Kinh nghiệm: Lương 4 triệu, thuê nhà, cô nhân viên văn phòng vẫn dư 1 triệu/tháng

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi moon_shop89, 24/3/2015.

  1. moon_shop89

    moon_shop89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Chỉ có lương 4 triệu/tháng nhưng nhờ kế hoạch tiết kiệm chi tiêu mà cô nhân viên văn phòng 24 tuổi này dù phải đi thuê nhà trọ nhưng vẫn để dành được 1 triệu/tháng.

    Đó chính là kế hoạch chi tiêu của cô gái độc thân Nguyễn Vân Hương, 24 tuổi quê ở Mỹ Đức (Hà Nội). Hiện Vân Hương đang là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch tại Hà Nội. Cô nhân viên văn phòng này đang thuê nhà trọ sống cùng 2 người bạn tại một dãy nhà trọ sinh viên thuộc quận Thanh Xuân, HN.
    Thực tế chi tiêu hàng tháng của cô gái lương 4 triệu dư 1 triệu
    Mới ra trường và chính thức là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch được gần ngót nghét 1 năm nay nên lương tháng của Vân Hương vẫn còn khá thấp khi chỉ được tất thảy 4,1 triệu/tháng.
    Với nhiều bạn gái, mức lương 4,1 triệu này thường không đủ cho họ tiết kiệm chi tiêu hoặc tháng nào xào tháng đó. Nhưng với cô gái 24 tuổi này, vì đã từng đi học xa nhà và ở ký túc xá đại học 4 năm, do đó, Hương thấy không quá khó khi vạch kế hoạch chi tiêu tiết kiệm cho mình.
    Thực tế, kế hoạch chi tiêu này Hương đã duy trì trong suốt hơn 11 tháng qua. Dù chi tiêu hơi eo hẹp chút song cô sinh viên mới ra trường này vẫn phấn đấu để dư ra được 1 triệu đồng/tháng để gửi về biếu bố mẹ cho dù bố mẹ Hương không yêu cầu và gia cảnh nhà Hương không khó khăn. Tuy nhiên Hương vẫn đều đặn chi tiêu như vậy để học cách chi tiêu hợp lý cho tương lai.
    [​IMG]
    Mới ra trường và chính thức là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch được gần ngót nghét 1 năm nay nên lương tháng của Vân Hương vẫn còn khá thấp (Ảnh minh họa)
    Cụ thể kế hoạch chi tiêu của Vân Hương:
    Hàng tháng lĩnh lương xong, Hương khấu luôn 1 triệu cất đi. Còn lại 3,1 triệu, Hương chỉ nhất quyết tiêu trong chừng ấy. Hương bảo: “Chỉ còn ngần ấy tiền tiêu nên phải biết tính toán. Mà nói chung, kiểu gì chả đủ”.
    - Tiền phòng trọ: 500 ngàn đồng
    Lý giải tiền phòng trọ thấp như vậy, Vân Hương cho biết cô ở chung phòng trọ với 2 cô bạn gái nữa nên hàng tháng share tiền này cũng khá rẻ. Cũng may, Hương thuê được phòng trọ sinh viên giá khá rẻ và cô chủ nhà cũng rất tốt bụng.
    - Tiền điện nước, tiền mạng: 40 ngàn đồng
    Vì Hương và cả 2 cô bạn kia đều hàng ngày đi làm, chỉ được nghỉ đúng ngày chủ nhật nên điện nước hết cũng khá ít tiền. Cuối tuần, Hương và 2 bạn gái cùng phòng trọ lại hay về quê nên cũng không xài điện nước nhiều.
    - Tiền ăn: 1 triệu
    Cứ mỗi tháng, Hương lại đóng 1 triệu tiền ăn. Vì thế cả phòng Hương có tổng 3 triệu. 3 triệu này gộp lại đủ để 3 cô gái tự đi chợ nấu ăn ngày 3 bữa sáng trưa tối.
    Để tiết kiệm tiền ăn trưa, Hương và 2 bạn vẫn mang cơm từ nhà đi ăn trưa. Sáng ra thì làm những món ăn đơn giản. Chỉ bữa tối là tươm tất nhất/ngày.
    Ngoài ra, cứ mỗi tuần về quê, không Hương thì 2 người bạn kia lại đem thịt cá, rau cỏ hoặc gạo của bố mẹ bắt mang đi. Vì thế 3 bạn được ăn đổi bữa liên tục và tiền ăn cũng không tốn kém.
