Mình sinh năm 86 không biết có phải "hổ cái" không mà tới giờ này vẫn ế chỏng ế trơ, hiuhiu buồn quá, gia đình mình giục nhiều quá, con gái 30 rồi mà. em xin giới thiệu qua bản thân một chút ạ. em sinh năm 1986, học kế toán, đã và đang đi làm, công việc tương đối ổn định, em sinh ra và lớn lên ở Chương Mỹ Hà Tây cũ. Em chỉ giới thiệu tới đây thui, còn lại là bí mật, ai muốn biết thì tìm hiểu sau nhé. em đang trên đường đi kiếm một nửa còn thiếu, em cần 1 người nghiêm túc, tôn trọng, lắng nghe nhau nói và nói cho nhau nghe, hiểu, thông cảm cho nhau, biết chia sẻ, công việc ổn định tuổi từ 1974 ->1986. (đối với em có gia đình rồi hay chưa có gia đình, có con riêng hay không có con riêng điều đó ko quan trọng, quan trọng họ còn "độc thân" vì lý do nào đó họ chia tay và không sống cùng nhau) em sẽ tìm hiểu sau. cám ơn các mẹ nhiều nhé
Em còn độc thân, hà cớ gì phải cưới người đã từng có gia đình? và có thể đang nuôi con? em chưa hiểu làm mẹ kế nó thế nào đâu, chưa kể con anh con tôi, rồi vợ mới vợ cũ ...
e cũng có c bạn tuổi 86 cũng chưa có gia đình, có vẻ tuổi dần khá lận đận nhỉ chúc c tìm ddc 1 nửa của m nhé
Chao em, chi co anh ban dang tim vo 86 day, hoan canh cu the cua anh ay chi se noi ky sau. Chi la giao vien, kha tam ly, hom nao hai chi em minh gap nhau cafe ti duoc khong? Ib chi so dt nhe. Cam on em.
vâng ạ, em là nhân viên kế toán em làm ở Chùa Bộc chị có thể để lại cho em số điện thoại của chị dc ko ạ em sẽ nhắn tin vào chị ạ, em cám ơn ạ.