Nhà mình đã có mẹ nào đi tiêm phòng uốn ván chưa ạ? Nhà e gần 70 nguyễn chí thanh và 35 Trần Bình, n ở 70 NCT từ cái vụ rút bớt lượng vacxin và tiêm như tiêm gà là e cũng thấy hãi. Đã có mẹ nào tiêm ở 35 Trần Bình rồi thì cho e ý kiến tham khảo với ạ
mình cũng chuẩn bị tiêm đây, mình sắp 24 tuần rùi, dự định 26 tuần thì tiêm uốn ván, mình chưa tiêm ở trần bình bao giờ k biết ở đó có lâu ko? mình trc tiêm cúm và rubela ở nguyễn chí thanh, thấy cũng ok mà, họ cho nhìn tên thuốc và xem tiêm mà, chỉ ngại cái là đông qá
e thì đc hơn 26w rồi, định đi tiêm mà phân vân quá, e thấy có mẹ bảo ở nguyễn chí thanh ng ta k cho mình xem tên thuốc ý ạ
Ùi, nói thật là tiêm uốn ván nó đơn giản mà. Nói như tiêm gà ko sai đâu. Mình tiêm luôn ở Trạm y tế phường, việc gì phải đi đâu xa. Thậm chí nhé, ở 1 vài thành phố lớn hoặc như ở nước ngoài là họ không tiêm uốn ván nữa kia. Các mẹ cứ xác định là hiện nay kỹ thuật tiên tiến thì xác suất bị uốn ván là 0.1%. Còn đương nhiên là mình cứ đi tiêm, gọi là cẩn tắc vô áy náy đó mà.
tớ mới tiêm lúc 32w, bjo là 36w, mai là phải đi tiêm muĩ t2 đây. ở NCT sau vụ trc thì làm ăn ổn rồi bạn ơi. ngta cho xem tên thuốc, hạn sử dụng, sau đó mới tiêm. mà cũng rất nhẹ nhàng. tiêm xong mình còn đc cầm vỏ hộp thc mang về, tha hồ đọc hdsd bên trong
lúc đầu mình cũng tính ko tiêm, vì tính mình sợ đau, nhìn kim tiêm hoảng lắm. với lại bjo trang thiết bị y tế hiện đại, ko như trc nên hiếm bị uốn ván lắm. nhưng sau bà ngoại phát hiện ra, bắt đi bằng đc ... thành ra 32w mình mới tiêm mũi 1. mai đc 36w đi tiêm nhắc lại muĩ 2 nè
mình mới đi về đây, hnay mưa nên 70NCT vắng hơn ngày thường 1 chút, làm cũng nhanh hơn. thế là mình xong vụ uốn ván. 36w rồi, nằm nhà chờ sinh thôi!
Ra 125 Thái Thịnh cũng được mẹ congngheviet, mình tập 1 và tập 2 đều tiêm ở đó 2 mũi mỗi lần cách nhau 1 tháng nhé mẹ congngheviet! Chúc hai mẹ con khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn hihi