Em chào cả nhà, em muốn mua Bảo hiểm cho con 1 tuổi mà chưa biết nên mua loại nào? Khoảng mỗi tháng 5-700k, coi như mình nuôi lợn cho con thui ah! Mẹ nào kinh nghiệm tư vấn giúp e với!
Bên em mới ra sản phẩm An phúc thành tài ưu việt với những quyền lợi rất ưu việt cho bé; mn quan tâm inbox cho em thêm thông tin cũng như email em tư vấn cho ạ. Em ở bên công ty BHNT AIA
Vầng ạ, thế này nhé, em nói qua qua cho mn hiểu nhé, các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ cho bé đến 75 tuổi, 80 tuổi, hay 99 tuổi.... sẽ có khoản thời gian đóng bảo hiểm nhất định khoảng 10 năm, 15 năm hay 20 năm... thì cứ hết thời gian đóng tiền thì sau thời gian đó mn muốn bảo vệ bé đến lúc nào cũng được ( rút lúc nào cũng được) còn những sản phẩm có thời gian bảo vệ đến 21 hay 27 tuổi thì đến thời gian đó hợp đồng hết hạn như hiện nay có sản phẩm cho bé rất hấp dẫn của Generali là Bảo An Thành Đạt, bảo vệ đến 27 tuổi
27 tuổi thì hơi lâu, mình muốn mua cho bé đến năm 18 tuổi, khi đó đáo hạn rùi tính tiếp, bên bạn có gói nào tương tự như thế ko?
Hiện tại con bạn mới 1 tuổi và cả nhà bạn đều bình thường, ko có tiền sử bị ung thư hay mắc các bệnh hiếm gặp thì theo m bạn ko nên mua bảo hiểm cho con bây giờ. Khi nào con bạn ko đc bảo hiểm miễn phí nữa thì bạn mới mua bảo hiểm cho con. Bạn nên chọn loại hình bảo hiểm trọn đời đóng 15 năm ý. Vì bây giờ thức ăn + môi trường sống ko tốt cho sức khỏe, dễ bệnh tật. Chồng bạn và bạn đã có bảo hiểm chưa? Thu nhập của 2 vợ chồng + nuôi con nữa, bạn nên tính toán cho kỹ, cần có tư tưởng vững chắc vì đây là loại hình đầu tư dài hạn. Bạn yên tâm rằng dù cty bảo hiểm phá sản thì những khoản đóng của mình vẫn được bảo vệ và họ chi trả rất đúng hẹn. Bản thân m cũng đang tham gia bảo hiểm Manu... và chồng m cũng tham gia Fuden.... + Manu... thật sự thì m thấy đây là khoản đầu tư rất đúng đắn. Người việt m thường có thói quen đếm cua trong lỗ, có bệnh mới tìm đến bảo hiểm, nên người nghèo vẫn hoàn nghèo, già thì ko có tiền hoặc có tiền hưu ko đủ tiền khám bệnh. Bạn nên suy nghĩ cho kỹ, vì bố mẹ đẻ m dù m khuyên thế nào mà ông bà cũng không tin bảo hiểm. Mỗi năm tốn hơn 100 triệu dù có bảo hiểm y tế đó. Mẹ mình bị bệnh xương khớp, bố thì bị tiểu đường, anh trai thì bị lao. Nếu mà biết tính toán thì giờ có phải là ko tốn tiền ko, riêng nằm viện, mổ thôi bên bảo hiểm đã chi trả 300/ ngày rồi. Buồn lắm.
ok, mn nhé mn cứ đăng ký nhu cầu tại đây , sẽ có tư vấn viên bảo hiểm gọi điện tư vấn, và đáp ứng nhu cầu của mẹ nó nhé
troi oi ban oi, be nao cung co bao hiem den tan 6 tuoi cơ, mien phí nhé hic ban len phuong man gtheo giay khai sinh mà xin hoi kheo họ xem the nào chứ free nhé