E thì dự sinh vào tháng 4 âm , đầu tháng 5. e thấy trên mạng bảo lỗi mùa sinh. Chả biết thế nào, nhưng với e có con là hp nhất rồi. :X
Đúng đấy mn ah, có con là hp là nhất rồi đó ạ, của quý thì đúng hơn, chứ em cũng ko quan tâm lắm đến năm đẹp tháng đẹp hay ko đâu mn ah, chỉ thấy nh người nói thì minh nghe thế thoi mn ạ.
Vâng ạ, nói chung là con cái là trời cho mà. Mình cũng chả tính để sinh con vào năm đẹp tháng đẹp đc. E chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh. Chứ chả mong snay fai thành ô nọ bà kia. Các chị tháng 5 chắc hơn 32w hết rồi nhỉ? Dnay chân e đứng lâu hay ngồi lâu là phù, hic.
uh, lần trước mình cũng bị phù nhiều, đêm ngủ phải kê chân lên cao sáng thì hết, nhưng lần này thì chưa bị, nhưng đêm nào mà trước khi đi ngủ không duỗi căng chân tay là bị chuột rút rồi.
mẹ nó nói đúng đấy, mình sinh chuẩn ngày chắc phải sang đầu tháng 4, non tý ti thì đầu tháng 3 (22/5 dương mà) nhưng vẫn vui chứ.
cứ cái gì lởm khởm vớ vẩn mà mang ra nói với tớ thì liệu xác. tớ "nắn" dần cho xã ko bjo đc dùng từ "phải" với tớ. tớ bảo bình đẳng hết, ko bjo có chuyện tôi phải ntn còn ông thì đc nt kia. mà có gì thì cùng bàn bạc phân tích phải trái và cùng thống nhất. trong nhà ko có ai có quyền yêu cầu ai 1 cái gì, nhất là yêu cầu 1 chiều. 1 thằng nói, 1 thằng chỉ răm rắp nghe. đàn ông con zai cũng như trẻ con thôi, chiều quá sinh hư đấy các mẹ ạ.
có thể sk mình tốt, sk em bé trong bụng cũng tốt, đi lại ko vde gì, nhưng đến độ tuần nào cũng bắt về, ko về thì mắng ... mình cho te tua ngay
hì, chân tớ cũng ú ụ cả lên rồi, đám giày dép ko xỏ vừa 1 cái nào. chỉ xỏ đc mấy ngón chân. đi thì thấy nặng nề, nhieeufvkhi ko muốn bước í. bsi thì đang bắt đi bộ nhẹ nhang cho dễ sinh và cho con gỡ 1 vòng dây rốn đang quấn cổ ra. cứ tối tối nghĩ đến đi bộ là nản.
Ừ, bố mẹ chồng cứ thoái mái thì con dâu như mình cũng thoải mái mà nhỉ? Trước mỗi lần về quê, bầu bí cũng mệt, xong lại con nhỏ quấn chân, việc nhà ông xã làm hết, cũng chẳng thấy bố chồng ý kiến gì. hihi. Nhưng mà buổi sáng thì vẫn phải giục chồng dậy sớm xem có làm gì không cho đỡ ngại. Còn bên nhà mình thì hồi đầu, thấy chồng làm việc nhà, là cứ cằn nhằn với mình chứ. Mình phải nói mãi, giờ cũng thành quen rồi. Anh trai mới lấy vợ, cũng xót con, nhưng mà mình bảo thẳng, vợ cũng đi làm, giờ lại bầu bì mệt, anh phải giúp vợ chứ đừng có nằm ườn. Nên hắn rất thích sang nhà mình ăn cơm, vì có mẹ nấu, xong có em rửa bát hộ, bảo "đi lấy vợ khổ hơn ở nhà". Hic Có điều, mẹ xót con nhưng theo kiểu làm hết cho con chứ không ý kiến ý cò gì với con dâu cả. Còn suốt ngày nấu món ngon để gọi sang ăn, tẩm bổ cho con dâu vì gầy quá.
e dạo này cứ buổi sáng là bị tụt huyết áp, người quay quay rùi chóng mặt,bủn rủn chân tay trưa thì hết có mn như e ko
mn thích thế còn gì. Nhưng nói chung giờ khác xưa rồi, vc đều đi làm, mình bầu bí mệt thì các ô fai giúp. Nhưng cũng như bm để của mn, bme e mà gọi ra thấy chồng e đang rửa bát hay phơi quần áo là y như rằng e bị cằn nhằn, nhưng e kệ. Còn chồng e và anh chồng đc cái toàn giúp vợ mà mẹ chồng thì ở với anh chị chồng nên bà biết, chả ý kiến giề.
Em cũng bị giống mn mấy hnay rồi. Ngày 2 lần sáng vs chiều. Hqua còn bị nôn cơ ạ. Cả ngày nôn mất 4 lần, cứ như hồi nghén ấy, sợ xanh mặt. Trộm vía may hôm nay lại bình thường rồi!
Em thì lại ko như mn, mà cứ bị mất ngủ với đau thắt lưng thôi, có đến 5 hôm nay gần như ko ngủ đêm ấy, ban ngày vẫn đi làm bt, mệt thật ấy, còn hơn 4 tuần nua là sinh, nghỉ ở nhà sớm cũng chán lắm, các mẹ đã định khi nào nghỉ làm chưa ạ?
Ui giời, nói mãi đấy mẹ mình giờ mới thông đấy. Các cụ ngày xưa, ở quê làm việc đồng áng, đúng là việc nặng nhọc toàn các ông làm, nên không mó tới việc nhà còn nghe được, mà tư tưởng ngày trước cũng khác. Giờ mà thế thì làm sao mà được. anh trai trước thấy chồng mình cứ làm việc nhà, đấm bóp, xoa nắn người cho vợ nọ kia là bảo "thằng hâm", giờ lấy vợ xong cũng thế. Hi hi. Mình cũng sẽ cố gắng rèn cho con trai biết chia sẻ, chủ động trong việc nhà mới được.
Bố mẹ ck mình thấy ck rửa bát giúp mình, các cụ cũng chẳng nói gì quan trọng vì trong gia đình, từ chồng của chị chồng, cho đến bố chồng, đều là những người biết san sẻ với vợ, bố ck mình còn nấu nhiều món ngon hơn mẹ cơ
Đúng rồi chị ạ, anh rể chồng e, anh trai chồng và đến lượt chồng đều làm giúp việc nhà với vợ nên các cụ chả nói đc gì.
Ừ, tại vị anh rể, anh trai cũng san sẻ việc nhà nên các chị cũng mới không ý kiến ấy. Chứ nếu các chị ấy cũng ôm hết việc nhà có khi mình cũng chả được chồng giúp hoặc lại ý kiến ấy. Thế cho nên, phụ nữ mình cứ là nên yêu chính mình và thông cảm cho phụ nữ như mình nhỉ, thế thì ai cũng hạnh phúc cả.