chắc ai đến giai đoạn này cũng thế, nóng nức. Con thì chắc là trong người mẹ thì không vấn đề gì, chỉ sợ mẹ lạnh thành đau bụng í chứ. Hôm cuối tuần xã tớ về, hắn đắp chăn, xong quay sang thấy tớ ngủ trần, cứ sợ vợ lạnh nên đắp chăn, tớ lại thêm cái việc đạp chăn ra, tức điên lên ấy chứ
Túm đc mn ở đây cho e hỏi thăm với, cái giấy chuyển bảo hiểm nó có ghi giá trị trong bn ngày ko ạ? Em nghe người thì bảo nó có giới hạn, bn ngày thì ko rõ, chị em lại bảo hình như nó giới hạn số lần khám, đâu 1 lần chuyển đc 2 lần khám. Em chưa đi chuyển đc nên ko rõ, mn có nắm rõ vấn đề này ko ạ?
Buồn quá các mn ạ. Em làm cùng mình, 2 chị em bầu cùng tuần mà lần siêu âm 32w em í khám bé bị giãn não thất í, 10,7 cho thuốc về uống hôm nay đi khám lại nó vẫn tăng lên là 11,2 . em í buồn lắm mà giờ chỉ theo dõi thêm thôi
nghe mẹ nó nói mình cũng buồn lây nói thật 3 tháng đầu mình bị cảm cúm, sốt, rồi ra máu, nhau thai dày nguy cơ bị nọ bị kia cao chót vót, bs theo dõi còn lắc đầu... nước mắt cứ trào ra vậy, qua mốc 17 tuần sau đó còn ko dám đi siêu âm nữa, to rồi con có sao cũng dám làm gì?... sợ đủ kiểu. cũng lo lắm lúc to đi khám bị giãn não thất. ơn trời trộm vía con đã vượt qua hết rồi h nghe mẹ nó nói lại nhớ lúc mình ngồi lo lắng. cầu cho mẹ con bạn ấy khỏe mạnh qua cơn thử thách này.
chị ơi , đi xin giấy chuyển viện cũng cần khám ạ , em tưởng chỉ cần lên xin là đc thôi , đang định bảo c em lên 1 mình
vụ này thì thời hạn theo em biết là 10 ngày thui , mà nếu như thế thì mình phải xin giấy chuyển viện 2 lần lúc đẻ và lúc làm hss nhỉ
có ai biết c.xác đc lúc nào đẻ đâu mn? làm hss thì xin giấy chuyển viện (chuyển bh) thì đc bh thanh toán. khi đẻ là thc diện cấp cứu rồi, ko cần giấy má bên bh vẫn thanh toán mà.
Vu chuyen vien bac sy cung dan mik la pai dk trog 10 ngay, ko noi ji vu kham 2 lan. Chac di kham roi lam hss la ok. Hnao mn di xin jay cjuyen vien hoi ky lai jup mik nhe. ve vc nao ug thuy, nhac den mik lai dau log vo cug tan. Nam kia mik pai bo thai tuan thu 28 vi bi nut 14mm. Nghe tin ma nhu troi sap. Dau log xot xam, mn 11 van con hy vog. Ban dong vien ban y ju vug tik than, cag buon cang ah huong toi con. Bji chi bit hy vog sik con bik an thoi, nhiu truog hop be se dieu chik dc den luc sik, ma cug co khi sik ra lai bt
Các mẹ ơi. E mơi 34t thôi.hnay thấy đũng quần ướt,tối tắm xong chuân bị đi ngủ cũng thây đũng quân bi ướt,kiểu nước k nhieu lắm, e đang lo liệu có phải bị rỉ ối không các mẹ. Bs hẹn 36t khám nhưng khéo mai e đi khám mất
Thế à? Chúc mừng 2 mẹ con bạn nhé! Mình cũng thấy buồn từ hôm í đến giờ, giờ cũng nhiều tuần rồi cũng uống thuốc nhưng không giảm nên bs bảo theo dõi và chờ đến lúc sinh cho con ra viện Nhi để theo dõi thôi.
Chia buồn với mn nhé, nhưng đã qua rồi, giờ tình yêu mới lại đến với mình rồi. Cũng chỉ biết động viên em í thôi chứ ko biết làm tn cả, nó còn thấp nhưng 2 tuần gần đây nó vẫn đang tăng nên bạn í mới lo hơn
Thôi, các mẹ cùng vui vẻ lên cho con vui vẻ, phát triển tốt nào. Mong là các con sẽ không sao? Chắc là vậy thôi.
Khám luôn bạn nhé, rỉ ối có thể gây nhiễm trùng đấy http://www.onehealthtimes.com/khoe-dep/me-va-be/1518-ro-ri-oi-co-the-chet-thai-do-nhiem-trung
HIC BẠN ĐI KHÁM CHƯA? HIỆN TƯỢNG RỈ ỐI ĐẤY, TẬP ĐẦU MÌNH CŨNG THẾ HÔM SAU ĐI SINH LUÔN ĐÓ!!! CHÚC MẸ CON KHỎE MẠNH NHA
Mình đang tuần 35 t3 ngày. dạo này hay bị gò cúng bụng kèm theo đâu lưng và đau chân, như dấu hiệu sinh ý. có mẹ nào bị nhưu mình không ?
Cũng phải khám và thử nước tieur bạn ạ,không mất xiền nhưng đợi khá lâu. Họ barokhasm nếu thai binh thuong thi không cho chuyển viện, còn nếu có vđ thai to hay gigi thi mới cho chuyển viện.
Mình cũng bị thế, nhưng mà nghe bảo, gò cứng bụng nhưng mà phải co thắt tử cung nữa thì mới sợ, còn nếu chỉ gò thế thì cũng không sao. Dạo này, tối trước khi đi ngủ mình toàn phải duỗi tay chân cho mềm cơ bắp ra, mà thấy đỡ bị chuột rút hẳn ấy
Gò bụng thì mẹ nào tầm 35w+ đều bị ngay cả trước đó, cơn gò có thể do bé thay đổi tư thế hoặc cơ địa tập dượt chuẩn bị cho chức năng sinh nở BX nhà mình cũng bị đau lưng và đặc biệt đau chân có khi cả bẹn. Thoải mái lên nhé !