Mình cũng hay đi đánh hàng bên Quảng Châu. Hàng mình thường thường nhờ Công ty Việt Trung vận chuyển về. Việt Trung làm ăn cũng uy tín vs chất lượng lắm. Bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Hàng về đến tận nhà. Thử vào web: viettrungcompany.com tham khảo hoặc gọi điện trực tiếp 0935011118 nha bạn. Ah, bên đó cũng có khách sạn cho bạn nghỉ ngơi với giá mềm nhá. Thích thì bạn thuê phiên dịch. Nếu như không thì nhân viên Việt Trung tận tình chỉ cho bạn chợ đầu mối, tự do mua bán bạn ah.
Cảm ơn bài viết của chị. Bài hay quá vs có ích quá. Nhưng hình sao lâu nay diễn đàn lại im lặng thế nhỉ. Ít thấy những bài có ích như vậy
Mình cũng đang định đi Quảng Châu - Phật Sơn buôn đồ nội thất. Vào diễn đàn tìm kiếm thông tin đọc được bài viết của nick name: " hv_kst " rất là hay, bổ ích. Xin coppy lại nguyên bản bài của member này cho các mẹ tham khảo nhé: Mình cũng chuyên đi Quảng Châu lấy hàng, và cũng đã tìm hiểu rất nhiều thị trường các nước, từ Thái, Campuchia..., nhưng phải công nhận không đâu được như Quảng Châu. Không có hàng gì không có, giá lại rẻ, chất lượng cũng tốt. Mình có một số kinh nghiệm chia sẻ cho bạn nha! Thứ nhất, để đi Quảng Châu, bạn phải chuẩn bị một số vốn tương đối. Cũng không cần phải nhiều đâu, khoảng từ 40tr là bạn đã có thể có lãi từ thị trường cực rẻ này rồi. Nhưng tất nhiên là càng nhiều càng tốt bạn ah! Tiền không bao giờ là đủ ở Quảng châu! Thứ 2, bạn phải có hộ chiếu, cái này thì đơn giản. Bạn cứ đến cục xuất nhập cảnh chỗ bạn có hộ khẩu, đăng ký là ok. Tiếp đó là visa. Cái này bạn đến Đại sứ quán Trung Quốc để làm. Hà Nội, Sài Gòn đều có. Mà tốt nhất là bạn nên làm dịch vụ. Đỡ phiền hà, chờ đợi, chứng minh cái này, cái kia, mệt lắm! Các công ty du lịch hay xúc tiến thương mại đều làm. Bạn lên mạng gõ là ok. Thứ 3, bạn cũng nên tìm hiểu 1 công ty chuyển hàng nào đó cho bạn, cái kiểu theo đường tiểu ngạch ấy, rồi là phiên dịch, khách sạn… Cái này bên Quảng Châu cũng nhiều. Trước đây mình hay ở Khách sạn Đức Chính, nhưng giờ mình chuyển sang bên công ty xúc tiến thương mại Việt Trung ở Khách sạn Trang Hoàng số 337 -339 đường YanJiangZhong. Tại đây họ cung cấp tất cả các dịch vụ cho người đánh hàng. Đặt phòng khách sạn giá rẻ (bạn phải lên văn phòng của họ tại phòng 203, họ sẽ làm thủ tục cho bạn ở tầng khách sạn của họ thuê cho người Việt, giá 138 tệ/ ngày, còn bạn tự làm thủ tục tại lễ tân thì mất 168 tệ), cung cấp phiên dịch (ở đây tập trung toàn loại phiên dịch kỳ cựu), đóng hàng tại phòng khách sạn, vận chuyển hàng, chuyển tiền, đổi tiền, mà họ tư vấn nguồn hàng cho mình miễn phí luôn. Ở đây có cái lợi là họ rất thân tình, phục vụ tận chân răng lun. Có nhân viên bê đồ cho mình lên phòng, hàng nặng mấy họ cũng bê (không boa biếc gì hết nha), gửi đồ, gửi hàng trong kho họ thoải mái, xe kéo hàng hay đồ đạc gì