bố tôi là sư? có sao không bạn? bố tôi vì nghĩa vụ gia đình nên lấy mẹ và có tôi. bố đi tu mang đạo phật cho mọi ngườ. tôi là con nhà sư nhưng tôi chẳng làm hại ai, tôi tự hào.đã bao giờ nghe về nhà sư cầu siêu cho các thai nhi bị bỏ hay sản nạn chưa ? bố tôi là ng duy nhất ở hn lập đàn cho 800 gđ làm việc đó đấy. tới chùa quán sứ hỏi và bạn sẽ hiểu rõ. đừng lên đây nói giọng như thế.
Vừa đọc topic này. Thấy em sn 91 công ăn việc làm đàng hoàng lại độc thân. Lướt qua là tuyệt vời ông mặt trời. ngó xuống dòng cuối buồn dễ sợ ở HN. anh ở HCM. hiz . Thôi cũng chúc em tìm được 1 nửa kia
oh nay mới tìm đến topic này cho anh ứng cử 1 slot nhé. SN 85 không hợp tuổi cho lắm nhưng cung mệnh rất là hợp. 9,5 Nghề nghiệp: CNTT Hiện tại đang ở láng hạ Facebook: https://www.facebook.com/levanluyen.0977547123 Duyên phận do mình tạo - HP do mình quyết định và nắm lấy. Nắng có đẹp đến đâu. . . . . . Một cơn mưa ngâu cũng ướt hết. . . * Tình có dài có lâu. . . . . . Một câu chia tay cũng là kết thúc. . . + Có - không biết giữ. . . + Mất - đừng tìm. . . + Đến - không trân trọng. . . + Đi - đừng hối tiếc.!
Bạn nói Đúng mình thấy sư thì có làm sao đâu bạn nhỉ? Cũng là tụng kinh niệm phật tích đức cho con cháu thui mà..Mình cũng hay lên chùa lắm, mỗi lần lên chùa mình cứ ngồi quỳ ở chùa ả buổi ngơ ngác nhìn mọi thứ. Mình cảm thấy rất tĩnh tâm khi lên chùa.
nghe bạn thớt nói cũng căng nhỉ ) biết sớm mình cho mượn thân xác về ra mắt luôn ( sợ lại duyệt luôn thì ... )
nếu có thời gian bạn có thể tham gia các clb thanh thiếu niên của chùa tụng kinh vào chủ nhật hàng tuần và tham gia từ thiện cũng tốt lắm bạn ạ.
Mình có đứa bạn từ ngày đi học giờ nó đều được ở trong chùa..Thi thoảng ở chùa có việc hay có lễ hội gì nó đều gọi tới bạn ạ. Chỉ là vào những ngày nghỉ thui chứ ngày thường khó đi lắm, mặc dù rất muốn
thì tranh thủ rảnh khi nào thì đi.cứ đến chùa mà mình thấy tĩnh tâm lắm.nếu có cơ hội mình mời bạn tham gia các hoạt động của bên hội phật giáo nhé. mình cũng hay đi vào cuối tuần vì mình cũng đi làm giờ hc.