Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao mà khổ thế! Bao nhiêu là ng ốm!! Cố gắng nghỉ đi bà ạ!! Ko thời tiết này mà bà cũng ốm ra đấy thì mệt lắm!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhiều tiền quá rồi, để đâu cho hết hả bà? Nhiều quá rồi có ngày vấp vào đống tiền, ngã chết thì ai nuôi con. Ặc ặc....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này nói chả logic tí nào . Nhiều tiền quá thì vợ chồng tôi vất vả làm cái gì . Bán hàng thời trang mấy năm trước chắc ok lắm còn bây giờ nói thẳng nói thật là , trong chán ngoài thèm . Bà cứ hỏi tất cả các bà đã và đang kinh doanh thời trang thì biết .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà diễm ngọc mua được iphone ai phiếc gì chưa????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà An khang bẩu tôi là dở hơi à mà mua iphon , vì cái dân nông thôn nhà tôi có biết iphone là cái quái gì đâu . Tôi chưa mua được , đang điên đầu vì tiền nong đây , nản đến tận đỉnh đầu rồi ý
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng đang nản lắm đây, cứ hở ra là thiên hạ nó rình rình nó làm thịt mình, chán lắm ý
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng nghĩ như bà anh khang đấy, iphone làm giề, tốn tiền mà lại cũng đầy lỗi đấy thôi.. bà mua điện thoại giá bằng 1/3 cái đó là ngon lắm roài ấy. xã tôi hôm trước cứ bẩu là em đổi điện thoại đi mà tôi lại tiếc xiền...kkekeeke..
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ông xã nhà tôi thì bảo vợ toàn nghĩ trẻ con . Chồng ko phải tiếc vợ nhưng mà mua có dùng đc đâu , cả vợ và con đều là vua phá . Mua cái đt tầm 4 hay 5tr gì đó , đập thoải mái vì mình chỉ nghe và gọi . Vào mạng đã có máy tính rồi , đi đâu vác theo cũng được , chụp ảnh thì có máy ảnh . Chồng tôi bảo chỉ góp ý vậy thôi còn vợ thích thì cứ mua ko lại bảo chồng ki bo . Tôi hay đánh rơi đt lắm , con tôi thì cũng như mẹ , mà thi thoảng chồng tôi cũng choảng đt của tôi liên tục . Tôi đang cần tiền lấy hàng thu đông , nợ ko đòi đc , hàng cũng ế ẩm . Chồng đang nhiều việc nên ko dám ho he gì , ngầm lại thấy mình có tồi tệ gì đâu mà số chó thế chứ lị
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi thấy hàng nhà bà cũng được đấy, nhưng phải kết hợp bán trên mạng và mở cửa hàng nữa. Vấn đề là phải ở phố nhé ....thì đễ bán hơn đấy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm qua 8/8 là sinh nhật bà Thu - cún_1072008, nhưng mà tôi ko cập nhật được, thành thật xin lỗi bà Thu và chúc cho bà ấy tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!! To all: Google Docs bị lỗi, tôi ko cập nhật được ngày sinh tháng 8 của moi ng, ai đến SN của mình, chồng, con thì loa lên giúp tôi nhé!! Mong các bà thông cảm!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Năm nay nhiều bà gà máu làm ăn thế hay để mai toi đi xem 1 quẻ xem năm nay nhà gà mình làm ăn có trúng ko nhé.Nhà tôi thì mọi năm cũng nhàn mà năm nay nhiều việc quá,chỉ thấy tiêu mà chả thây tiền vào gì cả
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đừng ném đá tôi nhé, cá nhân tôi thì làm thời trang tôi vẫn khoái, vẫn cảm thấy hơn dạo đi làm công ăn lương. Cũng phải bon chen nhưng với những người ngoài chỗ sáng. Còn đi làm công ăn lương, toàn phải bon chen với những người trong bóng tối. Thu nhập chỉ bằng 1/5 bây giờ. Lại không lo cho con cái được. Tôi đang vận áo xám nên thư thái, vừa làm vừa chơi, làm dc bao nhiêu thì đắp vào mồm cho sướng vì vận áo xám có ki cóp cũng dễ mất mà. Hết vận sẽ mở rộng sau. Tuy nhiên, làm về thời trang cũng là cái duyên nghề nghiệp nữa, bà nào chưa có kinh nghiệm thì đừng vội mở sớm, mở to mà rủi ro cao. Tôi thấy bà Hương bán online cũng chạy hàng đấy chứ ? Bà cứ bán hàng coi như giải trí đi, còn nuôi gia đình thì có lão ôsin kia rồi mừ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em Đan úp mặt vào cái cặp lồng rồi hét lên: "CÓ AI NHÌN THẤY TÔI K..H..Ô...N..G ? TỐI QUÁ!....CHẲNG BIẾT ĐẰNG N...À...O !!!"
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi có lo gì cuộc sống hàng ngày đâu , nhưng buôn bán có lúc hưng lúc thịnh , thời điểm này đang giao mùa nên ế ẩm . Tính tôi đôi khi nó dở hơi thế đấy , thích thì thích bằng đc nhưng cũng dễ chán . Làm thuê cho chính mình tất nhiên là sướng hơn làm thuê cho người khác rồi . Tôi bán cũng tàm tạm mà thôi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! 18 này tôi đặt gạch ở nhà bà nhé . Hôm qua nói chuyện với chồng , lão bảo tôi lắm hội hè quá .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! BÓ TAY vì em Đan!! Khoe cái chữ ký mới!! Các bà qua ủng hộ tôi nhé!! He he....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! http://www.lamchame.com/forum/showt...ẩm-xách-tay-cao-cấp-amp-SỮA-ONG-CHÚA-TỰ-NHIÊN!!! link đây nhé!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! SN bố chồng tôi có được loa lên không hề hề
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Năm nay tuổi gà công danh sự nghiệp tốt lắm mà. Đầu năm buôn mãi về chuyện này rồi. Đầu năm tôi xem bảo 3 sao đẹp chiếu. khà khà cứ nghĩ thế có nó khoái.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì bà cứ loa có ai cấm đâu. Chắc đấy ko thuộc nội dung cấm của Lamchame