mình không muốn mang về, họ cho mình gửi lại, đợt sau sang dùng (cái này thật là tốt đó). Với lại đòng hàng thì nhiệt tình thôi rồi, cứ chất đầy hàng cho khách, không hề bớt cân, xén cân như mấy anh khác. Tính của cả ông chủ và nhân viên lại vui chứ, toàn người Việt, nói chuyện, chỉ đạo thoải mái!!! Nói chung theo tôi đây là nơi tốt nhất, còn nếu bạn tìm chỗ khác thì cũng ok, vì nhiều mà. Số Đt công ty này tại Quảng Châu là 008613250303543 – 008613710964989, còn tại VN thì nhiều chi nhánh, số chính của giám đốc là 0935011118, bạn vào web viettrungcompany chấm com mà tìm nha! Xong công đoạn này thì bạn cứ thẳng tiến thôi! Bạn mua vé máy bay, hoặc tốt nhất là đi đường bộ để tiết kiệm chi phí. Máy bay thì dễ rồi. Còn đi đường bộ thì trước tiên là bạn ra Hà Nội, sau đó đi xe từ Hà Nội lên cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn. Xe đi tuyến này thì nhiều lắm, bạn cứ đứng ở chân cầu Long Biên là ok. Hầu hết các xe đều có dịch vụ đổi tiền. Bạn có thể đổi tiền ở đó nếu số tiền bạn đưa sang ít, nếu không bạn nên chuyển tiền dịch vụ, vì qua cửa khẩu rất dễ bị thu, đi xe cũng không an toàn (kinh nghiệm xương máu, mình cũng đã mất gần 100tr!Hix). Chuyển bên VN, sang Quảng Châu lấy tiền. Cái này công ty Việt Trung cũng làm đó bạn. Lên Cửa Khẩu xong, bạn làm thủ tục, sau khi xuất cảnh, sang bên kia cửa khẩu là bạn sẽ thấy rất nhiều xe taxi, họ sẽ đưa bạn xuống bến xe Bằng Tường bắt xe đi Quảng Châu. Hoặc bạn có thể đi ngay xe Vân Thơ tại chân cửa khẩu, đỡ phải đi lại. Các xe đi Quảng Châu thì bạn nên đặt vé trước, họ sẽ cho mình chỗ đẹp. Chỉ cần phone một cú là ok. Tí mình sẽ ghi cho bạn mấy số nhà xe. Sang Quảng Châu xong, bạn đến khách sạn lấy phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi đi đâu thì đi. Các chợ thì bạn hỏi khách sạn hay phiên dịch họ chỉ cho. Nếu bạn đi lâu dài thì nên yêu cầu phiên dịch đưa mình đi bằng xe bus, ghi nhớ số xe, điểm dừng để hôm sau mà đi. Một số chợ cơ bản: +Chợ Bạch Mã là chợ bán buôn quần áo, đa số người Việt Nam đều sang đây lấy hàng về Việt Nam bán tại các shop thời trang, giá cả rẻ nếu mua số lượng nhiều (từ 5-10 cái trở lên), còn nếu mua 1 cái rất đắt, đắt gần bằng 5 cái và nhiều khi họ cũng không thèm bán cho mình. Các bạn sẽ hoa mắt vì nhiều loại quần áo và các cô bán hàng đẹp như người mẫu. +Nhưng nếu là mình mình sẽ không mua hàng ở chợ này,vì chợ Bạch Mã chỉ dành cho những người Việt không biết tiếng đến mua hàng mà không thể tìm được nguồn hàng khác tốt hơn và rẻ hơn.Chợ Bạch Mã nói đúng ra là một tòa nhà cao tầng bên trong bán rất nhiều quần áo thời trang đẹp,với các cô người mẫu xinh tươi để góp phần thu hút khách hàng,nhưng đối với mình nơi đây giá cả vẫn chưa hợp lý cho lắm. +Nếu bạn có thời gian hơn nữa bạn có thể đi khác khu chợ khác bạn mới hiểu được rằng cùng một món đồ nhưng giá