hí hí nhà chồng mềnh ucngx thế nè, bố chồng ngaòi cv bình thường ra đảm việc nhà hơn mẹ chồng, mọi việc trong gia đình mẹ chồng quyết, em gái chồng lấy chồng cũng thế, ờ mình cũng mơ với mộng lúc còn iu nhau lắm, ai ngờ hí hí con dâu mà.... đừng hòng " đè đầu cưỡi cổ con zai nhà này nhé:"
à mà các mẹ nè sao con mềnh ko quấn cổ, đạp khỏe kinh lên nghịch ngợm, ối iếc bình thường ... mà con ko chịu quay đầu các mẹ ạ.
em cũng không rõ nhưng chắc cũng nhiều lý do. Bé nhà mình hôm vừa rồi ktra thì dây quấn gỡ ra rồi, nhưng vẫn dư ối, mà vẫn nằm ngược, mà không phải ngược mà là ngang ngang ấy. Cứ buổi tối về là hý ha hý hoáy, ko thể nào ngủ được với nàng ấy
nàng nhà này trộm vía ngày nghịch nhưng đêm tầm 11 h là nàng ý ngủ hay sao ý, mẹ thấy nhẹ tênh như ko có bầu vậy. sướng!!! hay nhà mẹ nó nhiều ối nên con nó thoải mái thích nằm kiểu gì thì nằm nhỉ?
Ặc, cũng có thể đấy là nguyên nhân đấy ạ, hôm trước đọc báo cũng thấy bảo dư ối cũng là nguyên nhân làm bé hay ở tư thế ngôi ngược mà. lúc nào ngồi hơi gập bụng với chuẩn bị đi ngủ là nàng ấy hý hoáy. Hic
chắc là cũng vận đồng gì đấy. Nhưng mà bác sỹ bảo, đấy là do em bé lăn lộn nên thế, cho nên có khi là em bé cũng tự gỡ, mà cái đấy cũng không đáng lo đâu. Bác sỹ bảo thế nhé. Nên cứ yên tâm thôi bạn ạ
hì mẹ nó ko phải quá lo lắng vụ này đâu. bé nhà mình cũng đang quấn 2 vòng này. nhưng may ngôi thuận. bsi khuyên vận động nhẹ nhàng = đi bộ hoặc đi bơi (chính xác là vận động dưới nước) thì sẽ giúp bé gỡ dây quấn quanh cổ và giúp hệ cơ xương chậu dẻo dai hơn, dễ sinh hơn. mình cũng ko hiểu vì sao vận động lại giúp con gỡ dây rốn, nhưng ddc cả bsi và những người đi trc khuyên nên dù lười, mình vấn cố
bé con trộm vía quá mẹ nó nhỉ? thế là biết thương mẹ từ trong trứng nước rồi. bé nhà mình (cũng gái nhé), nguyên ban ngày là nàng í nằm chơi thong thả, thi thoảng cuộn lên 1 cái. cứ tầm 6 7h tối là nàng mở tiệc trong bụng. làm bụng mình cứng đơ, nặng trịch như vác thêm cả tảng đá. nằm ngủ kiểu gì cũng ko yên. nhưng bjo nàng ko đạp bụp bụp như trc, chỉ gò lên gò xuống thôi. thi thoảng lắm mới thấy đạp.
thế có khi em bắt chồng em đưa đi bơi , mn ở khu vực nào ạ , có quanh khu Thanh Xuân ko ạ . Đi bơi cùng em
tớ thì bó tay với vụ bơi. nói mà xấu hổ, đi học bơi, ngta đến buổi thứ 3 là biết bơi sải, tớ đến buổi thứ 9 tập nổi còn ko xong. thầy giáo cũng ngán ngẩm. bjo cho tớ xuống hồ bơi, tớ chỉ đi lại, quẫy đạp cho vui thôi. nhà tớ ở chỗ viện phụ sản HN. thi thoảng vẫn ra bể bơi Thái Hà.
đó, bé nhà mình cũng mở tiệc từ 6 7h tối đến sáng đấy mn ơi. tầm 2 3h thì tần suất tiệc tùng ít hơn, nhưng hễ mình quay người hoặc dậy đi wc là nàng lại nghịch như bt.
Gái nhà em nghịch cả ngày, chả có giờ giấc gì cơ. Lắm lúc chổng mông làm méo hết cả bụng mẹ luôn ấy. Đặc biệt mà có mẹ bắt chuyện, thủ thỉ nói chuyện vs mân mê bụng là nàng khoái chí lắm, đạp tưng bừng luôn. Trộm vía nàng xoay đầu ngoan rùi và ko bị quấn cổ vòng nào