Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. trời, đắt dữ vậy, đi xuống 1 tẹo gần nhà tôi có khách sạn Đại Hoàng Gia í, thấy rẽ , lần sau để ổng ở ngoài chị vào thuê ngả giá trước rồi cho ổng vào sau, hì
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Chả nhớ tên nó là gì ấy. Mà nó là cái duy nhất, to đùng, trên đường vào sân bay ý. Đi bộ 1 tẹo về phía sân bay là đầy quán ăn đó. Có nhiều khách sạn nhỏ trước khi mình rẻ vào, nhưng họ không cho người nước ngoài ở. Còn khách sạn kia thì nó là cái duy nhất cho người nước ngoài ở. Mình vào trước, hỏi giá nó bảo 400. SAu đó ok, mang hành lý vào, ổng cũng vào để đưa hộ chiếu, thì nó kêu lên ôi trời, người nước ngoài hả chị, giá là 650 cơ. 400 là cho người VIệt thôi. VÔ duyên chưa? Người Việt hay Tây thì có khác gì chứ, cũng dùng nhiêu đó điện nước, cũng ngủ 1 đêm rồi sáng hôm sau đi sớm. Tự dưng nâng giá. Nói thật là mình ghét nhất Vn ở cái đó, sau cái ghét tham nhũng. Còn lại thì yêu VIệt Nam lắm... he he he...
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. hơ hơ, hay nhỉ, có khác là người nước ngoài xài đô, người việt xài tiền VND, ha ha khách sạn e bảo là gần nhà em cơ, cách sân bay 9km đi về hướng HN, từ sân bay đi xe vê mất 15p
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Mấy bài hôm qua vừa bế con vừa oánh đâu hết rồi nhẩy? Tôi cũng đang định xây nhà mới đây các bà ạ. Để thứ 2 đầu tuần cho đẹp các bà nhé. Thông báo trước để cả nhà mình về mừng tân gia cho xôm tụ. BF năm nay tôi k đú đc rồi, vưỡn chưa lượn đc các mụ ạ. Chắc phải đến tết tôi mới vi vu đc haizzzzzzzzzzzzzzz Các bà biết k, hum nay cô hàng xóm bẩu trông tôi như gái mới nhớn các mụ ạ hehe...giờ tôi có 46 cưn thôi. Ai nhìn tôi cũng kêu sao lại người nhanh thế hehe..
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. 46kg, quá siêu , quá đỉnh, tôi đây 8 tháng giảm có 3kg mà như chưa giảm, chết mất
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Chào cả nhà !hic hôm nay mạng ở chỗ tui củ chuối quá , mãi mới vào được .Bà chanh nhớ thứ 2 xây tầng mới nhá , tui sẽ đến để chiếm một góc mặt tiền mong mua may bán đăt heeeee.Thôi BF bà không off được với mọi người thì Tết để bà Muối về ta làm to luôn thể nhở !!!!!!!!!!!
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. được cái câu xanh xanh kia chắc sướng lắm bà nhỉ?, thứ 2 mà xây thì nhớ loan luc mấy giờ để vào chiếm đất nhá à hôm bữa web nó nâng cấp nên mất hết dữ liệu đó
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. @ Bimcua! Xã bà dễ thật chứ như xã tôi chả có đi đâu được đi đâu cũng phải hỏi cặn kẽ he he . Mà khối người muốn xí như bà đấy . @Muối! Tết bà về tôi cũng cố gắng đú với các bà để off một lần cho biết ( mà off xong nghiện là chít ) @ ChanhChua! Bà lấy lại dáng vóc nhanh quá khâm phục đấy . @ all! Chúc các bà cuối tuần vui vẻ .
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Tôi cũng công nhận là mình siêu hehe...Tôi chẳng có kiêng để giảm cân đâu bà ạ. Hoàn cảnh sống xô đẩy mình thế đấy haizzzzzzzzzzzzzzz Khi nào xây nhà là tôi phải loa lên chứ để các bà còn về ăn mừng nhà mới. K phải đợi đến tết để tôi đc ọp ẹp với các bà đâu. chỉ đợi chip nhà tôi cứng cáp là tôi cho đi lượn ngay Nghe nói thế cũng sướng lắm bà ạ.Nhưng mà nghĩ lại thì thấy...hic... thứ 2 tôi xây nhà mới cho nhà mình làm ăn tiến tới, nhớ về chiếm đất bà nhé. @ thuynd: tôi giờ tâm trạng như bà đây "Khách về bỏ dở chum trà nguội mới biết tri âm chẳng dễ là Quen biết đầy thiên hạ ,tri kỷ được mấy người". Vóc dáng lấy lại như xưa nhưng mờ tinh thần thì...ôi thôi...
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Mụ này khen sướng bỏ xừ lại trả vờ đổ tại hoàn cảnh. Hôm nào rảnh alo tôi cafe đi mụ ơi. Tuần sau tui rảnh rùi
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Chào ngày cuối tuần cả nhà khỉ, hôm nay vẫn làm việc cả ngày
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. @chanhchua: tôi cũng vất vả ấy chứ mà vẫn béo, tức thật @ngodong: làm việc cả nhà hả em, hic, c làm mỗi sáng thứ 7 mà khó chịu lắm ý
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Chào cả nhà, hic hic t7 được nghỉ làm nhưng mệt hơn đi làm, mệt phờ râu...
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Làm cái gì mà mệt râu dzậy bà? Cuối tuẩn cả hội vzui vzẻ nha!
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. vâng chị, sao cứ bắt làm ngày t7 chứ tới mà có Sếp thì còn giã đò làm hăng say nhưng không có xếp là thấy uể oải lắm, vì bạn bè ai cũng thấy nghỉ thứ 7 hết nó đi chơi, mua sắm còn mình phải làm, có lẽ thế mà T7 sếp toàn vào thôi, huhu
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. phải đi chơi mừ, gđ tớ cũng mới đi chơi vìa giờ vào nhà tí rồi đi ngủ đây chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. ơi, mà nàng cùng Hội canh thân ah, mình cứ chị ngọt sớt
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Hội khỉ ơi, tôi vừa đặt vé rồi, tôi sẽ về ngày 12 tháng 1, nhưng tôi về về Sài GÒn trước, rồi đi Cambodia, và sẽ ra ngoài Hà Nội tầm 27 tháng 1 gì đó. Ăn tết và họp hành với hội khỉ xong là ngày 22 tôi lên đường về lại đây. Mong gặp các bà lắm nhé.