cả chỗ khác lại hợp lý hơn.Chẳng hạn như chợ Zhang Xi,chợ Shi Shang Hang,chợ Hong Mian,chợ Sha He v.v…rất nhiều,nhiều đến nỗi bạn có thế bị hoa mắt và rối trí vì không biết chọn sao cho hợp lý,cho nên quang trọng nhất là bạn phải có kiến thức về thời trang một tí,nếu không là hơi bị nhức đầu đấy. Mình thì hay đi chợ Sha He (Xa hớ) trước, chỗ này chuyên bán hàng rẻ, nhưng phải mua một màu ít nhất 5 cái họ mới bán. Sau đó mình đi Shi Shang Hang (chợ 13), đồ ở đây hay được các shop săn nhất. Vì vừa đẹp, giá lại phải chăng. - Chợ đồ len: nằm trên đường Dezheng nan Lu,bán rất nhiều các loại đồ len,có những cái áo len ở đây trông rất đẹp và dễ thương lắm. - Chợ đồ da: nằm trên đường Jiefang Beilu và đường Ziyuangang Lu, các trung tâm như Guihualou leather mall, YiSen Leather Building …. Tại đây bán các loại như túi da, ví da, các bạn mà vào đây thì mê mẩn,mà không muốn rời khỏi đây,chỉ muốn mua hết các thứ trong này,nào là các hàng hiệu nổi tiếng đều được làm giả như thật, giá rất rẻ nếu mua từ 5-10 cái trở lên, mua 1 cái giá rất đắt hoặc không bán,cũng tại nơi đây các cầu thủ Real đến Quảng Châu thi đấu giao hữu,mỗi người đều đến sắm cho mình các loại túi xách,ví bóp,dây nịch,quần áo,mắt kiếng,đồng hồ… đủ thứ hàng giả hiệu,một cái ví giả hiệu thường giá tầm mấy chục nghìn nhưng có những cái ví giả hiệu,giả đẹp đến mức trông như thật,một cái ví có thể đắt đến cả chục triệu,thậm chí gần cả trăm triệu đồng.Nhưng để tìm được những thứ này thì chỉ có dân bản xứ ở đây mới dắt bạn vào mua được,vì hàng này làm giả nên không tiện bày ở ngoài mà họ để ở trong kho,phải biết chỗ mới đi được. - Chợ giầy dép: tên là Metropolis Shoes city nằm đối diện chợ đồ chơi One Link International Plaza, nằm trên đường Jiefang nan Lu, góc ngã tư đường Yide Lu và Jiefang nan Lu. Chợ này bán buôn tất cả các thể loại giầy dép, hàng hiệu, hàng nhái rất rẻ, như thật. Nếu mua nhiều giá rẻ đến sửng sốt.Giầy dép thì có đủ tất cả các loại từ nhái Nike đến Adidas,nhái đẹp mà chất lượng cũng khá là tốt - Chợ đồ lưu niện: nằm trên đường Yide Lu, tại góc ngã tư đường Yide Lu và Jiefang nan Lu. Đối diện chợ đồ chơi One Link International Plaza và Chợ giầy dép Metropolis Shoes city. Chợ bán buôn bán lẻ các loại đồ lưu niệm. -Chợ đồng hồ:nằm gần với chợ zhan xi đó,khu vực này thì mình thấy đa số đến mua là người da đen và da trắng,cả dãy chợ rộng lớn mà chỉ chuyên bán đồng hồ với đủ các kiểu và thể loại,giá cả cũng đủ loại rẻ thì tầm 10 ngàn cho đến vài chuc triệu đều có,bạn vào đây sẽ bị hoa mắt bởi những chiếc đồng hồ nhái như thật và nhiều vô số kể. - Chợ đồ chơi: tên là One Link International Plaza, địa chỉ 39 đường Jiefang nan Lu tại góc ngã tư đường Yide Lu và Jiefang nan Lu.Tại đây bạn có thể mua được các thứ đồ chơi từ rẻ tiền đến đắt tiền,các loại xe hơi,máy bay điều khiển từ xa,các