Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình là thành viên mới toe luôn, lang thang lạc vào topic này, góp chuyện cùng các bạn. Chuyện thật 100% của ba má mình luôn. Ba má mình đều ở tuổi ngoài 80, 90 rồi, bệnh mãn tính, yếu ớt, nói chung là " gần đất xa trời ". Cách đây khoảng 1 tháng má mình thỉnh thoảng lại - lúc đó cả nhà không biết là gì - quờ quạng tay chân, miệng ú ớ, không nói được, không nhận ra ai hết, răng giả (hai hàm) liệng ra ngoài, vật vả người quay bên này, quay bên nọ một khoảng thời gian, mới đầu khoảng nửa tiếng thôi thì bà xuất mồ hôi tỉnh lại, mình lau khô thay quần áo khác thì bà bình thường. Cả nhà tưởng bà bị cảm mạo hay do thời tiết nóng quá, nói chung chẳng biết nghĩ thế nào chỉ thấy bà khỏi thì mừng thôi. Sau đó, bà lại bị thế mấy lần nữa em trai mình bảo hình như má có người nhập đó. Lần cuối cùng khoảng 3g trưa bà bị, con cái chỉ biết ngồi chung quanh quạt, giữ tay giữ chân vì bà quờ qua, quờ lại lung tung, răng thì liệng ra ngoài, em trai mình gọi điện hỏi một ông thầy chùa quen. Thầy dặn đừng nghe lời ai cúng kiến tầm bậy thêm mất tiền, thầy nói ba má mình già quá rồi thần sắc yếu nên rất hay gặp người âm lôi kéo, mua " Vãng sanh thiên khố " về đốt, khấn là " Con tên, tuổi đại diện cho ba má con tên, tuổi; trước đến giờ ba má con có thất lời hứa hoặc thiếu nợ gì ai mà quên hoặc chưa trả được thì cho con xin hết để ba má con đến trăm tuổi phải đi thì đi nhẹ nhàng, không bị hành xác; còn nếu chưa đến số thì sống khỏe mạnh với con cháu ". Nhà mình mua và cúng liền. Khoảng đúng 6g, tức là sau 3 tiếng, lần này là lâu nhất, bà xuất hết mồ hôi, gắn răng vào lại được, nói được, hỏi gì biết nấy, đòi ăn phở. Và từ đó bà không bị thế nữa. Thầy bảo tiếp là khi nào ông bà có bị lại thì lại mua cúng rất tốt cho người già. Mình tin là có thế giới tâm linh, kể lại chuyện thật để nhà các mẹ nào có bố mẹ già sắp mất cũng nên cúng để giải vì trong suốt cuộc đời cũng có lúc mình hứa hoặc mình nợ mà quên chưa trả được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thật thế hở chị,nhưng nếu thai còn nhỏ quá mà mình bỏ thì không bít có giống như chị ko? có phải đi cầu siêu ko?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bạn ơi, cho mình hỏi là mua vãng sanh thiên khố ở đâu được không. Mình ở Hà Nội. Thêm nữa là cúng thì cúng ở đâu? Mẹ mình bị lâu rồi khổ quá. Cám ơn bạn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Các mẹ có biết nơi nào cắt giải tiền duyên ở HN tốt ko? Em hỏi cho em gái em vì nó đi xem bói thầy bảo phải cắt tiền duyên thì mới lấy chồng được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? @hoang_khanh: Mình ở SG, nhưng không sao, bạn cứ ra hàng vàng mã nói " Vãng sanh thiên khố " là được. Đó là hai loại giấy tiền : vãng sanh và thiên khố, mình mua khoảng 50.000 được 8 xấp : 4 vãng sanh, 4 thiên khố là cúng được 2 lần. Bạn xếp ra mâm tròn đặt giữa sân, thắp nhang khấn rồi đốt cho rụi thành tro, vừa đốt cũng vừa khấn. Chúc mẹ bạn mau lành bệnh nghen.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cầu siêu cho bé để bé được siêu thoát và mình cũng thấy thanh thản hơn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Lúc mình sắp sinh con, cũng cẩn thận nhờ thày phong thủy về để xem hướng nhà. Ông thày có nói treo bức tranh trẻ con ở trong phòng. Sau khi sinh con rồi, em họ của chồng mới lấy vợ cũng rất thích tranh trẻ con, nhưng k tìm đc, thấy vc mình có con rồi thì xin lại. Mình cũng vô tư, gật đầu cho mà chẳng nghĩ ngợi gì. Ngay chiều hôm ấy, con mình cứ khóc ngằn ngặt, dỗ kiểu gì cũng không nín. Nhất là đêm, chỉ mẹ bế là chịu, nhưng cũng khóc theo từng cơn, như kiểu bị đau bụng ấy, người cứ uốn cong lên. Mất 2 ngày liền như thế, mẹ chồng mình mới bảo: Hay là xuống nhà em họ xin lại bức tranh trẻ con kia xem sao, vì nó là vật k phải trang trí đơn thuần mà có nguồn gốc phong thủy. Dù chẳng tin cho lắm, nhưng chồng mình cũng vẫn muối mặt xuống xin lại, hic (em họ chồng hiểu lầm mất 1 thời gian sau đấy) rồi treo vào chỗ cũ. Con lập tức hết khóc, chơi đùa bình thường.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Các mẹ ở đây cho tớ hỏi điều băn khoăn sau khi đọc xong hơn 10 trang về topic này: có bạn nói đến tránh đi xem bói ở nhũng nơi thờ ma xó, nhưng mình chỉ băn khoăn là người thờ ma xó đó có vô tình hay cố ý nhỉ, tức là khi họ lập điện thờ trong nhà ý thì họ có biết là thờ ma xó hay không, là sự vô tình ngẫu nhiên hay cố ý??? thks cả nhà trước
