Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mỗi ngày chọn 1 chủ đề, mấy hôm trước thấy các bà buôn chuyện người êu cũ he he he. Hay fết, tôi vẫn gặp 1 thằng bạn 2 đứa cùng có cảm tình, nó cũng rủ tôi đi để hẹn hò, nhưng tôi từ trối vì đang là bạn tự dưng yêu mất tình bạn. Mà tôi lại xác định là ko lấy nó chứ, ke ke ke, biết quá rõ hoàn cảnh nhà nó rồi nên mới sợ đấy hi hi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà ! .................................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Hương ơi, hôm trước tôi cmmt vào cái link men vi sinh ý, nó kiêu hay sao mà ko thèm nhắn lại cho tôi trời ạ? Chắc là tôi lại phải vào bùm phát nữa quá, đang cần mà, hic...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này tôi cho con tôi uống cái men của Pháp, trộm vía cũng thấy đòi ăn bà ạ, tối qua nhé, tôi sợ nó trớ mà ko dám cho ăn. Tiện đây tâm sự với các bà tý, tối qua 8h30 cho ăn thêm nửa bát cháo, 9h30 mút thêm hộp Milo, 10h đòi ăn mỳ tôm, nhưng sợ nó trớ bảo ăn sữa mẹ pha thì mút thêm 120ml sữa fa, thế mà vẫn đòi ăn mỳ tôm nhưng tôi sợ quá, ko dám cho ăn bảo sang bảo bà nội nấu nên bà dỗ nó ngủ. Mà tối qua cho con ăn toàn dấu bố mẹ chồng sợ quá các bà ạ. Chăm con mà cứ lén la lén lút hic hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đang sợ con tôi hơi mập đây các bà ạ, mà các bà có biết loại thuốc nào trị trớ ko? Tôi có thằng cháu suốt ngày nôn trớ mệt lắm ý
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà đi hỏi thăm mà tìm được ở đâu về chia sẻ với tôi nhé, tôi cũng đang cần lắm đấy để trị cho con zai. Hôm nọ đi khám thấy bsỹ cũng kê cho cái chống chớ nhưng thấy uống khó quá, uống xong cũng chớ hết ra thì chẳng uống cho lành
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chắc em ý bận thôi , nhà bà ở gần Mỹ Đình thì ra thẳng viện công nghệ mà mua . Nó nằm ở đường HQV thì phải
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! on g Ngày trước con gái tôi cũng hay trớ lắm , ăn vào là cho ra ngay . Tôi ra hiệu thuốc hỏi thuốc điều trị bệnh đó , họ bán cho 1 lọ . Ngày uống 2 lần , mỗi lần 5 giọt trước bữa ăn . Tôi cho uống 1 lọ là khỏi tiệt
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Xiuhan chứ gì? Bà ấy là gà nhà mình mà!! Chắc dạo này bận!! hi hi...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, men Pháp là cái men PediaKid đấy á? Tôi mua rồi nhưng chưa cho uống bà ạ, để tối về bóc tem.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! đồng ý 2 chân 2 tay với ý kiến của bà đấy,tôi cũng có cửa hàng đang tìm thứ để bán đây,nhưng tôi tích đồ chăn ga gối.Với lại có khi mỗi bà làm 1 món trong cái chuỗi đấy thì hay hơn là cùng làm 1 món nhỉ. Mà nhà tôi là đại lý cà phê Victory của Đắc lắc,bà nào có nhu cầu lấy cà phê cho quán thì ới tôi nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không, nó là cái men ống nhựa ấy, không mùi không vị, tên là gì thì tôi quên béng rồi Enter..... đấy dài lắm dễ uống bà ạ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Biết các bà bận, nhà tôi vào thăm bố bà Sang rồi, yên tâm nhé. Bác vẫn nằm ở phòng cấp cứu. Nhưng đã nói chuyện được rồi. Xem ra bác tinh thần tốt. Tương lai sẽ chóng khỏe thôi. May mà nhà Sang đông anh chị em, 4 cô con gái cơ mà. Các con gái trực ban ngày. Các anh rể trực đêm nên cũng yên tâm các bà ạ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà gà ơi!! Khi nào cái nấm ấy thành vị, bà thử uống với mật ong thay vì uống với đường xem nhé!! Thơm và vị ngọt mát, thích lắm!! Dạo này tôi toàn uống với mật ong thôi!! Chắt ra chai, bỏ tủ lạnh và uống dần với mật ong và pha thêm nước!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cảm ơn bà nhiều lắm!! Con chưa đầy tháng mà đã đi lại luôn thế à?? Lát tôi gọi cho bà ấy xem sao!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Híc , uống xong tôi vứt béng cái chai đi rồi còn đâu . Con bà vẫn hay trớ à ?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng thích mở cửa hàng quần áo trẻ con và buôn đồ trẻ con lắm, tôi tăm tia đc 1 cửa hàng ở ngay nhà tôi rồi, mặt tiền ok, mà lại gần khu toàn văn phòng với ngân hàng, mở cũng đc lắm, các bà bàn nhau đi, rồi để tôi đi hỏi cửa hàng
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khu nhà bà ở đâu ? Tôi tìm cửa hàng nhưng chưa đc đây
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi nói bà đừng chửi tôi nhé, bà là chúa ẩu, suốt ngày thấy ngồi online, sau này mắt yếu lắm đấy. Bà chịu khó giữ gìn bà ạ, ko phải cho mình mà cho con về sau nó đỡ khổ, mình ốm thì con nó phải chăm sóc mà bà