rô bốt lắp ráp,…Nơi đây đúng là thiên đường của trẻ thơ -Chợ đồ dùng văn phòng:khu chợ này thì nằm ngay trên đường Huang sha da dao,chợ này có bán tất tần tật các vật phẩm như bút,thước,bút màu,sách vở,bút bi….với đủ các thể loại và có đến mấy chợ sát gần nhau đều có quy mô lớn. -Chợ thực phẩm:nằm ngay trên đường Zeng cha lu,các chợ ở khu vực này thì rộng thôi rồi,khu vực này có phân nhiều chợ nào là chợ chuyên về dầu,chợ chuyên về gạo,chợ chuyên về trái cây,chợ chuyên về ăn uống linh tinh,chợ chuyên về các dinh dưỡng nước giải khác,…nhiều lắm,các khu chợ được tập trung với nhau,nhiều không xuể. - Chợ máy tính, linh kiện máy tính: chợ điện tử Thiên Hà, nằm trên đường Tianhe Lu và đường Shipai XiLu chuyên bán buôn, lẻ các loại máy tính, linh kiện máy tính. Đây là một chợ cực lớn, các công ty máy tính tại Việt Nam đa số nhập hàng tại đây về.Nếu bạn đi Trung Quốc du lịch hoặc buôn các sản phẩm khác thì nên ghé đây xem các loại máy tính xách tay với giá cả rất mềm mà chất lượng rất tốt,theo kinh nghiệm của mình thì hàng trong nước của Trung Quốc xài rất đảm bảo,Trung Quốc chỉ xuất sang Việt Nam những hàng rẻ tiền nên chất lượng không bằng trong nước. - Chợ điện thoại: tên là Da Sha Tou tại đây các chợ điện thoại, máy ảnh, loa đài lớn. Một bên chuyên bán đồ cũ và một bên chuyên bán đồ mới. Chợ có đủ thể loại điện thoại, hàng thật, hàng nhái hàng hiệu đều có, nếu mua số lượng lớn giá rất rẻ.Các điện thoại 2 sim 2 sóng cũng bắt nguồn từ đây khá nhiều,và tất cả các điện thoại đắt tiền đều có hàng nhái tại đây,riêng các điện thoại cũ được bán với giá cực rẻ,giá chỉ tầm 150 nghìn một cái Nokia. -Chợ đồ trẻ em:nằm ngày zhong san ba lu,gần ngay tàu điện ngầm zhong shan ba,khu chợ này chuyên bán về các quần áo của trẻ em với đủ các loại mẫu mã khác nhau. - Beijing Lu: đây là phố đi bộ nổi tiếng của Quảng Châu và cũng là một trung tâm mua sắm, hàng hoá đắt nhưng cũng có nhiều cửa hàng bán quần áo, túi da, ví da rẻ đến không tưởng tượng nổi. Phố này ngày cũng như đêm đều rất đông đúc.Đặt biệt nơi đây là có lưu lại di tích con đường xưa,các con đường nơi đây có lịch sử rất lâu đời. Tiền bạn có bao nhiêu thì cứ khuân bấy nhiêu thôi. Về Khách sạn nói mấy anh nhân viên người Việt bê lên phòng. Sau đó đóng hàng và gửi về thôi. Giá đóng hàng thì cực rẻ!
Ah, tiện đây cho mình hỏi luôn.... thời gian này sao nick name " hv_kst " không thấy còn post bài như hồi trước nhỉ??????? Hóng ít bài nữa lên thớt thảo luận đầu năm đi lấy hàng cho yên tâm.....
chủ thớt có số đt bên tq đấy , gọi tt cho nhanh ... mới hôm rồi qua chỗ ng quen xây nhà mới > nhập mấy công-te-nơ nội thất về hoàn thiện , khá đẹp , nên m cũng quan tâm vụ này ... hàng giá tốt và chất lượng tương đối (theo giá tiền) nhưng bị tiền ship quá chát ! bên b Nhật Linh có sp nt nào nhập về chưa cho m cái link xem sao ?!
