Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chuyện khóc thì mình nghĩ bạn nên chấp nhận, vì hầu hết đó là tình hình chung của trẻ. Trẻ phải thay đổi môi trường sống, khác xa ở nhà nên bé sợ đủ thứ. Còn chuyện bé đi vệ sinh, bạn nên thẳng thắn nói chuyện với cô giáo. Và bạn cũng nên tập cho bé ngồi bô trước khi đi học. Như vậy, con bạn sẽ tự giác hơn, đỡ sợ hơn, đỡ cực cho cô giáo hơn. Mình cũng nói thêm, mình ko bênh cho cô giáo, nếu như bạn giúp con mình tự lập, tự tin cho cháu phần nào bạn sẽ được yên tâm hơn. Vậy ha.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Theo mình nghĩ, thời nay tâm lý trẻ nhỏ diễn biến cũng rất phức tạp, không như ngày xưa nên việc một cháu bé bị đánh có thể đối với cháu này thì sẽ là bình thường nhưng với cháu khác thì có thể là một dấu ấn sâu đậm. Nên việc người lớn cư xử với các con bây giờ là hết sức chú ý nếu không sẽ có thể có những phản ứng tiêu cực không hay.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! hôm nay mới vào top pic này, nhìn kid mà thương quá, mình nghĩ thế này 1. Mình lên án hành đông tát con, một cái tát nhẹ cũng làm đỏ mặt, nhưng một cái tát để đỏ mặt mấy ngày như thế này thì phải là một cái tát rất mạnh. mình cũng k phải là người chiều con, bé kẹo nhà mình bướng vẫn up mặt vào tường thậm chí có hôm giận quá mình tét mông cháu khá mạnh, nhưng chưa bao giờ đủ sức mạnh giơ tay lên tát con. tát đỏ mặt mấy hôm với một đứa trẻ 3 tuổi thì đúng là cái tát xây xẩm mặt mày rồi. 2. đúng là đánh kẻ chạy đi chứ ko bao giờ đánh người chạy lại. mình ko phủ nhận là mình là người quen của indaigia nhưng k vì thế mình chằm chặp bênh bạn í. ngay từ đầu mình đã khuyên k làm to chuyện nếu cô giáo đến tận nhà xin lỗi, nhưng nghe kĩ thì mình nghĩ ko làm ko được, nếu từ đầu cô giáo nhận với bà cháu và xin lỗi thì ko sao, đằng này ngay từ đầu đã chối rồi. và nếu nhà indaigia ko làm ầm lên thì liệu có được đến tận nhà quan tâm như thế ko??? 3. vì tiền: đúng là nhà bạn indaigia ko giàu nhưng ko đến nỗi ko cho con đi học được trường tư thục, nhưng với bạn đó đấy ko phải là điều cần thiết, vào trường công cũng rất tốt mà, các cô trường công thfi ko chiều bằng các cô trường tư nhưng cũng ko thể ngờ nghiêm khắc đến nỗi tát con xây xẩm mặt mày như vậy 4. Về chyện lên báo, xin thưa bây giờ báo chí hút khách bằng các tin giật gân và một tin thế này mình cam đoan ko tốn 1 đồng nào cũng lên báo được. chứ còn đã mất công tốn tiền khéo lên trang nhất đến mấy ngày rồi dù sao đi chăng nữa , mình cũng ko muốn cô giáo hiền mất nghề, nếu cô hiền thực có tâm thực lòng yêu trẻ , thì cánh cổng trường các bé vẫn luôn đón cô. vậy thôi. mẹ indaigia đã vào đây va nhờ các mẹ cho í kiến rồi, các mẹ cũng đã cho í kiến rồi, ai rồi cũng suy nghĩ , chứ đừng mang đồng tiền ra bàn luận ở đây. còn cháu này còn cháu khác, nếu mà nhà cháu ko làm j, ko ầm ĩ lên, liệu các cháu khác có bị cảnh tương tự ko, ừ cứ cho là chủ topic ghê ghớm này nọ. nhưng nếu ko "ghê ghớm" cứ thôi chấp nhận vậy thfi hành động này còn diễn ra với cháu bé nào khác nữa. mình nghĩ chỉ là một hành động cảnh tỉnh cho các cô. mong các cô rút kinh nghiệm
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình hoàn toàn đồng ý với mekeo, và trong mọi trường hợp mình đều phản đối tát vào mặt các bé
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình mở topic này để nhằm mục đích đưa thông tin lên để các cô giáo và các mẹ biết là chuyện bạo lực trong học đường không được phép chấp nhận ở xã hội này. Sự thật là: con mình bị cô giáo đánh và mình lên tiếng để dư luận biết. Ai í kiến thế nào mình không quan tâm. Mục đích của mình là để cảnh báo các cô đừng đánh các con nữa nhé, chúng tôi không nhịn các cô nữa đâu... Các mẹ có con bị đánh thì nên lên tiếng, đừng để các con chịu đựng mãi cảnh này nữa.... ảnh hưởng đến con lớn lắm.... Cô làm sai, rõ ràng là sai nhưng mình ko hề gây áp lực gì là phải đuổi việc cô, mà thực sự là nhà trường sợ mất tiếng tăm mấy chục năm nên đuổi việc cô. Mong cô thông cảm!
