Nhà mình ở gần ecopark thấy ở đây không khí rất trong lành. Thi thoảng cuối tuần lại cho con vào chơi. Ở đây an ninh tương đối tốt. Nhà mình hay vào đây sửa đệm cho khách thuờng phải có chủ nhà đi xuống làm các thủ tục xác nhận mới mang hàng ra khỏi cổng được. Nói chung đây là một địa điểm lý tưởng để sống và hưởng thụ các mẹ ah.
mẹ có điều kiện thật. em cũng mong mình có thể có căn hộ trong đó. Nhưng em vẫn thích không gian thoáng rộng hơn.hì. Bên mình cũng bán một số sp cho bé yêu trong hè này, mọi người ghé qua xem link và bình luận ủng hộ mình nax
Khi Ecopark đang xây dựng nhà mình đã hay sang chơi, hiện nay mình có mấy chị bạn đã trở thành cư dân của chung cư bên Ecopark rồi... Nếu mua nhà ở đó thì nên có tầm nhìn trước 10 năm, ko nên nghĩ buồn và vắng.... Vì đó là nơi ở tuyệt vời với cây xanh và thiên nhiên trải rộng, bgio đường xá đã đẹp nhiều, lại có mở thêm tuyến xe 47B chạy vào trung tâm ,mình cũng rất mê Ecopark đây!
Bạn sinh năm bao nhiêu? Xóm mấy? Mình ở xóm 6. Trên diễn đàn mà gặp đc ng cùng làng như này thì còn gì bằng?
Mình gốc Kim Lan đây. Mình cũng đang sống ở Kim Lan, làm việc ở Trần Hưng Đạo, HK và làm bánh gần Hồ Tây đây Rất vui khi gặp các bạn cùng Kim Lan trên diễn đàn...
Em có nhiều khách hàng bên Ecopark lắm, nhất là khu rừng cọ. Mấy anh kỹ thuật vào lắp máy cho khách trong đây xong về kể lại cứ gọi là mê ly luôn.
Em thì cũng hay di qua Ecopark, khu rừng cọ em thấy đẹp thật. Đi vào ecopark thấy không khí và không gian thật tuyệt vời...
Em ở Kiêu Kỵ, cách Ecopark tầm 6km ah, ước gì có xèng để được vào rừng cọ ở như nhà bác nhỉ. Em ngày nào cũng đi làm qua đường Ecopark (em làm bên Hà ĐÔng), đi đường đó có nhiều cây, không khí trong lành, nhất là ngày hè nắng nóng, về tới đó thấy mát mẻ, thích lắm ạ
Em cũng đang ở và làm việc Ecopark em không chê được điều gì Thỉnh thoảng qua Hà Nội giải ngố cũng được )
Dạo gần đây mình ít vào top nên không cập nhật thường xuyên tình hình của các mẹ. Dù ở eco hay ở quanh eco và có dịp qua eco. Mình tin cảm nhận của các mẹ cũng sẽ như mình. Yêu không gian sống và các tiện ích nơi đây. Vãn hy vọng có dịp được giao lưu cùng các mẹ tại Eco.
uh. Hầu như chỉ có ai có dịp sang đó chơi hoặc giao lưu mới thích ở đó mẹ nó ạ. Chứ tự nhiên ở bên này bảo sang đấy thì ai cũng ngại và kêu xa ý