Theo em thấy thì bác đừng nói hàng tàu là khá tốt . Chẳng qua là do VN mình lấy hàng kém chất lượng rẻ tiền đưa về mà thôi
Chủ thớt chỉ cho sdt của bên vận chuyển chứ có số đâu anh! Anh làm nhà mà đi qua bên đó làm nội thất là quá ok rồi. Nhưng nên bao đủ khoảng 30 khối để đi đủ xe, đỡ phải đóng gói anh ah. Chát là cái phí đóng gói ấy. Một khối mất hơn triệu tiền đóng gói. Em làm ở Vinh, bán showroom thôi anh ah.
@ nội thất Nhật Linh : > M tính buôn về (M làm thiết kế gặp 1 số khách có nhu cầu) nhưng khả năng không khả thi do cần nhiều vốn quá /// > Mối thì có ng bạn có sẵn , đi đi về về hàng tháng , mối trực tiếp của chủ nhà máy tq luôn ko trung gian , từ đồ wc-bath tới nt-vp hay nt-nhà-ở , gạch lát trang thiết bị phụ kiện đủ cả , rồi máy móc linh tinh /// Nhưng muốn làm vẫn phải đi khảo giá & xem mẫu ở bên đó ... > Nhiều khi nõi chuyện khách (thuê m thiết kế) quan tâm rồi nhưng ko có mẫu thực cho họ xem /// Dẫn ra mấy showroom ngoài phố thì thái độ cực chán & chỉ chực bùng tiền quịt tiền % cho bên thiết kế , chán ko muốn hợp tác , mà khách họ cần thiết kế p đi cùng chọn đồ ! > M cũng đang có 1 khách đang thiết kế biệt thự , cũng quan tâm đồ nội thất cổ điển Phật Sơn nhưng ko có mẫu , hoặc các nhà ship về bày thì giá chát quá , các nhà nào tự đóng đồ phong cách cổ điển này thì (nói thật) mẫu cực kì quê và tỷ lệ thô & xấu , và tính hợp tác thì rất khó cộng tác lv cùng /// M làm thietes kế nhiều khi khách có nhu cầu đóng m vẫn tư vấn mua đồ nt-PS do m biết về chất lượng trên chi phí bỏ ra (so sánh tương đối so với nt-VN thì họ hơn đứt mẫu mã & sd trong vòng 2-3 năm chưa biết ai ăn ai) vì các xưởng nt ở HN nói riêng làm đồ rất thiếu trau chuốt đường nét nên hiện tại họ cần nhận đóng đồ m cũng chỉ giới thiệu chứ ko nhận nữa vì làm đồ ra ko đẹp cứ như m đi lừa đảo rất ngại ///
Cả nhà mình có ai đi hàng bên nhà Tân Thành không ??? http://tanthanhgroup.vn/ Em đi 1 lần mà khiếp, có lẽ ko bao giờ giám quay lại lần thứ hai nữa. + Đầu tiên là thái độ chăm sóc khách hàng quá tệ. Em đặt phòng đến 188 tệ mà đến khi nhận phòng thấy chẳng khác gì ổ chuột. Phòng bẩn thỉu, hôi tanh. Cay cú nhất là khi xuống lễ tân mới ngớ người ra là nó " hớt " của mình đâu đó có "vài chục tệ" + Trước khi đi đánh hàng, báo giá bên Tân Thành về cho em là 16.000 VNĐ/ 1kg về đến Hà Nội. Nhưng sau khi đóng bao ( hàng của em trên 400 kg áo quần chứ có phải ít đâu ), nhân viên nói hết lí do này, lí do nọ. Chốt giá 34000 / 1kg. Ức nhưng ko làm gì được, hàng lỡ đóng bao vào kho rồi . Nói có sách, mách có chứng. Bảng giá web của nó ghi rành rành đây http://tanthanhgroup.vn/dich-vu/bang-gia-van-tai-hang-trung-quoc-19.html + Chưa dừng lại ở đó đâu nhá. Sau khi nhận hàng, em có 2 bao 100 kg bị móc đến 20kg. Đánh 400kg hơn mà về cân lại có già hơn 350kg nữa. Chụp ảnh lại rõ ràng, phàn nàn với công ty. Nó cười khểnh thách em. Bảo là đưa ra được bằng chứng cụ thể thì nó hoàn tiền. Quá khốn nạn. ------------- Post lên cho cả nhà làm chủ. Có còn ai bị như em nữa ko trời ---------------
