các mẹ hội dê ơi cho em hỏi, chu kỳ của em đến mùng 10 này mới đến, hnay mùng 6, em mua bút thử về thử thấy 2 vạch, 1 vạch hơi mờ tuy nhiên vẫn thấy rõ, liệu em đã có bầu chưa ạ? bút thử cho kết quả có chuẩn ko ạ? em mong quá!
Mấy hnay nắng nôi thế này các mẹ có ăn đc nhiều ko ạ? 3 tuần nay cân nặng của e dậm chân tại chỗ mí chán chớ, trộm vía con vẫn tăng cân đều đặn.
Hôm qua e mới dám đi khám vụ lo bị rỉ ối, may quá không sao. nhưng e mới 34t mà con đã 2,4kg, bác sĩ cũng bảo hơi to. em hôm nay k dám ăn nhiều nữa. hic hic. sợ con to quá, công nhận là tăng nhanh quá. hic hic. e chỉ mong con 3,5kg đổ lại thôi. cho dễ đẻ, nhỡ đẻ mổ thì chit
Ôi, tập 1 em cũng bị rỉ nước ối đấy ạ, cơ mà không biết, đến lúc đi khám để về ăn tết cho ngon lành, ai ngờ đi khám thì mới biết mình bị rỉ ối từ khi nào ấy, đã mở dc 2phan rồi, thế là nhập viện rồi sau 2 tiếng sinh luôn,, nghĩ lại sợ thật ấy. gia ko đi khám có pải tý tèo không. giờ zai dã hơn 2 tuổi rồi đấy ạ.
mẹ nó đi làm hs hơi bị lằng nhằng nhỉ? mình làm tuần trc nè. tới vào khu D mua phiếu s.âm và khám. lúc khám xong xin bsi chỉ định đi làm bộ xét nghiệm cơ bản. ngày hsau mình vào viện, qua bàn đ.ki hồ sơ nộp 30k tiền hồ sơ, ngồi khai 5' xong.
hí, mình đang bị nặng nề, lười đi khám nên ko biết con tăng đc bnh. nhưng kg nặng mình dậm chân tại chỗ, còn bị hụt 1 ít í chứ. nhưng nghe bsi tư vấn, tầm 36w đổ ra là vậy đó, có mẹ còn giảm 2 3kg lận.
ôi, bé trộm vía quá! mình hơn 35w đi khám mà cũng chỉ đc 2098gr. bsi chê bé. chưa lần nào đi s.âm mà bsi nói con đủ kg nặng cả hixhix
em cảm ơn c! chiều qua về em không yên tâm lại mua thêm 1 chiếc bút thử nữa nhưng loại khác về thử vẫn 2 vạch 1 đậm , 1 mờ, hy vọng quá
thế thì cũng ko nhỏ đâu mẹ nó, mấy tuần cuối tăng nha nh mà em đang phân vân quá các mẹ ạ, nếu đẻ đúng ngày e sẽ sang tháng 4 khoảng 1 tuần, e có nên đk mổ trước để vào tháng 3 cho đẹp ko nhỉ? ( tập 1 e mổ rôi)