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình không bình luận thêm gì nữa vì mọi chuyện cũng xong rồi. Mình chỉ muốn góp ý với các bố mẹ sắp có con đi học là nên bắt đầu rèn luyện cho các con tính tự giác và biết nghe lời từ ở nhà để tránh các cháu hiếu động quá dẫn đến tình cảnh cô giáo ức chế. Nghe lời ở đây không có nghĩa nói gì nghe đấy hay ép buộc con phải làm điều mình ra lệnh. Luôn để con được phát biểu ý kiến và tự tin nhưng với những chuyện liên quan tới an toàn tính mạng như không được nghịch ổ điện, không được đến gần nước sôi, đi ra đường phải nắm tay bố mẹ, etc.... thì buộc phải cứng rắn. Hồi thằng nhóc nhà mình bị như con mẹ chủ topic mình và chồng đã nghĩ rất nhiều vì lý do cô đánh con không phải là sai hoàn toàn. Con mình hiếu động quá nên nó cứ làm mấy động tác và nghịch kiểu khá nguy hiểm, cô giáo nói mãi không được nên bực mà tát cháu. Đến sinh đứa thứ 2 hai vợ chồng quán triệt cách nuôi dạy: ăn không xem TV, ko mè nheo, ăn chỉ được trong vòng 10-15 phút, tự giác mọi chuyện vệ sinh cá nhân. Trộm vía nó là con gái nên cũng nghe lời, giờ cháu đi học các cô rất nhàn. Trong khi đợi chờ giáo dục có sự cải tiến thì bản thân ở mỗi gia đình nên có sự chuẩn bị sẵn sàng, cũng là cách giảm bớt rủi ro cho các con khi ra ngoài.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! mình nghĩ đây là 1 trường hợp để các cô giáo nhìn vào mà qua đó có thể rút kinh nghiệm trong việc chăm sóc dạy bảo các bé.ai cũng biết trẻ con đứa nào cũng nghịch ngợm,hiếu động nhưng các cô giáo hãy nên nghĩ đến nó cũng như con mình vậy thì sẽ ko có chuyện xảy ra.nói thật nếu con mình cũng bị như vậy chắc mình cũng sẽ làm như mẹ ỉn thôi,vì nếu mình cho qua thì liệu ai đảm bảo các bé khác sẽ ko bị như vậy nữa? cô giáo đấy nếu có tấm lòng yêu trẻ thì đã ko xử sự như vậy rồi.tự mình làm thì ko thể trách ai được.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! ủng hộ suy nghĩ của chị,vì em cũng có suy nghĩ giống vậy
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Em cũng có thể làm như chị, post lên cho càng nhiều người biết càng tốt, đơn giản vì sợ con mình gặp trường hợp tương tự
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! @ các mẹ hay chỉ trích ý kiến người khác: E lập topic này không phải để các mẹ đưa ra ý kiến chỉ trích ý kiến của người khác. Làm ơn nhìn lại những việc của mình làm trước khi nói người khác. E chân thành cảm ơn các chị, các bạn đã ủng hộ của em.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Ai có con đi học nhà trẻ mẫu giáo... ủng hộ chị hết chị à
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Các mẹ ạ, e nghĩ cứ kệ để mấy nick lạ sủa vài câu, lờ đi ạ. Như 1 mẹ bên wtt có nói mà làm em cười (cám ơn chị nhé, mấy hôm nay e mới cười được 1 nhát, hic), chị í bảo là: "chó sủa cứ sủa, người đi cứ đi" Đóng top lại thì các nick mới thỏa mãn quá rồi, vì họ muốn chọc ngoáy để đóng lại chuyện này, ko còn ai biết đến nữa đây mà. Mà mục đích của chị e ta là phải thông tin được càng nhiều càng tốt cho các mẹ các cô giáo biết...
