M vừa thấy hotdeal bán voucher matxa bà bầu có 79k thui, gửi cho mẹ nào quan tâm ( e ko phải quảng cáo xì-pam gì đâu Mod nhé ) http://www.hotdeal.vn/ha-noi/massag...&utm_content=HDmailer&utm_campaign=deal132061
Cái này hôm trước mình cũng mua rồi. Nhưng mà lại thấy bác sĩ bảo mình có nguy cơ sinh non nên thôi. Chắc nhà mình cũng không mẹ nào có nhu cầu đi mátxa nữa nhỉ, ai cũng tuần 34 trở lên hết rồi
Tuần 34 trở lên là ko nên matxa nữa hả mn? E ko biết, lại đang định mua đấy, vì dạo này mỏi người lắm, nhờ chồng matxa cho chắc quá lắm đc 10p à
Hqua e vừa đi khám. 36w bé con được 2kg8 rồi. Chả hiểu sao e ko bị thiếu ối bao h nhưng cứ bị ám ảnh vụ đấy, suốt ngày lo thiếu ối vs rỉ ối. May hqua đi khám bs bảo ối vẫn nhiều, vẫn ngon lành. Trộm vía. Hihi
Khéo mn sinh đầu tiên trong hội rồi, thế nào cũng có chị em đẻ cùng ngày cho xem, nếu cùng sinh ở Phụ sản HN thì các mẹ nhớ ám hiệu cho nhau nhé
hixhix mn sướng thật í. tớ còn đang lười chưa đi đây. cũng 36w rồi. tớ lúc nào cungx bị kêu buồng ối chật, thiếu ối đủ cảm duy nhất 1 lần lúc 32w bsi bảo ối bt, ko thừa ko thiếu. mà tớ chịu khó uống nc lọc + nc dừa và nhai mía lắm í
Dạo này mình đỡ đau lưng và mỏi người hơn. Chắc tại thời tiết ấm lên với em bé hình như cũng tụt xuống hơn. Nhưng mà buổi tối, trước khi đi ngủ, mình hay đi bộ tí tẹo (vì đi tí tẹo là mỏi chân lắm rồi), xong ngồi trên giường duỗi chân, căng cơ như kiểu tập thể dục uốn dẻo ấy. Lúc đấy thì hơi đau vì cơ bị căng ra, xong lấy tay xoa xoa bóp bóp chân. Tay thì ngả bên nọ, ngả bên kia cho dãn hông. Không biết có tác dụng không nhưng đúng là dạo này đỡ đau hẳn. Mà cũng không bị chuột rút gì cả. Mn thử xem. Còn nếu muốn matxa thì mình có một phiếu ở Purest Thái Hà, nếu mn muốn thì nt lại mình gửi mã số cho. Hình như HSD tới 25/4
Tầm này các mẹ đều trên 35w rồi ấy nhỉ, các mẹ siêu âm mấy tuần 1 lần ạ, em lười đi siêu âm quá, cơ àm toàn siêu âm nhà bsi Vỹ chờ dài cả cổ ra đâm nản. Các mẹ lam hss nhiều chưa ạ. có mẹ nào dự sinh 2-5 và dự sinh ở Bưu điện ko ạ, nếu có mn sinh tầm đó thì ới em đi cùng với nhé, cho đỡ camarun.
Mình cũng làm hss ở BV Bưu Điện, nhưng ngày thì lên xuống thất thường lắm. Mấy nữa có khi các mẹ í ới nhau đi cho vui ấy nhỉ? Mình làm ở bên chợ Giời ấy. Mua phiếu khám, đi nộp tiền rồi vào chờ lấy máu, ra phòng siêu âm, tranh thủ lúc chờ tới lượt ăn cái bánh mì. Xong quay lại lấy kết quả kiểm tra máu, nước tiểu, quay lại phòng khám, là xong. Được cái bác sỹ nhẹ nhàng, ưu tiên bà bầu, nên thoải mái lắm
Mình những tháng đầu thì dự sinh 2/5 nhưng từ tuần 32 trở đi thì nhảy lên tận mùng 10/5 cơ. Hỏi các mẹ đi trc thi các mẹ ấy bảo những tháng đầu là đúng dự sinh. nên em lấy 2/5 là ngày dự sinh đấy ạ. Tuần nay mẹ nao đi làm hss ko , ới nhau cùng đi cho vui đi.
đợt 34w tớ đi 1 lần, bác Thư bảo nhau thai chưa vôi hóa, ối hơi đuối 1 tí, về uống đều đặn 2l nc/ngày + 1 quả dừa. ko có vde gì ng.trọng nên bác Thư hẹn 36w mới phải s.âm lại. đc 36w rồi nhưng lười quá! nhà cách phòng khám bác Vỹ có mấy bc chân thôi đấy. mình toàn khám bác Thư nên ko phải chờ
Mình thì cũng hay khám ở chỗ cô Nhã, bs ở BV Bưu Điện luôn ấy. Đến đấy không phải chờ lâu. Mình là chúa hay ngại phải chờ ấy, còn ối thì bị dư ối. Cứ lo lo
hí hí thế là mẹ cháu còn tận 2 tháng nữa cơ à? chúc mẹ cháu mẹ tròn con vuông nhé! mình duự sinh 7.5 cơ
mọi người bảo mình bị dở hơi, vì cứ thèm đc 1 lần bsi bảo dư ối dư ối xong còn đc uống nc râu ngô, mình thích nc râu ngô lắm. mí lại toàn bị bsi kêu thiếu ối nên mới bị thèm kiểu ... vô duyên như thế!
tập 2 này em cũng khám dc đúng 1 lần lúc 12w bsi Vỹ , còn lại toàn bsi Linh khám thôi, em siêu âm từ tuần 33 đến giờ chưa siêu âm lại, định tuần nay làm hss thi đi s.am luôn thể, mẹ nó chưa bị vôi hóa cơ ah, đợt 33w em đã vôi hóa độ I-II rồi đấy ạ. ko bt có sao ko các mẹ nhỉ (bsi bảo như thế bé sẽ ko dc nuôi dưỡng tốt hay sao ấy)
ừ, trộm vía nhau thai vẫn bt. bác Thư bảo chỉ có 1 vài đốm nhỏ vôi hóa thì coi như chưa có gì. nghe đâu vôi hóa thì con ko nhận đc nh dinh dưỡng từ mẹ. kiểu bt mẹ ăn 10, con nhận đc 8. giờ vôi hóa, mẹ ăn 10, con nhận đc 5 zị đó
Mình theo chu kỳ kinh thì dự sinh là 8/5 mà hôm 34w khám bác sỹ bảo thai to, dự sinh đẩy lên 2/5 nên cũng hơi lo. thứ 6 tuần này em tròn 36w theo chu kỳ nên vào PSHN khám và làm HSS luôn thể, mẹ nó định thứ mấy đi?