Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi thì sở lượn nên lúcnaof các bà ới cũng đc, khi nào tôi về tôi ới các bà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! là tôi đây, may mà nó vào thứ 7 chứ ngày thường thì tôi chịu.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Kể ra thỉnh thoảng thế cũng thú vị nhỉ. Tôi chưa gặp vụ nào thế này, vì tôi với ox là first love cả 2 luôn. Những người ngày xưa iu/thích mình thì giờ là bạn hoặc ko thì chẳng gặp bao giờ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nào về bà ới tôi ngay nhé.......tôi cũng muốn đi quá mà chẳng có cơ hội nào cả, xã k cho đi.Chán.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! có mẹ nào bán mỹ phẩm hàn quốc Pm cho mình nhé . mình có một số hàng dưoững da cao cấp do mở cửa hàng chưa được 1 tháng có việc phải đóng không kinh doanh nữa . mình để lại giá rẻ lámư ạ . hy vọng vớt vát chút vốn . các mẹ giúp mình nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tối nay nhà mình đi đâu hết ấy nhỉ??vắng vẻ quá. Hay là t7 máu chảy về tim đới??tôi đang cô đơn 1 mình đây,buồn quá. Sáng mai dậy sớm phi ra HN, k biết xã có ở nhà chào đón k nữa.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Xin mợ . Tâm hồn mợ cứ treo ngược cành cây thế kia thì hết thuốc chữa
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà giờ mới đọc tâm sự của tôi hả??tôi vẫn đang treo ngược cành cây đây. Mà đang tức xã quá, 2 hôm nay mẹ con tôi về quê mà k thèm gọi đt hay nhắn một tin luôn có điên k cơ chứ. Mai tôi về HN mà vẫn thái độ đó là tôi có cớ cặp bồ liền đấy.keke....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! to mekunhim Cái vụ tâm trạng của bà nó là cái tất lẽ dĩ ngẫu của loài người thôi. Ngay trong hội gà nhà mình các thành viên cũ ngày trước ấy, như tôi được biết, cũng vài ba trường hợp "tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan " như thế đấy. Thực ra đàn ông họ chẳng mất cái gì cả. Nhưng phụ nữ mình thì mất rất nhiều. Vì khi yêu mình chỉ biết cho, có mấy khi nhận đâu. Cái gì không có được thì nó luôn là đẹp với mình mà. Bà thấy thử mà xem nhé: bà yêu cái áo bán ở một cửa hàng mà không mua được. Thể nào trên đường về trong tâm trí bà sẽ chỉ ám ảnh cái áo đó. Bà sẽ thấy sao mà nó đẹp thế, đẹp hơn bất kỳ cái áo nào bà đang có trong tủ. Rồi đam mê quá, sẽ có lúc bà điên cuồng mang tiền ra mua. Nhưng....cũng không lâu đâu....bà cũng sẽ lại chán nó thôi. Nghe nhé: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Lấy nhau về nham nhở đời nhau Cho nên coi đó là một chút thi vị của cuộc sống đi. Chứ cố gắng kìm lòng nhé. Đừng tự mình làm hại mình. Nếu còn thấy trong lòng mưa gió lộn tùng bậy thì cố tránh đừng gặp mặt. Kẻo mình k điều khiển được mình đâu. Tuổi bọn mình vẫn còn chưa khôn đâu.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ừa...tôi cũng vẫn biết là mình mà sa đà vào chuyện đó là chết k kịp ngáp ngay. Thế nên tôi mới im lặng, chỉ biết im lặng là thượng sách. Vì đúng là tuổi bọn mình vẫn dại lắm, mình mà manh động là dính chưởng ngay.Thôi, thỉnh thoảng cũng phải để tim mình lôn xộn tí cho nó thi vị k lại đóng băng với cái lão chồng lúc nào cũng làm mình ức chế thì chán lắm. Tóm lại là cái hội gà này vẫn yêu chồng lắm, phổi thì là phổi bò mà gan thì gan chuột nhắt, lấy đâu ra mà liều, heheeeeee
