Em chào các chị, em hiện tại chưa lấy chồng. Em đã thử que 3 lần đều cho thấy 2 vạch, em cũng có các dấu hiệu rõ ràng của việc mang thai. Nhưng đi siêu âm nói chưa thấy và nói phải khoảng 2 - 3 tuần nữa mới thấy. Người yêu em và em gặp trục trặc tình cảm, anh nói chia tay và nói bao giờ có kết quả chắc chắn thì nói. Ý nói là không tin em có thai ạ. Đưa cả que thử cũng không tin, mà em muốn giải quyết chuyện này sớm. Các chị giúp em với ạ. Em giờ không biết phải làm sao. (((9
em cần tư vấn chuyện gì? Thứ nhất: về kết quả em đi siêu âm có 2 trường hợp: 1 là đã có thai nhưng thai chưa vào tử cung nên siêu âm k thấy- 2 là em có thai ngoài tử cung. Thứ hai: Khi bạn trai đã không tin và muốn chia tay, nghĩa là anh ấy không còn nhiều tình yêu dành cho em nữa. Em mong có thai để níu kéo bạn trai ư? Chị nghĩ trong tình cảnh này em phải can đảm , mạnh mẽ lên.
Em nói em muốn giải quyết chuyện này sớm. Chị ko biết là em muốn giải quyết chuyện gì? Chuyện đứa bé sao? Giải quyết theo kiểu gì? Đứa bé là cả một sinh linh đấy em ah.
Dạ e có gọi điện hỏi bạn trai thì nó nói có kết quả mang về nó xem rồi nó sẽ lo giải quyết không để 2 bên gia đình mất mặt. Em không biết nó định giải quyết sao. Em không quay lại gì cả, em muốn hỏi giờ em nên nuôi con một mình hay phải làm sao? Em mới đi làm tháng đầu chưa có tiền. Em chắc chắn mình có thai rồi nhưng nó không tin.
Để làm một bà mẹ đơn thân ko dễ dàng gì đâu em. Còn bố mẹ em nữa? Họ có dễ dàng chấp nhận ko? Còn hai em đã ko còn nhiều tình cảm nên mới chia tay. Vậy bây giờ vì con mà hai em cưới nhau liệu có dung hoà để có cuộc sống gia đình ko? Cưới mà ko có tình yêu thì cưới làm gì, vì cả hai lại làm khó nhau. Bạn em nói để bạn em giải quyết để hai gia đình ko mất mặt bảo em cưới thì em có đồng ý cưới ko? Nếu ko cưới, em có đủ bản lĩnh để làm mẹ đơn thân? Còn với bạn em có thể yêu cầu anh ta chu cấp chi phí cho em. Còn chuyện đứa bé, thì chắc chắn một điều chị ko bao giờ khuyên bỏ, vì con cái là lộc trời cho, rất nhiều người ko phải muốn có là có được đâu em. Chị chỉ biết nói em vậy, em hãy đọc lời khuyên của mọi người và tự có quyết định của chính mình để sau này không bao giờ phải hối hận.
cũng có thể thai mới thụ tinh chưa đi vào và làm tổ được ở tử cung nên siêu âm không thấy. để chắc chắn e bảo bạn trai cho đi xét nghiệm máu HCG ấy. chính xác 100%. que thử đôi khi cũng khó.
dạ e hiểu, tất cả e đều nói rồi nhưng nó không tin, nó nói em nói dối, e bảo đưa e đi khám cho chắc chắn thì nó ko đưa, bảo e đi rồi mang kq về. Nó tránh mặt nên cũng ít gặp
Chưa s.a thấy thì có thể do trứng chưa vào tử cung,nếu trường hợp xấu thì e bị chửa ngoài tử cung nếu e hay bị viêm nhiễm. Còn có thai thì hai e phải bàn bạc thật kỹ. Nếu e cảm thấy ko muốn lập gia đình với người này thì e có dám chấp nhận là mẹ đơn thân ko. Hoặc nếu e bỏ thai thì phải chuẩn bị tâm lý, hơn nữa cái thai ko có tội, nên làm thế thì hậu sẽ phải chịu
bạn trông chờ gì ở một ng như thế. Nhưng đứa bé không có tội. Nếu bạn chấp nhận tất cả đc thì hãy làm một ng mẹ tốt.
tội cho e quá, gặp được một người vô trách nhiệm. với những người như thế thì ko trông mong gì sau này sẽ tử tế với mình. nhưng còn con mình, nó có tội gì đâu. để xem bạn trai e có hướng giải quyết như thế nào nhé. sau đó mọi người sẽ có lời khuyên với em.
Không biết dạo này em sao rồi? Hy vọng là em ổn, mong là em không gặp phải trường hợp xấu nhất là chửa ngoài tử cung em ạ!