. Tại là tại tâm bà ý, đừng có đổ cho tôi nhé. Hic... tôi bị oan nhé!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tỉnh như sáo chờ các bà tư vẫn tc đơi.....Đang cô đơn một mình trong Vinh, có mỗi thằng con thì ngủ lăn quay ra rồi, hix....lâu k về quê nên khó ngủ quá.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đái dầm đổ tại Trym.... Tui nhiều lúc cũng chán chồng, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, VC nào chả có lúc cãi nhau, chán nhau, nhưng tất cả còn phải nghĩ cho con bà ạ, bố mẹ có vấn đề chỉ con cái là khổ nhất. Với lại, tôi luôn tâm niệm rằng, chồng tôi thực sự là ng` tốt với tôi hơn tất cả những kẻ ngoài đời khác, cả nam lẫn nữ. Nhiều khi còn tốt hơn cả anh chị em ruột ý
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng có thời gian rơi vào tình trạng như bà đấy nhưng giờ tỉnh roài, và người đấy ko hẳn là người yêu mặc dù đã từng hôn nhau, chơi với nhau 10 năm rồi, từ hồi con sinh viên cơ, tôi và hắn khá quan tâm tới nhau, đôi khi cũng nhớ, nhưng chỉ dừng lại đó thôi, vì hắn ko chủ động mà tôi thì quan điểm yêu mình thì mình yêu lại, ko thì thôi bỏ qua, trong 10 năm đó cứ khoảng thời gian nào tôi ko có ngươi yêu (ha ha) là tôi lại thường xuyên đi chơi với hắn, và trong 1-2 lần đi gần nhau, rung động cũng đã hôn nhau, nhưng hắn ko nói lời yêu nên mình cũng coi như là không. Sau khi tôi lấy chồng đúng 1 năm ko gặp nhau, đôi 3 lần nhắn tin, đúng tết đầu tiên của Tiểu Minh thì hắn tới chơi, rồi bẵng đi khoảng 3 tháng ko nhắn tin gọi điện đột nhiên có 1 ngày tôi online thì hắn xuất hiện hỏi Nga đang làm gì đấy, nhớ N quá, tôi bảo đang ở cty chơi chả có việc gì làm, hắn rủ đi ăn trưa, tôi đồng ý, thế là phóng xe từ công trình bên tận Bắc ninh về đi ăn trưa và xin nghỉ làm cả buổi chiều để cafe, rôi cứ thế nhắn tin qua tin lại, rồi mình buồn, và cũng nhớ hắn, và mình vẫn đi cafe với hắn, rồi mình mời hắn tới nhà chơi với vợ chồng mình rồi hắn và chồng mình uống bia tán phét với nhau, hàng tuần rủ nhau đi đánh bi a, tới một ngày đi karaoke với 1 cô bạn mình, cô ấy thích hắn, hắn hôn cô ấy, và từ đó mình thấy nhận thấy hắn là 1 người bạn tốt, luôn luôn đi cạnh mình. Tới giờ tên đó cũng chưa lấy vợ và cũng chả yêu cô bạn mình, cũng ko đi bi a với chồng mình nữa chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho mình nói là muốn đi uống cafe, hoặc là muốn lấy vợ quá nhưng chả thấy rung động với ai.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà vác con về quê chơi ah, hay có việc gì
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các mụ ơi, hôm qua tôi vừa xin được con trà nấm kombucha về nuôi, nếu khả quan thì khoảng tuần nữa là nó lại sinh ra 1 con mới, bà nào có nhu cầu thì xếp gạch từ bây giờ nhé. Iêu tiên chuồng mình trước đấy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái đó là cái gì hả mụ, có tác dụng giề? KO biết có tác dụng gì nhưng cứ xếp hàng trc nhá.... Mình thật là tham
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uhu, đang chán nên vác con về quê chơi với Cụ ngoại, cụ cũng già quá rồi, 95 tuổi rồi.Cn tôi mới ra, tôi lái xe 1 mình nên chắc là 7 tiếng mới ra tới nơi. Cn bà đi mấy giờ????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mụ này tham thật, k biết là cái gì mà cũng ham hố, keke..... Bà Hoài: cho tôi xếp gạch nhé , bà phọt luôn tác dụng và cái đó nuôi ntn đê cho mọi ng biết với.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi biết rồi mụ ạ, tôi xin nhé, tôi nuôi cho bố tôi, bố tôi nhiều bệnh lắm, bà Lý biết đấy, chẹp chẹp