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng đồng ý với câu này! Có thể ông trời đã cho ta 1 cuộc sống nhưng người tạo ra số mệnh lại là chính chúng ta.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Theo sách của đạo phật dạy rằng, con người ta sau khi chết linh hồn còn vương vấn trên trần gian trong 49 ngày đầu. Sau 49 ngày, cát bụi trở về với cát bụi. Chính vì vậy, sau 49 ngày ai mà nằm mơ hay nhìn thấy người đã mất là do tâm trí quá nhớ, ấn tượng về hình ảnh người đó mà thôi. Nên gọi hồn hay hình thức nào đó là mê tín dị đoan. Nhưng thực tế mình đi xem cả tử vi, xem tướng, rồi vào các đền để cô, cậu "soi" thì thực sự không biết là đúng, sai. Vì có những lúc các thầy, cô, cậu phán đến toát mồ hôi. Nên tin hay không còn phụ thuộc vào mỗi người. Có lần mình đi xem, thầy bói đuổi về bảo "mày có tin vào bói toán đâu mà đến đây???".
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Papa e mới mất đc hơn 2 tháng, e nóng ruột quá, muốn đi gọi hồn xem thnào ah. Vì ở nhà Mẹ e nói đã đi gọi rồi, nhưng e thấy thnào ấy.... Các mẹ có KN giúp e xem, hơn 2 tháng đã gọi hồn đc chưa ah? và ở HN thì có nơi nào chuẩn (ngoài số 1 ĐTác ah). ĐỢi tin các mẹ, hix
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? theo em đc biết, ma xó đó đều là những vong hồn chưa đc siêu thoát, hợp với ai nó mới nhập đc, nên thờ ma xó là do ma đó ''chỉ định'' người nào hợp với nó thì sẽ nhập vào, sau đó người đấy lập điện theo ý ma đó, và vì lập điện mới nhìu người bít đến hơn
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? theo em ko cần thiết đi gọi hồn, vì ko phải thầy nào cũng gọi đc hồn, lắm thầy linh tinh tự nhận, xong toàn nói luyên thuyên, em nghĩ khi người nhà mình mất gửi chân linh lên chùa là người nhà đc ''mát mẻ'' nhất, trên chùa có phật pháp, vì thấy bảo khi mất có nhiều ngã rẽ, phật có, quỷ, tà ma cũng có, nếu nhà mình hướng chân linh đó theo phật thì ko sợ tà ma lôi kéo j hết all: các mẹ ơi, từ 1/7 âm hnay đến hết tháng 7 là cúng cầu siêu trên tất cả các chùa đấy, ai có người nhà mất, nên ghi ra giấy tên tuổi chân linh nhà mình,địa chỉ nhà, tên con cháu, nhờ các thầy cúng cho, người nhà mình dễ siêu thoát, khi đã dễ siêu thoát con cháu ở trần gian mới khỏe manhkj, làm ăn có lộc đc, còn nếu người nhà mình chưa siêu thoát đc thì con cháu làm ăn lụi bại đấy ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hôm nay,em vừa lên Chùa Đình Quán trên Cầu Diễn hỏi về lễ cầu siêu cho bé nhà em,Thầy nói hết 5triệu chưa kể tiền chim phóng sinh và tiền từ thiện cho những bệnh nhân ung thư vì ở chùa có khuyên góp tiền cho những bệnh nhân ung thư. Mùng 7 âm này em làm lễ cho bé,các mẹ nào biết thêm về lễ cầu siêu thì bảo thêm cho em với nhé! Em cảm ơn các mẹ nhiều!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đúng là đắt thật, vì bình thường em nghĩ ở chùa là làm tùy tâm mà,sao lại có giá ở đây nhỉ.lần trước thằng em họ em cúng trên chùa ( nó bị chết đuối nên làm lễ bắc cầu rồi rước vong lên chùa luôn).đồ lễ nhà mình lo và sau đó mợ em chỉ cúng công đức mấy trăm nghìn thui.Hay là cầu siêu thì tốn hơn nhỉ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hôm qua mình lên chùa Quang Hoa đăng ký cầu siêu, hết 200k!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chắc là bạn làm riêng một lễ rồi. Nếu làm gộp nhiều người cho chân linh thì sẽ rẻ hơn đó. Mình đăng ký cho 4 chân linh đặt trước 100k, còn sau đó thêm thì là hôm làm lễ nọpp thêm thôi, nhưng ít thôi.