Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái bà này giờ này còn nhầm nhà mụ Hương à.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi!! Tôi ko cần tốt lắm đâu, chỉ cần sao CV của tôi ổn thỏa để có thế gần gựa gia đình!! Và biết là sẽ bon chen vất vả nhiều lắm, nhưng vẫn khao khát về bà ạ!! Ko hiểu sao tối nay tôi ăn cơm ngon thế!! ăn nhiều đến nỗi muốn buồn nôn cơ!! ak ak....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mụ ấy còn nhầm nhiều thứ nữa!! he he.....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà chuyên tâm 1-2 chủng loại đi, cứ nhạc nào cũng nhảy thế chưa chắc hay đâu. Chuyên mật ong và các sp rừng rú làm sao cho có thương hiệu vào. Cái kia chỉ làm theo kiểu bán hàng ký gửi lấy phần trăm thôi còn ko đầu tư gì hết ko thì tồn vốn, lãi chẳng đủ bù hàng tồn.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao bà khôn thế!! Giống ý tôi thế!! he he... tôi cũng bà bán ăn % thôi, ko hề bỏ vốn đâu!! Hi hi.. bán cho nhà rùa mà!! Dạo này đang chán vì hết mật ong bán, chỉ còn mật ong nuôi thì ko có ai hỏi!! hic hic.... Mặt hàng chủ lực của tôi nó lại chỉ có theo mùa!! làm sao đây?? hu hu hu...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Xem nó bảo thế chứ tôi có biết đâu, chỉ thấy là năm nay cũng xuôn sẻ hơn năm ngoái trong cv, năm ngoái năm kia cứ thấy đen đen.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cầu mong cho là đúng, từ đầu năm tôi cũng thấy CV của mình đỡ đen hơn năm ngoái thật!! Nhưng xiền cũng ko bằng năm ngoái!! Tiêu tiền thì nhiều hơn!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà lấy cái này thay avatar đi!! hi hi.. cái kia cũ lắm rồi!! Trộm vía 2 đứa, đứa nào cũng yêu cả!! Nhà bà là gia đình điểm 10 đấy!! hi hi.... Nhà tôi đang cố đoạt điểm 9 đây!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cứ bảo năm nay làm ăn tốt hơn nhưng tôi thấy chán lắm . Tôi toàn gặp chuyện bực mình mà thôi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi vận áo xám mà cũng thấy năm nay mình làm ăn được. Tiền tiêu đỡ phải suy đi tính lại hơn . Bà Hương ơi, bà yêu đời hơn đi. Chắc nửa năm còn lại sẽ thuận hơn với bà mà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chết, nhầm thế này thì nhịn đói to. 14/8 cơ mà, thứ 7 đấy, ghi lại vào máy đi kẻo về đây chúng nó ăn hết của bà rồi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ờ ờ . Tôi chỉ biết là thứ 7 này thôi . Thầy bói phán tôi phải từ tháng 9 trở đi mới làm ăn được bà ạ . Tôi đang mơ đây
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đang chuẩn bị mở của hàng mà nghe các bà kêu làm tôi nản quá, hixx...đang up ảnh đơi, knaof xong cho các bà xem hàng có ok k nhé, ở ngoài đồ đẹp chất đẹp lắm mà sao chụp vào ảnh k đc như ở ngoài, chán thế.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mua cái S5IS của Canon chụp bà ạ!! Chất ảnh thích lắm!! Tôi đang mê tơi bởi nó đây!! hic hic.. cậu em hứa mua cho mà biết bao h mới về mà mua?? hic hic.... Bà cứ mở đi!! Tôi qua ủng hộ, ít nhất là up hộ!! he he....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nản cái gì , bà làm thì cứ làm đi . Buôn bán có lúc nọ , lúc kia chứ . Hàng thời trang vào quãng time này thì ế là đúng , áo cộc ko muốn mua nữa , mua áo dài thì chưa dùng được
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chán đời, đi vào rồi lại đi ra..............
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà phải học tôi đây này!! Có chuyện gì ấy à!! Kiếm 1 kẻ để xả!! Xả xong là xong!!! He he...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đến chết với các bà, làm tôi mất tập trung quá, k làm đc cái gì vì các bà đấy. Sao tối nay bà nào cũng than thân thế???chán cái gì? đời còn dài, sắp đến rằm tháng 7, xá tội vong nhân rồi đới, từ giờ đến hôm đó lương thiện và dịu hiều vào Chẳng hiểu mình đang nói giề nữa, chán.