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nấm Trà Kombucha, thần dược dễ làm, dễ dùng, ai thử chưa? Đây là loại thức uống được lên men trong dung dịch trà đường bởi loại nấm – người Pháp gọi là – Champignon De Longuc Vie (nấm trường sinh). Thời xưa, người Kangasok tin tưởng trà nấm này có tác dụng giúp sống khỏe và kéo dài tuổi xuân. Tài liệu ghi chép có một sắc dân sống tại vùng đồi Canse đã thọ trên 100 tuổi. Những người sống thọ như vậy cũng tìm thấy tại một số làng ở Yakusia thuộc Sibeea, Polivi, nhưng ở Hoa Kỳ thì hiếm. Vì vậy ở Mỹ, những bô lão nào thọ trên 100 tuổi đều được tổng thống mở tiệc đãi và chúc mừng ngay tại nhà dưỡng lão. Những người hưởng thọ ở Nga bảo là sống lâu như vậy không những ở môi trường, tập quán sinh hoạt và tâm hồn thư thả mà từ hàng trăm năm nay họ còn có thói quen dùng trà lên men Kombucha. Loại trà này chứa một lượng cao chất đạm mà cơ thể con người có thế hấp thụ vào cơ quan vi tế nhất một cách nhanh chóng. Nấm trà kích thích những siêu vi khuẩn phân hóa thành các chất dinh dưỡng hữu ích cho con người đào thải những độc tố trong cơ thể ra ngoài bằng đường bài tiết. Thời xưa người KARGASOKS tin tưởng rằng trà nấm này có tác dụng giúp con người sống khỏe và kéo dài tuổi xuân. Khi một nữ du khách quý tộc Nhật đến thăm thắng cảnh ở làng, trông thấy những người già cả ở đây khỏe mạnh lạ thường, gương mặt họ không có nếp nhăn và không lộ vẻ già nua. Bà lấy làm ngạc nhiên và hỏi nguồn gốc thì được biết dân chúng ở đây có thói quen uống trà Kombucha hàng ngày. Bà xin một ít nấm về để làm giống, đem về Nhật và sau đó chia cho bạn bè để cùng nhau sử dụng. Sau nhiều tháng, các bạn của bà đều vô cùng khen ngợi về sự hữu hiệu của loại nấm này. Do đó, trà nấm được đồn đại và truyền đi khắp Nhật Bản. Bác sĩ P.Ben, một nhà khoa học người Nhật, tìm thấy lợi ích của trà nấm như sau: nếu uống mỗi ngày trong thời gian từ 4 đến 6 tháng sẽ làm cho tóc bạc dần trở thêm đen, tóc mọc dầy thêm và chữa được chứng mặt yếu. Ông đã tìm thấy loại nấm này có 3 yếu tố chính cần thiết cho nhu cầu của cơ thể. Ông bảo thức uống này có thể kéo dài thêm tuổi thọ. Bác sĩ SK Lenar ở Đức đã dùng loại trà nấm này để trị bệnh ung thư, nhưng liều lượng phải tăng đến 1 lit mỗi ngày. Trà giúp tạo ra những vi khuẩn hữu ích cho sự tiêu hóa trong đường ruột. Ông tin rằng người ta nếu uống trà này thường xuyên sẽ phòng được bệnh ung thư. Công hiệu của trà dưỡng sinh: - Làm bớt nếp nhăn, phai bớt đồi mồi trên da, da mịn màng hơn. Trị bệnh chàm, nấm ở chân, ngứa do nấm candida gây ra, mụn cóc, giảm bớt sự nhạy cảm với hoá chất. - Phòng bệnh ung thư. - Giúp đàn bà tiền mãn kinh không bị các triệu chứng bất thoải mái. - Trị táo bón, tiêu chảy, nhuận trường, viêm đường ruột và bao tử. - Trị những chứng đau cơ bắp, vai cổ, thấp khớp. - Trị viêm cổ họng, suyễn và tan đàm. - Những chứng bệnh về thận, uống từ 100 ngày trở lên sẽ thanh lọc được chất mỡ. Điều hoà lượng đường trong cơ thể đối với những bệnh nhân bị tiểu đường. Giảm cân đối với những người béo phì. - Trị bệnh cao huyết áp. Đối với những người cao tuổi, giảm cholestorol trong máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, phù thủng. - Trị dị ứng, giải độc gan khi