Chiều cao thì có hạn mà trí tuệ thì vô hạnP/s: Em xin phép được đổi tên Hội ạ hehee Nói thật ra thì con gái nhùn mới đáng iu làm sao các mẹ nhỉ. Em tự tin với chính mình các mẹ ạ, còn các mẹ thì sao? Hãy cùng thảo luận và chia sẻ nhiều lĩnh vực xã hội để cùng hiểu nhau hơn các mẹ nhé ^^ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI: * CHỦ HỘI: Họ và tên: Nguyễn Hồng Tâm Nick name lamchame: tra.xanh Link page: Facebook F3 Store Link topic: F3 Store - Chuyên hàng xách tay Thái Lan Kinh doanh mặt hàng: Túi xách nữ Thái, quần áo Thái, đồ ăn vặt Thái,... Nhập trực tiếp từ Thái, không qua trung gian. SDT: 0968.43.0660 * THÀNH VIÊN: 1. Họ và tên: Thu Thảo Nick name lamchame: Mikan Link page: https://facebook.com/a.shop1234 Link topic: http://tinyurl.com/kqgku46 Kinh doanh mặt hàng: Quần áo, legging, ... Sđt: (cùng số trong topic bán hàng ạ ) 2.Họ và tên: Nguyễn Kim Ngân Nick name lamchame: Lamuse Mỹ Phẩm Xách Tay Link page: https://www.facebook.com/storelamuse Link topic: https://www.lamchame.com/forum/thre...-nht-ban-dc-tun-l-khai-truong-ca-hang.1614531 Kinh doanh mặt hàng: em kinh doanh mỹ phẩm xách tay Hàn, Đức, Pháp, Thái các mẹ ạ Sđt: 01688.812.145
Ðề: Hội các mẹ cao 1m50 :"> Hihi, hội hay thế này mà chưa ai comm à, em mở hàng đăng ký nhé, cũng cao có mét rưỡi nên nhiều khi mặc quần áo hơi xấu nhưng đành an ủi bản thân thôi thì sẽ được ... cái khác Họ và tên: Thu Thảo Nick name lamchame: Mikan Link page: https://facebook.com/a.shop1234 Link topic: http://tinyurl.com/kqgku46 Kinh doanh mặt hàng: Quần ấ, legging, ... Sđt: (cùng số trong topic bán hàng ạ )
Ðề: Hội các mẹ cao 1m50 :"> Rồi mẹ nó cũng biết đến đấy thôi hihi nhiều khi nó thành lợi thế đấy mn ah ^^ thỉnh thoảng đi chọn đồ cũng hơi khó vì nhùn vs lại người nhỏ nữa mn ơiiii hihi
Ðề: Hội các mẹ cao 1m50 :"> Ui nói chung là e cũng muốn cao để mặc quần áo cho đẹp cơ mà giờ này chắc chỉ có đi giày cao gót thì mới cao hơn thôi ạ, mà e thì ngại đau chân nên toàn đi giày bệt hoặc thể thao thôi, mặc váy mới đi giày cao gót. Mẹ nó hay ăn mặc kiểu gì để hạn chế khuyết điểm chiều cao này? Em thì đặc biệt ngại mặc mấy cái áo dạ, áo khoác dáng dài mùa đông vì đi thêm đôi bốt vào nữa là hết sạch nó chân luôn :rollingeyes:
Ðề: Hội các mẹ cao 1m50 :"> Em đi làm nhà nước thành ra hay mặc quần âu và đi cao gót mn ạ. Do cái bản mặt em nó trẻ đã thế lại nhùn nên đi chơi ai cũng tưởng em mới 17-18 tuổi haha đi chơi em toàn áo phông, quần bò, quần sooc, dép lê ... )
1m50 đây, đi với con gái toàn bị tưởng là 2 ce, vì đã thấp lại còn bé. Các mẹ có gặp khó khăn gì do chiều cao hạn chế ko?
Có mn ạ, đôi khi muốn trèo lên đóng cái cửa sổ thôi mà cũng ko với tới, khiến 1 số người xung quanh cũng khó chịu về mình =.=
Mình cũng điểm danh thôi, chiều cao khiêm tốn giúp mình trẻ hơn, hihi. Có lần dẫn con đi khám bệnh cô y tá ko biết nghĩ sao phán câu : còn nhỏ mà đòi có chồng có con cho khổ, mình nói con năm nay 30 rùi cô ơi. Cô ngỡ ngàng nói cô tưởng con 18
Huhu, e cũng có 1 mẩu m5 đây nghĩ mờ buồn, bao nhiêu công việc ngta cứ chọn chiều cao, mk mún đi làm cũng ko đc (( tủi thân... òa òa...
Ảnh em avatar luôn đúng ko, trông thế này chẳng ai bảo 25 là phải, nhỏ người nó trẻ lâu hơn, nên yên tâm hội 1m50 sẽ trẻ hơn những người cùng tuổi, ha ha... Tự an ủi mình thế vậy vì chị cũng được tầm 1m50 hơn 1 tẹo.
Hjc, thế mà nhìn e cứ như bà già mn ạ chắc pải thay đổi lại cách ăn mặc xì tin 1 tí cho bọn trẻ nó lác mắt vậy
Hihiii có nhiều cách để cải thiện chiều cao của chúng ta đối với mắt của người xung quanh, cách ăn măc sao cho phù hợp cũng cải thiện đc phần nào đấy ạ. Cơ mà do bận rộn công việc rồi gia đình, bla blah nên chúng ta chưa chú trọng đến bản thân ý.