Chia sẻ cùng b, Mình đã có cảm giác này khi có dấu hiệu ra máu. May mắn em bé đã ở lại với mình. Mẹ nó hãy nghỉ nghơi thoải mái tinh thần. Chúc b sớm có tin vui
Xin chia buon voi gia dinh. Ban tuan bao nhieu thi bi vay? Co bi ra mau dau bung k? Minh cg lo lang lam, vi lan trc cg bi thai luu
Mình gia nhập hội này với nha, xin chào các mẹ,mình được 9w4d rồi,dự sinh 5/10 . chúc các mẹ bầu mạnh khỏe,con yêu phát triển toàn diện và mạnh khỏe nha
Chào các mẹ, cho e tham gia hội dê tháng 10 nhé. E bé nhà em được 8 tuần rồi, con đầu nên lo lắng quá vì em chưa có kinh nghiệm. Em nghén thì thôi rồi, từ tuần 6 là nghén ko ăn uống được mấy, ngửi mùi gì cũng sợ... Huhu mong các bé nhà mình đều khoẻ mạnh
chào các mẹ, mình cũng dự sinh tháng 10/2015. Mình vẫn thường SÂ ở nhà Khánh Phương (Trần Bình), vì khi mang bầu bé thứ nhất mình chỉ đến đây SÂ cũng thấy yên tâm. Cả nhà cho mình hỏi mọi người đã bổ sung thuốc bổ, vitamin gì rồi ạ? (mình mới uống mỗi Procare thôi), hiện tại chưa thấy nghén gì nhưng người thỉnh thoảng rất mệt
Mình cả lần trước và lần này đều theo quan điểm là thèm gì ăn nấy, ko kiêng khem gì cả (trừ nhuwgnx cái k có lợi thì mình k ăn thôi). Thời gian đầu ăn uống khó rồi nên ăn được gì thì cố gắng ăn cho k bị sụt kg và đỡ mệt.
Em dự sinh tầm đầu t11, giờ em được khoảng 5 tuần, chiều qua em bị ra 1 chút dịch nâu không biết có sao không
tốt hơn hết em cứ đi khám cho yên tâm e ạ, vì mỗi người 1 cơ địa khác nhau, thời gian đầu mới mang bầu cứ có biểu hiện gì bất thường (ra dịch nâu, đau bụng lâu lâu, ...) thì nên đi khám cho yên tâm
các mẹ ơi, sáng nay mình đi làm bắt đàu thấy khó thở quá, người cứ nôn nao ấy, (như kiểu thiếu oxy), hic. bụng thì còn nhỏ mà mặc quần áo, váy vóc gì cũng thấy khó chịu, nhanh nhanh bụng to ra mặc váy bầu cho đỡ mệt
Đến lúc bụng to thì ăn mặc thoải mái hơn nhưng vận động khó khăn hơn mn ạ, nhà mình mới gần 5 tháng mà đang nằm muốn dậy cũng phải vất vì bụng đã to rồi. Đc cái sắp hè mà bụng to váy vủng rõ mát
Trước em cũng định siêu âm ở đây nhưng đi qua thấy đóng cửa nên 2 lần khám thai thì khám ở Vạn Phúc, có hôm muốn sa xem con như nào thôi thì ra 125 Thái Thịnh cho đỡ đông. Các mẹ tham khảo fb Hương Diện - nhà cô Hương bán đồ sữa bầu đồ sơ sinh có nhiều kinh nghiệm hay ho trong việc chăm sóc mẹ và bé. E ko quảng cáo nhé. thấy hay và bổ ích thì share với các mẹ.
Chào cả nhà, mình cũng đón dê tháng 10 đây (dự sinh 18/10). Đây là tập 2 rồi cơ mà vẫn cứ hồi hộp và quên hết mọi thứ từ tập 1 rồi, nên muốn học hỏi kinh nghiệm của mọi ng để đón con khỏe mạnh ạ. Tình hình là em cũng đang thời kỳ nghén ngẩm khó chịu, tuy ko nặng lắm cơ mà thuốc procare mua rồi nhưng chưa uống được vì bị sợ thuốc, ko uống được sữa bầu luôn. haizz. có mẹ nào giống em ko? có bổ sung bằng phương pháp gì khác không?
Ui, minh cung du sinh 17/10, gio duoc khoang 8 tuan, nhung nghen' qua' cac me a, cha an duoc gi. Dot qua trinh lam to ko bit bau bi cung di uong khang' sinh va khang viem vao, ko bit co bi anh huong gi dau. Cung hoi lo lang mot chut, danh cho den 12 tuan de sieu am 3 chieu`
Mn nghén thế cơ ạ? e thì vẫn ăn uống bt`, uống procare thì quá đơn giản vì cứ ực 1 cái là xong, hii (chắc do em nghén ít, thỉnh thoảng mới có cơn buồn nôn 1 tý thôi). Sữa bà bầu thì em cũng k uống (lần trước k uống gì cả , lần này chắc cũng ko ^^). Công nhựn là tập 2 rồi mà vẫn hồi hộp y lần 1, mong ngóng từng ngày đến mốc siêu âm tiếp theo.
Chắc cũng phải tầm 12 tuần mới hết nghén, cố lên bạn. Lần bầu trước mình nghén hơn lần này, đợt đó ko ăn được 1 tý thịt-cá nào, chỉ ăn được ít cơm với canh/rau. May mà việc nghén ko kéo dài quá lâu ko thì thành suy dinh dưỡng nặng Mình đang bị nghẹt mũi quá mức luôn đây, mà ko được dùng thuốc gì thành ra mãi chưa thấy đỡ.