Chào các mẹ tương lai. Em thả được 2 tháng tròn, chu kì đều, hàng tháng đều có hiện tượng rụng trứng. Tháng đầu e thử rụng trứng canh ngày tích cực cũng trễ kinh mệt mỏi bùn ngủ nhiều nhưng QKD vẫn đến. Tháng này e thoải mái tinh thần hơn, k test rụng trứng nữa, cũng lo buôn bán ít suy nghỉ. Sạch kinh là e qh đều đặn 3 tuần 1 lần, cũng k quan trọng tư thế cứ thoải mái. Cũng thấy có dịch nhầy rung trứng ra nhiều khoảng ngày 16 của chu kì, trước và trong hôm đó cũng có qh. Hôm nay ngày thứ 27 của chu kì. Em thấy 10 ngày nay e ăn mau đói, đặc biệt 2 hôm nay thì ăn dc 2 tiếng là ăn nửa, đêm trước khi ngủ ăn rồi mà sáng giật mình sớm vì cào ruột đói. Em cũng hay ngáp, cũng đang ở không k làm gì nữa nên ăn nằm tối ngày. Hôm nay sau 11 ngày rung trứng e thấy có dịch keo màu trắng đục ra bám vào quần, đó giờ mình ít thấy như vậy. Mà đặc biệt là tiêu hóa có vấn đề, cứ ợ suốt, mà ợ chứ k phải ói. Có lúc ợ chua có lúc chỉ muốn ợ thôi, đói hay no cũng bị ợ cả ngày. Nuốt nước bọt mãi. Mà mình dễ quạu lắm, hay nổi nóng hay khóc khi xem phim. Dễ xúc động. Còn đau bụng dưới hay ngực thì k có. Cách đây 2 ngày test que thấy 1v, buồn gê gớm, chiều cầm lại thấy có 1 đường mờ mờ nữa ẩn hiện, cứ nghỉ mình hoa mắt, vì mờ quá. Chụp hình k thấy đc, nhìn chăm chú bằng mắt thường mới thấy, hôm sau thử lại ko có. Chán k thử nữa. Cũng hy vọng mới có nên k thấy lên v rõ. Còn 2 ngày nữa mới đến QKD nhưng hồi hộp quá. Định hôm ấy test que lại. Cảm thấy lo lắng mong mỏi quá. Có mẹ nào như em k... có mẹ nào đã có thai trải qua giống e k.
Mình sinh bé đầu được tháng rồi, khi sinh bé được 2 tháng thì thỉnh thoảng mình vẫn có cảm giác như có em bé đạp trong bụng (nhẹ nhẹ, giật giật thôi) đến bây giờ vẫn vậy nhưng ko phải có bầu. Mình cũng hoang mang không biết có mẹ nào bị hiện tượng như mình ko, nói ra mọi ng cứ cười bảo là đấy là cảm giác thôi. tháng nào cũng lo vì sợ bầu sớm quá khổ bé chưa cai sữa. hixx các mẹ chia sẻ với!
Hic, đúng là lo lắng mong chờ. Hôm qua mình thử vẫn 1v. Chờ trễ vài ngày thử lại chứ giờ k Dám thử nữa. Không gì mong bằng mong con cái đến thật.
Mẹ nó sao k ngừa thai đi cho chắc, nghe nói sau sinh k cẩn thận dễ có bầu ngay lại lắm. Tốt nhất có qh thì dùng bao ngay từ đầu cho an toàn. Tạp trung lo cho bé đầu đã mẹ nó. Mình mong 1 đứa thôi mà cũng lâu quá. Hic
chị tận 11 tháng, cũng thử ko biết bn que, tốn tiền đi canh trứng , bây giờ chị đang đc 10w3d rồi. Lúc ý chưa chậm kinh thử lên 2v luôn.
Um, đi đặt vòng đc ko nhỉ mn? Mình cũng chưa biết làm sao ngừa thai cho an toàn mà ko anh hưởng đến sức khỏe. Dùng bao thi ông xã ko thích, ko muốn dùng thuốc tranh thai vì sợ sau này lại khó có con. Haiz đau đầu lun mn à
bạn ơi thoải mái tinh thần lên đi. vc mìh cũg thả 2 thág, test rụg trứg, đủ hết biểu hiện mà cuối cùg vẫn trượt đây, dùg fai tới 5 chục qe thử ý. thág này k nghĩ j đến nữa thì con về với vc mìh này. mìh thấy biểu hiện rõ nhất là mọi thág sau rụg trứg bị đau ngực đến tận ngày qkđ, nhưg thág con về thì k hề đau, ngực mềm xèo. nếu bạn thấy mọi thág ntn mà thág này # thì có thể cbi ăn mừg đc r đấy. chúc bạn sớm 2 vạch căg đét nha
À nhầm, 3 lần 1 tuần mẹ nó ơi...qh cũng tự nhiên thoải mái, k áp lực gì cả. Mà sao chậm con quá. Gần đến ngày kinh thì e nôn chứ trong tháng thì tâm lý bt lắm. Hic. Tháng này cũng đang trễ kinh mà vẫn 1v, vẫn hay đói lắm chứ cũng k có triệu chứng gì. Hic. Tạch thật quá
Âu Mẹ no tha 2 tháng thì tháng thứ 3 có ạ. Hic. E thì xưa đến giờ có kinh ít khi nào đau ngực, cũng k bị đau bụng lắm. Nên tháng này ngoài hay đói ra thì k có gì bất thường. Chắc e hết hy vọng thật. Mong tháng sau thạt vô tư thì sẽ được như mẹ nó...