    - Tiền xăng xe: 400 ngàn đồng
    Hàng ngày đi làm 8km, cộng với cuối tuần về quê hoặc thỉnh thoảng tối đến nhà bạn chơi nên 1 tháng Vân Hương mất khoảng 400 ngàn tiền xăng.
    - Tiền điện thoại: 100 ngàn
    Do không có thói quen nấu cháo điện thoại nên tiền điện thoại Hương dùng cũng chừng ấy là đủ. Hơn nữa, tháng nào Hương cũng đợi lúc nhà mạng khuyến mãi 50% mới nạp tiền.
    - Tiền cưới xin, sinh nhật: 500 ngàn
    Do mới ra trường nên bạn bè Hương cưới xin cũng rất ít. Chủ yếu là tiền đi sinh nhật bạn mỗi tháng. Tháng nào không có bạn thân sinh nhật thì Hương cũng để dư ra được chút ít.
    - Tiền mua sắm quần áo + linh tinh: 500 ngàn đồng
    Trong khi nhiều đồng nghiệp hoặc bạn bè toàn dùng hàng hiệu, váy áo đẹp thì Hương cho biết chỉ mua vài bộ quần áo, giày dép hàng bình dân. Mỹ phẩm thì Hương không dùng vì da Hương vốn đã đẹp nên cũng đỡ được 1 khoản tiền. Hương tự tin để mặt mộc và đi làm chỉ cần thoa chút son dưỡng môi, đánh chút lông mày là ổn.
    “Nhiều khi chi tiêu tiết kiệm như thế và không đi chơi bù khú bạn bè, nghĩ cũng tủi thân lắm. Song ai bảo mình mới ra trường lương thấp. Bố mẹ cứ bảo hỗ trợ thêm cho mình và bảo mình không cần gửi tiền về nhưng mình không nghe. Thời gian tới đợi công việc ổn định, mình sẽ tìm việc làm thêm để vừa có thêm tiền vừa năng động hơn. Còn giờ, không làm thêm nên đành phải chi tiêu thế thôi” - Hương chia sẻ.
    Tổng: 3.040.000 đồng/tháng
    Mẹo tiết kiệm chi tiêu của cô gái 24 tuổi
    Để hàng tháng thu chi tiết kiệm và dành dụm được 1 triệu biếu bố mẹ, ngay từ khi ra trường, Hương đã áp dụng những mẹo nhỏ sau song vô cùng hiệu quả:
    - Luôn tìm người ở chung phòng trọ để "share" tiền nhà.
    - Cố gắng tìm nhà thuê hơi xa nơi trung tâm một chút để tiền trọ có giá rẻ hơn. Và quan trọng là ở những nơi này, giá cả thực phẩm hàng ngày cũng không đắt đỏ.
    - Lấy lương xong, gạt luôn 1 khoản dự định vào tài khoản hoặc gửi về quê cho bố mẹ luôn để khi cần cũng chẳng có sẵn tiền mà tiêu.
    - Không ăn hàng quán, luôn ăn cơm nhà, mang cơm đến công ty ăn trưa. Như vậy vừa an toàn thực phẩm, lại đủ chất dinh dưỡng và tiết kiệm được khá nhiều.
    [​IMG]
    Với Hương, nếu cứ giương cao chi tiêu tiết kiệm thì kiểu gì cũng sẽ tiết kiệm được. Vì lương kiểu gì cũng sống được mà (Ảnh minh họa)
    - Gần cuối tháng có việc lỡ chi tiêu hết tiền, kiên quyết không mua sắm thêm để bù chi tiêu.
    - Vì số tiền mua sắm có hạn nên không thể mua đồ hàng hiệu. Ngược lại, chỉ mua hàng bình dân. Song nên chọn quần áo kiểu dáng và màu sắc đơn giản để vừa mặc đẹp vừa lâu lỗi mốt.
    - Không lạm dụng buôn điện thoại với bạn bè.
    - Chỉ mua sắm những thứ cần thiết và mỗi lần về quê, bố mẹ cho thực phẩm gì là cố mang lên Hà Nội vứt tủ lạnh. Như vậy lúc nào trong nhà cũng có sẵn đồ ăn.
    “Ai cũng kêu khó tiết kiệm khi lương thấp như mình. Nhưng mình nghĩ nếu cứ giương cao chi tiêu tiết kiệm thì kiểu gì cũng sẽ tiết kiệm được. Vì lương kiểu gì cũng sống được mà... Nói chung phải liệu cơm gắp mắm. Với lại độc thân như mình thì cũng dễ tiết kiệm hơn so với những phụ nữ đã có gia đình”.


