Mẹ nó tập thế nào vậy chỉ cho em với . Em cứ tập được 1 time lại nản, hihi. Sau tết lại phì nhiêu quá. Cái váy trắng mẹ nó mặc đẹp quá, hic hic. Màu trắng là bị lộ bụng nhất thế mà nhìn mn chả thấy gì luôn. Thích thế, Em mà mặc giống mn chắc lòi ra 1 ngấn mất ). Em người ko đẹp nên chả mặc được quần áo sẵn ý toàn phải may vải co giãn cho thoải mái, không bị nhăn với bai daõ đỡ phải là lượt mệt, hihi. ANh cũ của em cái hồi đỡ béo nhất đây ạ. Ko được eo như mn nhưng vẫn còn đỡ đơ hơn giờ, haizzzz . Em mơ ước được cái bụng như mn lắm đấy
Chị có thấy e béo đâu nhỉ? Trông cute và đáng yêu đó chứ. Người e như thế là ok rồi, còn nếu chưa hài lòng về V2 thì em nên đi tập Gym. Tập Gym là cách hiệu quả nhất để em giảm số đo vòng bụng. Chị thì có gia đình rồi, thời gian k có nên tranh thủ tập vào buổi trưa (sau h nghỉ trưa tập khoảng 40-50p rồi mới đi ăn). Về chi tiết em có thể tham khảo topic của ch đã lập --> http://www.lamchame.com/forum/threads/tp-gym-bui-trua-cac-me-da-th-chua-ah.1493604/ Hoặc em có thể tham khảo Topic của chị Mebeocuatin, cũng nói về tập Gym và giảm cân. Chúc em có đc thân hÌnh như ý muốn
Giờ em toàn phải mặc váy xòe thôi, cho nó tự tin đỡ lộ bung. Hihi. Váy trắng bị chụp trộm béo chưa kìa ) À mẹ nào mà bị béo bụng giống em thì thử vào topic thanh lý của e xem thử nhá. e bị thích váy vóc điệu nên nhìu váy các thể loại quá phải tlý bớt cho rộng các mẹ xem thử ạ
HE he hay quá, thanks c nhá.e phải vào nghiên cứu ngay. Lấy cái anh váy trắng của chị làm động lực quyết tâm mới được. HIHi
Hè hè, nhìn mặt e nhỏ nhắn, xinh xắn thế kia, cộng thêm cách mặc đồ (váy xòe dấu bụng) thì chẳng ai nói là bếu đâu. Chịu khó tập tành thêm chút, thì sẽ mặc đc nhìu kiểu váy áo đa dạng hơn :S
E thấy mn có béo đâu. Huhu. Mà mn hồi eo ót kia mặc đúng là đẹp hơn. )) giờ béo hơn hồi đó xíu thôi chứ trông vẫn xênh đẹp lắm!
Mấy kiểu này thích nhất kiểu cuối cùng, mặc baby rất đẹp. mình thấy bạn mặc hơi rườm rà, nếu chọn trang phục càng gọn thì bạn càng đẹp đấy.
VÂng, hihi. e bị điệu quá thể nên mới bánh bèo vậy mà. Còn ngày thường làm gì có time để mặc bánh bèo ạ. Haizzzz mấy hôm nay em bị chán quá chả còn thiết gì nữa, toàn thức đêm khóc, sáng dậy ko còn nhìn nổi ra bản thân nữa ạ. Mội hôm lấy làm đẹp trang điểm váy vóc làm niềm vui mà giờ bế tắc quá không biết phải làm gì ....sorry moị người e sang hội chia sẻ tâm sự đây ko làm loãng topic, hic
Chả tội gì mà khóc lóc cho nó xấu xí em ạ. Đàn bà là quà của trời, có chuyện gì cũng cứ bình tĩnh giải quyết. C cũng đi qua những quãng thời gian suy sụp tột độ rồi, về sau giận bản thân lắm lắm vì đã ngược đãi chính mình.
sáng nay trời ấm quá nên em chỉ dám mặc áo phông vs khoác ngoài áo military mỏng =.= muốn share ảnh quá mà chả biết up ảnh lên đâu để share nữa
Hihi. Mn up lên fb cũng đc. Để chế độ riêng tư ý. Rồi copy cái url vào đây. chả có nhẽ em cũng lon ton up cái ảnh. )
Em lên cả lịch cả thực đơn rồi, hôm qua đi mua váy ko thể tin bụng mình nhão thế, còn em vừa size S VNXK rồi quen mặc quần bó nên bị ảo tưởng sức mạnh, tụt ra mới thấy kinh khủng )
em thì da xấu ) cơ mà hè năm nay quyết tâm mặc váy, cứ tự ti chân hoa cà hoa sim có khi cả đời chả đc mặc ) hy vọng váy đẹp để ngta ko để ý đến cái chân =)))
Thế chỉ có tập cơ bụng thôi mn ạ! Tập gập người ý! ^^ sz S rồi thì ăn tẩm bổ đi Mn ạ! E thấy sz M chuẩn nhất đó. S là gầy à nha