hì, e cũng đang muốn đi tẩy nốt ruồi, lang thang thế nào lại tìm đc topic của chủ top. Có được phản hồi của chủ top em yên tâm hẳn. T6 này e sẽ đến 108 để xử tử mấy nốt ruồi đáng ghét. hihi
bạn qua đó tẩy xem thế nào báo lại giúp mình nhé, hỏi hộ mh xem t7 ,cn bên đấy có làm ko vì mh đi làm cả tuần rồi
e nghĩ là bv họ cũng chỉ làm giờ hành chính thôi chị ạ. Em cũng phải nghỉ làm để đi đấy chị ạ. Nếu nhà c gần đó thì cứ tranh thủ đến thôi, e thấy các mẹ trên 4rum bảo cũng k mất nhiều time lắm đâu
Em đã đốt mụn thịt và nốt ruồi ở 108 đây ạ. Kinh nghiệm của Em là đốt vào buổi chiều. Nói là chiều nhưng mua phiếu rồi đợi đến 14h30 mới được vào khám rồi ngồi bôi thuốc chưng 30-45 phút mới đốt. Nốt ruồi là 50k 1 nốt còn mụn thịt thì tính theo cm. 400k /1 cm . Em đốt tổng gần 70 nốt cả mụn thịt lẫn nốt ruồi đến giờ gần 3 tháng vẫn còn mấy nốt thâm mờ mờ nốt ruồi thì vẫn còn chân chắc phải đốt thêm lần nữa (. Sau khi đốt BS sẽ kê thuốc sát khuẩn lau trong vòng mấy ngày đợi nốt thâm í bỏng vẩy ra thì sẽ bôi chống nắng và sẹo. Lúc đốt xong nhìn mặt E ghê lắm á. Các bạn da lành chăc nhanh thôi cô mình đốt mà một tháng đã hết vết thâm rồi. Da mình dữ trước giờ cái j cũng để lại sẹo dù là 1 vết xước hoặc muối cắn nên có chậm hơn. Các bạn cư mạnh dạn đốt thôi. Tớ đốt mụn thịt xong cũng cảm giác da nhẵn nhùi, trông bớt già hơn, chứ mụn thịt mọc đầy mặt trông mất thẩm mỹ lắm í.
chị thật là dũng cảm. đốt gần 70 nôt. hix. mặt e đếm sơ sơ cũng đc hơn 10 nốt nhưng mà da em dữ lắm nên e chỉ định đi đốt 2 nốt thôi. nếu nó chóng lành và k bị lõm thì e sẽ đi đốt tiếp. hihi. E định hôm nay đi nhưng mà k đc nghỉ nên lại phải để đến hôm khác.
Tớ đếm cùng chừng í thôi chả hiệu sao đến đốt lại thành nhiều thế hoặc các nốt nhỏ dưới da mình k thấy rõ được
hehe, tình hình là e vừa đi tẩy về rồi chị nhé. nhưng mà e quên mất không hỏi cho chị xem t7 người ta có làm không. Đến đấy chị cứ vào hẳn nhà A8, tầng 3, phòng cuối hành lang rồi ngồi đợi thôi. Tẩy nhanh lắm chị ạ, từ lúc e nằm lên cái bàn trắng trắng đến lúc xuống còn chưa tới 2p luôn. e đến đó từ lúc 1h30 nhưng pải đợi đến gần 2h kém mới có người đến. Người ta hỏi mình làm gì, xong rồi vào trong phòng chỉ cho người ta những nốt cần tẩy -> chấm thuốc dạng nước (e cũng chả biết là cái gì) -> tiêm -> đốt -> chấm thuốc nước -> đốt -> bôi thuốc trắng thế xong ra thanh toán tiền, lấy lọ thuốc rimactane rồi về thôi ạ. Em đốt 4 nốt hết 200k. cũng k đau lắm chị ạ. chỉ hơi tê tê tý thôi, có cả mùi khét khét giống y như chị dùng vợt muỗi ý. keke. Giờ e chờ đợi xem bao lâu thì nó liền sẹo. E cơ địa sẹo lồi nên chẳng biết có bị sẹo không nữa nhưng mà đốt xong có một cảm giác an tâm lạ thường. hihi
hi, nay e đi đốt, người ta bảo mặt nhiều nốt ruồi này sao k đốt hết đi (e đốt có 4 nốt thôi mà). em mà đốt hết chắc cũng pải bằng chị mất. Càng ngày mặt e càng mọc nhiều nốt ruồi ý. Đau lòng quá chị ạ
hihi, thế giờ đã bằng phẳng chưa ạ hay vẫn còn sẹo + vết thâm. Mà cái hôm tẩy về mn có bôi luôn thuốc rimactane không hay để hôm sau mới bôi ạ?
ơ, thế c không bôi thuốc mà bệnh viện người ta đưa cho ạ? từ hôm qua tới giờ e chỉ bôi mỗi cái thuốc đó, k biết có bị sao k nữa