Mình là 1 bà mẹ dày dặn kinh nghiệm mang thai vậy mà lần thứ 3 này lại tự dưng trở nên bỡ ngỡ khi mà các dấu hiệu máy và đạp của bé ko giống 2 lần trước. Tập 1 và 2 khoảng trên 3 tháng 1 chút là mình cảm nhận rõ bé máy, đến chạm 4 tháng là thấy bé đạp rồi, hơn 4 tháng là đạp rất hăng, 5 tháng đi siêu âm thấy bé quay đầu rồi, đứng lên ngồi xuống hoặc bước hơi nhanh là bé cứ thúc xuống muốn chui ra. Nàng công chúa thứ 3 của mình thì giờ đã dc 19 tuần rồi, tương đương 4,5 tháng vậy mà mình vẫn chưa thấy bé máy gì cả chứ chưa nói đến đạp, im lặng hoàn toàn. Đi siêu âm, làm triple test bs bảo thai khỏe mạnh bình thường. Bs nói vậy mà vẫn cứ thấy lo lo. Mình khỏe lắm, khỏe hơn cả khi chưa có bầu ý thế mà sai con vẫn chưa đáp lời nhỉ. Có mẹ nào giống mình ko? chia sẻ cấp tốc với mình nhé. Cảm ơn các mẹ.
Cảm giác mang một hình hài trong người mình chắc thích lắm nhỉ. Lại còn lần đầu tiên cảm thấy đau vì con quẫy đạp nữa chứ.
E mang thai con đầu lòng, mãi đến tuần thứ 18 mới rõ là con máy, còn trc đấy cũng lục bục cơ mà e chả biết là con máy hay là bụng sôi nên 18w mới thấy rõ. Có thể 2 lần trc rau thai bám sau nên mn cảm nhận đc sớm, còn lần này rau bám trc thì thấy muộn đấy ợ. mn thử xem tờ siêu âm xem bsi ghi tnao.
nhà tớ 17w là thấy con trườn, lụp bụp trong bụng rồi, 18w thì thấy máy rõ, bây giờ bụng nẩy tưng tưng lên mỗi lúc con đạp ý
Em con đầu lòng , gái xinh nhà em mãi 20-21 tuần mới đạp mẹ nó à, tuần 20 em phải đi siêu âm mới yên tâm đó, rồi lại về đợi nàng ta đạp. các cụ bảo con gái thì hiền mà đạp nhẹ hơn sao ấy, Mẹ nó cứ khám định kỳ con phát triển bth là ko sao đâu mà . Trộm vía con yêu
Nàng này giống t thế, 16w chả thấy ngọ nguậy j cả, fat sốt cả lên í. Ck thì cứ ghé ghé nghe toàn thấy ọc ọc. Đi khám vẫn bthuong chứ. Mẹ ck suốt ngày hỏi thấy gì chưa làm mình sốt cả ruột T T
úi, nàng đầu nhà tớ, thì từ lúc biết có bầu đến khi sinh, chưa 1 lần thấy con máy, hay lục bục, hay trườn hoặc đạp j trong bụng mẹ hết. Lo từ lúc có bầu đến tận lúc mổ đẻ (vì nàng í k chịu xoay j). Mẹ thì lo sốt vó, k biết con ở trong có sao k mà chả thấy ý kiến ý cò j. Mọi ng xung quanh thì khoe con thế này thế khác, các bà cũng kể kinh nghiệm là nó trườn, nó đạp, lộn... đủ kiểu. Em thì ngồi nghe mà lòng buồn thiu (vì cũng bị lưu 1 bé trước đó rồi). Chả biết thế nào đâu mn ạ. Nên khi nào thấy không yên tâm là lại siêu âm, không quá lạm dụng nhưng như các mẹ khác còn biết con có bình thường hay k, chứ như nàng nhà e hồi xưa thì e cũng chịu luôn. E chưa thấy ai như nàng í. Không biết có mn giống e không. Của mn biết đâu mấy tuần nữa lại hoạt động ầm ầm. MN chớ lo quá. Giờ e đang bé tiếp, không biết có im lìm giuoongsc k
em sinh con đầu chẳng có kinh nghiệm lắm, tầm 16,17 tuần cứ thấy bé nấc cụt ấy, 20 tuần mới thấy anh chàng đạp ra trò.
e cũng giống mn, 18w thì thấy con ngọ nguậy rõ.Còn bây giờ thì thỉnh thoảng lại thấy lồi lên 1 cục nhỏ nhỏ, không biết là cùi chỏ, đầu gối hay gót chân con nữa. Nhưng mà yêu lắm! Tối nào cũng phơi bụng ngắm con ngọ nguậy thôi. hihi
Nàng nhà tớ hơi nhát. Ở nhà nói nhưng ra ngoài sỢ. Bám chặt mẹ luôn.. bé ngoan. Nghe lời. Đôi lúc ngang nhưng biết yêu. mẹ lắm. Có con gái thích. Tình cảm lắm
em cũng rau bám trc các mẹ ak, chẳng cảm thấy gì. htrc gần 18w đi SA 4d, bác sỹ có ấn ấn bụng mà vẫn thấy nằm im re. Các chỉ tiêu SA với double test thì vẫn bthg. Bó tay
Mình 19 tuần rồi mà chả thấy có hiện tượng bé đạp gì hết, cứ lo lo. Thỉnh thoảng chỉ thấy tiếng sôi ục ục như bụng đói mà ko phải do đói, liệu có phải là bé đạp mà mình ko biết ko nhỉ. Bác sĩ bảo con đầu bao giờ cũng phải 20 tuần trở lên mới biết bé đạp được. Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi hiện tượng ục ục sôi bụng của em có phải bé đạp ko ạ?