    Theo Thảo Nguyên / Trí Thức Trẻ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi moon_shop89
    Đang tải...


  2. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    Riêng khoản tiền trọ thì e nghĩ là ngoại thành, chứ nội thành giờ phòng rẻ cũng 2tr, mà không toàn hơn 3 tr ấy :(((
     
  3. Midori.2502

    Midori.2502 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2015
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy cái này có vẻ ko thực tế lắm rồi @.@
     
    KimDungVu thích bài này.
  4. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    - Tiền điện nước, tiền mạng: 40 ngàn đồng
    Vì Hương và cả 2 cô bạn kia đều hàng ngày đi làm, chỉ được nghỉ đúng ngày chủ nhật nên điện nước hết cũng khá ít tiền. Cuối tuần, Hương và 2 bạn gái cùng phòng trọ lại hay về quê nên cũng không xài điện nước nhiều.
    ----
    Mục này khó thực hiện lắm,hic, mà các bạn ý lại nấu nướng 3 bữa, chả nhẽ cắm cơm ko dùng điện, cắm nước nóng ko dùng diện, chả nhẽ tối về ko tắm, hic hic,
     
  5. HAMP

    HAMP 0904-673369

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu thuê chỗ xa trung tâm cho rẻ thôi thì chưa đủ, phải gần chỗ làm mới tiết kiệm xăng xe, lỡ mà chỗ làm lại gần trung tâm thì sao nhỉ
     
  6. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    em này độc thân mà tiết kiệm được nhiều quá
     
  7. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Bạn ấy thuê cùng 3 người bạn nữa mà em. Nhà giơ tầm 1..5tr cũng nhiều mà.
     
  8. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Tiền điện nước +mạng mà 40k kể cũng quá ít, hic. Dù sao thì còn độc thân còn tiết kiêmnj được, sau lấy ck còn có khoản phòng thân! hì. Nhưng em thấy cái này cũng k thực tế lắm!
     
  9. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,523
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Em chẳng bit như nào chứ, Chị công ty cũ em lương đúng chỉ có 2,2 tr ( không có kiếm thêm được ngoài nhé) thế mà hàng tháng vẫn bỏ ra được 500k các mẹ ạ. KHông biết các mẹ có tin không? Em mới đầu khoogn tin nhưng nghe chị ấy nói nè ( tiền nhà chị ấy ở ghép nên hàng tháng mất 500k thuê khu văn quán + 50 k tiền mạng + 70k tiền điện, xăng xe 150k/tháng có tháng không tới, do chị ấy không có đi đâu mấy còn tiền ăn + bạn bè, tiêu vặt => 930k . Chị toàn tự nấu cơm, đi chợ, mang cơm tới cty ăn) chắc nghe xong các mẹ sốc. Còn em thì thấy bình thường. Có bao nhiêu tiêu cần ấy thôi. Ngày xưa lương em 4 triệu vẫn hết, giờ chục triệu vẫn hết :D chẳng bỏ ra được đồng nào:D
     