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Buồn thật chị nhỉ.Tội bé quá.g chị tạm đừng cho bé đi học nữa.cho con nghĩ 1 thời gian,rùi tìm được trường tốt cho con.bé nhà e 2t đi học cũng được hơn 2 tháng rùi,cũng học trường công.Cho con đi học e cũng lo lắm,cũng sợ con bị cô đánh vì bé nhà e hư lắm,đi tiểu và ị ko biết kêu cô .Theo e nghĩ ko phải GV nào cũng vậy.Nếu mẹ nó có muốn cho con đi học nữa thì nhờ người quen hỏi trường nào có GV quen thì tốt hơn.Vì bé đã sợ thì việc đi học sẽ càng khó hơn. Lúc bé nhà e đi học thì e cũng lo lắm.Ko biết các mẹ khác thì sao chứ e rất quan tâm đến vấn đề tâm lý của bé.Lúc đưa con đi học ngày đầu tiên,hên sao gặp ngay cô giáo quen với mẹ em,cô bảo mới từ từ thì mẹ phải đi học chung vói con cho con quen.Ba tuần đầu em cùng bé tới lớp chơi đến hơn 9h thì về.Bé rất là vui,e còn làm hẳn 1 bài thơ 4 chữ về việc đến lớp của con.Ngày nào cũng cùng còn đọc bài đó với bé.SAu 3 tuần thì bé được mẹ gửi đi học 1 mình cũng đến 9h về.Sau đó từ từ tăng lên đế 11h,rùi 2h.G thì hơn 2 tháng.Bé đã quen với lớp,ko còn khóc nữa. Em nghe cô giáo nói nếu được các mẹ nên dành thời gian theo bé đến lớp ở những ngày đầu để tránh cho con hụt hẫng.Nên sau này nếu chị muốn cho bé đi học lai thì hãy thử từ từ,cho bé quen với lớp,sẵn tiện mình có thời gian tìm hiểu thêm về cô giáo chị nha.Vì chỉ cần 1 tuần thì mình cũng biết được cô giáo có tâm hay ko qua những tiếp xúc.Hạn chế chuyển nhiều trường cho bé.Vì dễ làm bé hụt hẫng đó chị. Chúc bé của chị mau hết buồn chị nhé.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Hi hi lúc đầu cứ thấy lạ lạ giờ thấy hết lạ rồi .
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Đúng là phải cảm ơn chị nhiều, con em cũng sắp phải đi trẻ, đọc cái topic này mà lăn tăn trăn trở quá
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Con e học trường nào thế, được thế thì tốt quá còn gì, đưa con đi học chị cũng muốn ở lại chơi với bé cho con đỡ shock, nhưng ko được í, lớp học bé tí mà phụ huynh nào cũng vào thì thành chợ mất, mình cũng thông cảm cho trường mà. chắc e quen nên có đặc cách đấy chứ trường công chị chưa thấy có chỗ nào được đặc cách đấy cả..
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Oh lallaaalla kg hiểu sao topic này tự nhiên có mấy nick với mấy bài cmmt bị xóa là sao nhỉ?????chiều em vào vẫn thấy đầy đủ tận 10 trang cơ mà????
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Em ở tận HCM lận đó chị.Trường con e học là măng Non 6 Quận Bình Thạnh HCM.Ở trường này e thấy có tới mấy phụ huynh theo bé học lận chứ ko phải chỉ mình e đâu.Có mẹ theo bé tới 2 tháng lun đó chị.Nói chung với bé khi vào môi trường mới mình phải tập từ từ.Chứ ko bé dễ bị sốc lắm.G chỉ cứ hỏi thử thăm thử mấy mẹ quen quen xem có chỗ nào tốt thì mình gửi chung lun,nếu bé nhà chị quen với bé nào trong lớp thì lại càng tốt như vậy bé sẽ đỡ thấy lạ lẫm hơn.Lớp bé nhà e học có 3-4 bé ở gần nhà.Cho nên khi vào lớp con e cũng ít bỡ ngỡ.Mình cứ từ từ thôi chị ạ.Đừng gấp gáp quá.Cứ nhẫn nại rùi con sẽ thích ứng được chị nha.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! theo mình nghĩ chắc mẹ này ủng hộ cách con mà nghịch phá,hiếu động quá thì cứ tát cho sưng mặt cho nó chừa nhỉ?? Làm vậy chỉ khiến cho trẻ lì thêm thôi chứ chẳng ích gì. Con hư nghịch phá cũng có thể đánh hay răn con nhưng chỉ đét đít thôi chứ đằng này phải tát mạnh lắm thì mới sưng mặt tới mấy ngày.Mà xin thưa với mẹ nó con bạn chủ top chỉ mới đi học ngày thứ 2 thì có nghịch phá ko nhỉ??Con mình mới đi học đây,khóc còn hết hơi chứ ở đâu ra mà dám nghịch đến cô tát cho sưng mặt??? Chẳng cần bàn cãi nhiều,cô giáo dạy mầm non mà ko có cái tâm,ko biết yêu trẻ thì đừng làm cô giáo, nhất là cô giáo mầm non nữa. AX mình còn nói hay để cô giáo đưa mặt cho bố nó tát 1 cái rồi xin lỗi xem đc ko nhỉ??
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Em cũng đang chuẩn bị cho con đi nhà trẻ, đọc bài này thấy sợ quá. Thời buổi này mà vẫn còn cái kiểu giáo viên mầm non đánh trẻ con như thế nữa, em đọc mà cứ tưởng tượng ra cảnh vụ án mấy em bé ở trong tận miền nam bị hành hạ (vụ trên mạng đợt trước) ý. Dù sao cũng chia sẻ với chị chủ topic, em đồng ý với cách xử sự của chị, có thể là hơi mạnh tay nhưng phải có những người dám đứng lên bảo vệ quyền lợi cho con trẻ như chị thì sau này mới không còn những cảnh cô giáo mầm non được phép đánh đập hay ngược đãi gì với các em bé nữa, mình ở nhà có đánh con mạnh nhất cũng chỉ quất vào mông đít, chứ để tình trạng tát đỏ cả mặt lằn rõ 5 đầu ngón tay như vậy là không thể chấp nhận được....