tớ tìm hộ ông anh . anh tớ cũng đang trong tình trạng giống bạn hotline để được tư vấn thêm Mr Cường:0915859343
hi, mình cũng 91 và vẫn bị giuc đây, tết về nhà ai cũng bảo sao chua lấy ck, mệt với câu hỏi này, biết trả lời sao
Trời ơi 91 mà đã tính chuyện chồng con rồi á em, chị sn 88 mà tết vừa rồi c mới lấy chồng đây. Tết năm ngoái coi như chị hơn em 2 tuổi bố mẹ chị chẳng hỏi han j, còn bảo chị cứ từ từ, đừng vội vàng quá mà "trông gà hóa cuốc" cơ ), vì trước đó chị vừa chia tay bạn trai mấy tháng. Xong họ hàng cũng hỏi nhiều (họ hàng hỏi thì chủ yếu là quen mồm thôi), mẹ chị còn trấn an là kệ ngta hỏi, đừng vì sốt ruột mà thành ra dễ tính rồi khổ cả đời cơ ). Em cứ kệ đi, bạn chị đầy các chị 83, 84 chưa lấy chồng và cũng chai mặt luôn rồi
E cám ơn chị. Bố mẹ giục e sốt ruột quá.Chứ thật ra phải tìm hiểu kỹ chị ạ. Chẳng nói đâu xa mấy hôm trc có người vào làm quen mà bất lịch sự kinh khủng,nc thì phũ phàng,em bận đang nc dở thì phải làm nốt việc xong mới nc được. Anh ta quay ra nói chỉ muốn đấm một cái vào mặt. Em điên quá em nói e và a không hợp không nc nữa. Anh ta quay ra nói a đùa.hic.Bảo sao năm nay 30t mà chả có người yêu.
Theo kinh nghiệm của chị thì khi mình đang sốt ruột thì sẽ chỉ có các mối quan hệ kiểu sốt ruột tìm đến thôi, nên càng bình tĩnh và đứng ngoài dư luận thì càng nhìn nhận được sáng suốt nhất và càng dễ tìm được người hợp, như chị lúc sốt ruột cũng có gặp gỡ 1 anh 83 nhưng cố lắm cũng ko nuốt trôi đc mối qh này ), đến lúc chán xác định 30t mới lấy chồng thì tự nhiên lại gặp chồng chị bây giờ, mà chồng chị cũng 83 nhưng khác hẳn a kia luôn chứ ). Thế tết vừa rồi có chàng nào ra mắt bm e chưa, nếu chưa có thì bm cũng kệ thôi đúng ko ^^
Chưa chị à.chắc e nên kết thúc cuộc tìm kiếm kiểu như này thôi. Căn bản có mình em nên các cụ lo. giờ qua Tết cũng đỡ hơn rồi chị à. Mà hội chợ đợt này chị có tham gia không?em không buôn bán gì nhưng thích đi hội chợ mua sắm lắm