bị nhiễm thuỷ ngây, chì. Tăng cường sức hoạt động của gan và túi mật. - Trị bệnh cúm. - Trị chứng mắt kéo mây. - Giảm sự căng thẳng thần kinh, trị bệnh mất ngủ. Liều lượng dùng: Uống sau mỗi bữa ăn, mỗi lần 30ml, ngày 3 lần. Chú ý: Khi dùng, nên tăng liều lượng từ từ, đừng uống nhiều một cách vội vàng, chất độc thải ra không kịp sẽ ngấm ngược lại vào máu và cơ thể. Cách làm: Dùng lọ thuỷ tinh, sứ hoặc plastic - có miệng rộng để con nấm tiếp xúc không khí được nhiều - dung tích khoảng 4 - 5 lít (không dùng lọ bằng kim loại) trong quá trình nuôi nấm lên men. Cho 3 lít nước vào nồi đun sôi, thả vào 5 - 6 gói trà lipton (loại không mùi thơm), đợi trà ngấm ra hết, vớt bã ra, cho vào 250grs đường cát trắng khuấy cho tan, để dung dịch trà đường thật nguội rồi đổ vào lọ, thả nhẹ nấm Kombucha vào, đổ thêm ly nước nhỏ cho vi khuẩn của men nấm có không khí và dễ lên men. Để bình vào chỗ mát từ 7 - 10 ngày, không để nơi có ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào. Mùa nóng để 7 ngày, mùa đông có thể cần để 10 ngày vì nhiệt độ thấp nên sự lên men sẽ chậm hơn. Sau vài ngày, nấm sẽ sinh ra con và nổi lên mặt nước như con giấm. Sau thời gian lên men được hoàn tất, chắt lấy nước cho vào chai để vào tủ lạnh dùng dần. Con nấm được dùng lại cho những lần lên men sau, nếu con nấm dày ta có thể tách ra dùng cho lọ khác. * Ghi chú : Kombucha không hợp với những chất có kim loại . Những người có thai không được uống . Những người đang cho con bú bằng sửa mẹ không được uống .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, giờ mới tua lại theo dõi vụ của bà, bà cứ tận hưởng cái cảm xúc lâng lâng xa xỉ đó đi nhưng dừng lại ở đó thôi bà ạ, không rồi ảnh hưởng đến gia đình mình, con mình, rồi hối không kịp đâu. Tôi chẳng biết cái lão ex nhà bà là thật lòng hay là trong lúc đang có chuyện với vợ mà quay ra tán tỉnh bà nhưng kiểu nào thì cũng là lão không tử tế. Nếu còn yêu bà thật lòng thì im lặng đứng ngoài lề và mong cho bà hạnh phúc chứ nói thế để phá tan cái hạnh phúc gia đình bà à? Bà phải tỉnh táo, bà nhé.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dọn chuồng sớm nào, được ngày nghỉ chắc các con gà mái còn đang tập gáy(ngáy) o ... o nhỉ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! choáng quá đúng là vui chơi có thưởng có khác bà con chay nhanh thật.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đang vừa xúc cháo cho con vừa tranh thủ chat đây này, khổ thế chứ lị. he he
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đêm qua mệt quá thằng cu nhà tôi chắc đau bụng, dậy khóc suốt, tôi phải cho uống men tiêu hoá mãi gần sáng mới được ngủ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Liên hôm nay đi thăm bố bà Sang thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé, tôi vừa gọi điện cho bà ý thấy giọng bà ý lí nhí chắc vừa ở viện về đang ngủ cho lại sức nên không hỏi han được gì thêm.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhím nhà tôi cũng thế, tự dưng đêm qua cứ khóc suốt. Chẳng hiểu có phải tại sao..
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sếp tôi hâm thật, tự dưng đợt này bắt nhân viên đi làm từ 7h sáng, đến ngồi chơi không mệt thèm ngủ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay MC tôi bận nhiều việc nên tôi 1 mình ôm 2 đứa con ko đi đc với các bà thăm bố bà Sang rồi. Tôi gửi lời hỏi thăm bà Liên nhé.