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ừ, chúc bà luôn gặp may !!! Cầu mong tôi đừng bị anh người yêu cũ nào gọi điện hỏi thăm.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! mụ này dạo này tâm trạng quá, tôi hết cái giai đoạn đó rồi, mai đi TQ chỉ thấy thương con thôi, vì đợt này thằng Tiểu Minh cứ đi học về ko thấy mẹ là hỏi mẹ đâu, con bé giúp việc bảo mẹ đi làm chưa về là đòi bắt taxi đi đón mẹ, buổi tối mẹ ra khỏi nhà là cả tối hỏi mẹ đi đâu, cô giúp việc bảo mẹ đi mua mì tôm ngoài ngõ là đòi ra hàng mì tôm tìm, rồi đòi ngồi ngoài cổng chờ mẹ về hic hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà cứ nghĩ như thế này này, nếu nó còn yêu thương nồng thắm mình, thì chắc chắn nó chưa lấy vợ đâu, còn bây giờ gì thì gì, vợ con nó vẫn là nhất, chẳng qua gặp lại thì nó cũng sẽ xốn sang như bà thôi, mà chưa chắc đã đc như bà đâu. BÀ cứ đong lại bảo anh bỏ vợ đi em đến với anh thì chả lại chạy mất cả dép cả guốc ah
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thân con!! Trẻ con tầm này đứa nào cũng cần mẹ mà!! Bà cố gắng chơi với con nhiều hơn một tý!! Nếu ko nó sẽ tủi thân đấy!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mụ này 2 con rồi mà ngày nào cũng thấy điểm danh đều nhỉ :d
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đứa nào lớn chẳng thế hả bà. Hồi nó nhỏ, chưa biết nên chưa bám mẹ, giờ lớn rồi, biết lắm, đi đâu k yên với nó đâu. Thương thì thương thật đấy, nhưng đi vẫn phải đi bà ạ. Thương con là làm tất cả để con đc sung sướng. Con tôi trước k thế nhưng giờ bắt đầu giống con bà rồi, chơi một lúc k thấy mẹ là tìm ngay, mắt trước mắt sau k thấy là khóc ầm lên ấy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà hồi xưa có gây án nhiều k?? nếu gây án nhiều giống tôi thì k sơm thì muộn cũng bị một anh gọi đt đấy. Cửn thựn.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đi HN từ sáng , giờ mới về nhà mà , cái gì thì cái chẳng ai bằng chồng mình . Con cá trượt luôn là con cá to , giờ gặp lại bà thì hắn chém gió tí thôi . Bà có đổ kềnh 1 phát ra đấy thì lão chỉ được chứ có mất gì đâu . Đàn ông muôn thủa tham lam , chỉ muốn thêm chứ ko thích bớt Vụ quán cafe của bà và bà An khang thế nào ? Xem có làm thì có tôi ngó nghiêng phát
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hờ hờ, tôi thì đang áy náy vì người yêu sét đánh đầu đời cách đây 3 tuần gọi điện mời ăn trưa, đồng ý rồi nhưng tới giờ lại hủy vì lũ bạn rủ tụ tập đang áy náy vì hẹn sẽ mời ông ấy cafe nhưng chưa mời. Đồng chí thứ 2 (bỏ cách đây 5 năm) giờ chưa vợ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi em đang làm gì, anh nhớ em quá đọc tin xong chả có tý cảm xúc gì thấy như người dưng nước lã nên xóa luôn chả thèm nhắn lại. Đồng chí thứ 3 (chỉ là thoáng qua) hắn yêu tôi, tôi ko yêu nhưng có đong thỉnh thoảng rủ ăn trưa, ok ăn xong ai về nhà nấy for fun thôi chả ảnh hưởng rì. Đi chơi tối về nhà tổng kết lại thấy chồng mình có vô tâm vô tính thật nhưng vẫn còn tốt chán