  10. Mai_mebong

    Mai_mebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    có gì mà không thực tế, mình thấy đó cũng như bao sinh viên mới ra trường, hầu như cũng chỉ có 3,4 hay 5 tr thôi
     
  11. kakake

    kakake Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    1,218
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thấy rất thực tế, thực ra mình thuê nhà khu Nguyễn Xiển, tháng cũng hết 500k tiền nhà và tất cả tiền điện, nc rồi. mình ở 2 người/ phòng. Cũng mang cơm đi làm,hay la cà quán xá nhưng ko quá phung phí.
    Chưa có gđ mình thấy tiết kiệm này là hợp lý, vẫn quen sống sv, hàng tháng utacho 2tr ở trong ktx mà.
     
  12. mieocoi

    mieocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    4,794
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    823
    Em ở 1 mình. Tháng riêng tiền nhà trọ + điện nước đã mất đứt 1.5tr ...
    haizzz...
     
  13. Midori.2502

    Midori.2502 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2015
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Các khoản khác mình ko nói, nhưng riêng khoản "Tiền điện nước, tiền mạng: 40 ngàn đồng" thấy có vẻ ko hợp lý. Vì mình thấy nhiều nhà trọ bây giờ đâu có tính giá điện nước như giá sinh hoạt? Tiền mạng thì có thể chủ nhà lắp trọn gói rồi chia đều đầu người ra, đông người nên rẻ.

    Còn như bài viết, bạn ấy có nói là cô chủ nhà tốt bụng :D Lí do này thì khó để bình luận rồi. Tất nhiên chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình thôi. Nếu bạn trong bài viết này tiết kiệm đc như vậy thì đúng là cũng tốt cho bạn ấy mà.
     
  14. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    bài này chắc hư cấu rồi
     
  15. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    Cũng là có nhiều tiêu nhiều, nhưng thực sự chi phí như vậy thì phải căn ke rất nhiều thứ rồi
     
  16. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    tiết kiệm tới mức ... vắt cổ chày ra nước may ra mới được.
     
  17. Midori.2502

    Midori.2502 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2015
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Đấy, cũng nhiều mẹ thấy thế đúng ko ạ? Nói chung là 4tr1 thì cũng vẫn sống đc ở mức 4tr1 thôi, căn ke từng li từng tí :D
     
  18. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    mình nghĩ là chả căn được ý, cuộc sống còn nhiều thứ phát sinh mà. chẳng lẽ cả đời chẳng uống cốc cafe hay trà đá? tóc nuôi dài mãi ko cần cắt? đồ dùng siêu bền ko bao giờ hỏng? nấu cơm ko cần mua gas?... thậm chí riêng tiền bvs mỗi tháng nhẹ nhàng cũng vài chục nghìn rồi. Đấy là chưa kể thi thoảng ốm đau sổ sít nữa nhé...
     
  19. Midori.2502

    Midori.2502 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2015
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ah đấy là ko tính đến những phát sinh như vậy. Chỉ tính nguyên si theo đúng mức chi tiêu của bạn trong bài viết thôi ý. Nên là mình đọc thấy chả thực tế tí nào. Cuộc sống cứ đơn giản 1 màu hồng
     
  20. Tat_Xuat_Khau

    Tat_Xuat_Khau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    4,852
    Đã được thích:
    531
    Điểm thành tích:
    773
    Độc thân thi mình thấy bình thường
     

Chia sẻ trang này