Số bạn đen như số mình..... :v ...nhưng mà bạn đen hơn. Trước tết mình cũng có đi bên Tân Thành 3 bao 200kg. Về đến nhà mất té 15kg . Nó chối quanh quanh đổ lỗi toàn lí do khách quan... Thôi thì của đi thay người. Rút kinh nghiệm lần sau tránh xa xa cho nó lành
Cái này thì em chỉ cho bác như này! Em vẫn thường làm. Mình nhận thiết kế của khách rồi sang đặt trực tiếp thằng xưởng bên kia luôn bác ah. Mình lưu mẫu gỗ, bản vè theo hợp đồng. Làm xong sang kiểm tra rồi nhờ vận chuyển về. giá ok hơn mà nó làm tinh xảo hơn bên mình nhiều. Chất lượng phụ thuộc vào giá mình đặt.
cảm ơn bạn ! có rồi b ạh , đồ đóng về có lần tạm ổn , có lần ko ngon lành lắm do quá trình vc , có hàng ikea về còn dính mốc sau hơn 1 năm dùng ... đặt xong về sau thanh toán nốt bên vc thanh toán hộ luôn khỏi sang /// đồ đặt nhiều khi nó bị cái khâu lắp đặt , thợ miền Bắc làm nhiều khi ko kiểm soát nổi , cả lỗi chủ quan & khách quan ... nên m mới tính hướng chuyển về bán lẻ , sang gặp bộ nào ok là mua luôn > ko nhận đặt theo kt của khách vì rất lằng nhằng , thích thì mua mà ko thích thì thôi , đồ nt rời , tư vấn không gian chung vị trí bày biện + màu sắc & màu giấy dán và màu sơn thôi /// Dù sao sau khi check giá cả m cũng đang giãn ra vì thấy nhiều thứ bất cập , nhất là giá vc về quá chát so với khả năng chi trả của dân tình , nhất là thời buổi khó khăn /// Cả bộ sofa da đẹp long lanh giá 30tr mà về tới HN giá 70tr (chỉ giá nhập) /// Full bộ phòng ngủ phong cách Pháp-cổ-điển giá 35tr mà tính ship HN lên 50-55tr hoặc hơn nữa (chưa tính giá bán) >> vượt quá khung giá khách muốn chi /// Mà khách mình thì ko phải các đại gia sẵn sàng chi 100tr cho 1 bộ phòng ngủ , hay 120tr cho bộ sofa da như trên !!! M đang đi tìm chỗ đóng đồ đẹp (tương đối) & giá không quá cao !!! >> Vậy nên mới hỏi bạn có hình ảnh hàng đã ship về VN cho m xem nhờ vì những bên ship số lượng lớn (khả năng là) có giá tốt hơn ///
Em làm công trình hay làm theo cách đó bác ah. Thường bao đủ xe về thì đỡ tiền đóng gói. Chi phí đóng gói mới là cao chứ vận chuyển thì cũng bình thường. 1 khối hàng mất hết cả triệu tiền đóng gói! Chứ 1 khối hàng tầm 3 triệu, một bộ sopha cũng chỉ 4, 5 khối là cùng. Còn hàng rẻ thì nhập nguyên liệu về tự gia công hoặc thuê gia công lại cũng đc bác ah.