Em dự sinh ngày 12/5 đây cm ơi, em tính sinh ở phòng dịch vụ bv PSHN có mn giống em thì ới em nhé? Thứ 2 tới em đi làm hồ sơ sinh đây ạ
Thấy bảo là đăng ký phòng sinh dịch vụ phải đăng ký sớm, 36w đăng ký sợ ko có phòng, đúng ko các mẹ nhỉ. Chắc mình thuộc diện sinh sớm nhất cái Group này quá, mình mổ nên dự định 38w là mổ roài
ô mẹ nó định mổ trc 2 tuần cơ à? mình định mổ trc 1 tuần mà lăn tăn ko biết như thế có tốt cho con ko đây
Em định t5 đi ạ, nhưng em sinh ở Bưu điện mn ah, hic hic, em đang tuần 37 đây, mn có nặng nê ko, dny em thấy nặng nề quá, ngồi xuống đứng lên là vất vả rồi, mặc dù mới tăng có 10kg thôi, nh lần này cái bụng to hơn tập 1 quá, trộm vía ko bị rạn tý nào,chỉ mỗi cái bụng to thôi ạ.
Ha ha chuẩn đó b tập 1 mình nghỉ trc hẳn hơn 1 tháng trời ( do bị đau lưng quá ko đi lại đc) đinh ninh nghỉ ngơi chán chê mới đẻ . ko ngờ nghỉ đc đúng chưa đầy 1 tuần đã phải đi mổ rồi, nên nói là mún mổ trc 1 tuần ko biết con có ở lại trong bụng đến lúc đó ko
Đúng đúng đấy nàng ạ, nên con còi dí dị luôn, ko biết mấy tuần này tăng dc lạng nào ko, chứ mẹ thì ko sao ăn dc, càng những ngày cuối này em lại càng ko ăn dc cơ, ăn vào là tức ngực tức bụng khó thở, có bữa dc lưng bát cơm thôi ấy.
37 tuần là nặg nề rồi mn thích nhỉ mình tập 1 ko ran mà tập 2 lại rạn kinh khủng có lẽ do mấy tháng đầu ốm quá ko tăng cân đc sau đó lại bị tăng đọt ngột hic
Tháng 3 là tháng đẹp đó bạn, sang tháng 4 thì không đẹp bằng đâu, nếu được lựa chọn thì tháng 3 nhé... dê ăn cỏ mùa xuân chứ
Cám ơn mẹ, nhưng các tuần cuối các bé đều tăng tốc về số cân nặng đó, thường thì sẽ mập và yêu hơn khi đẻ ra, he he, con so thì cứ 3,2 - 3,8 kg là yêu nhất, chứ lên tới đầu 4 là mẹ vất vả hơn đó
Thực ra, mình đọc báo, thấy nói trên 38 tuần thì đều sinh em bé được. Bé lớn nhà mình cũng sinh tầm ấy. Có điều, mình vẫn nghĩ, nếu để bé sinh tự nhiên thì là thích nhất, trừ trường hợp tham khảo mà bác sỹ bảo sinh tốt thì hãy sinh thôi.
mn ơi, làm hss của bưu điện nhưng sao lại ra chợ giời là thế nào ạ ? Mổ tầm nào là do bsy chỉ định chứ mn Con cái thì số phận hết rồi , ép con làm gì hả bố nó
Ôi thế là còn tháng nữa là mn được gặp con yêu rồi. Em dự sinh 19/5. 34w rồi mà chưa làm HSS nữa. Có mẹ nào theo bác sĩ Nguyệt ở Cát Linh không. Hôm 32w em mới đi khám ở đó cô hẹn 3 tuần nữa đến cô làm HSS cho, không hiểu cô làm luôn cho hay chỉ hướng dẫn thôi nữa. Có mẹ nào có kinh nghiệm không ạ. Em cũng tính sinh mổ mà hồi hộp lo lắng quá. Em lại nhát đau nữa chứ
Hii, ko phải vì dê ăn cỏ mùa xuân là hợp đâu bác, chính ra tuổi Dê là mệnh Kim, sinh vào mùa Xuân là Tù ( Tù chỉ trạng thái bị ức chế), sinh vào mùa thu mới là Vượng, chẳng qua tháng 3 là 1 trong 4 tháng Tứ quý ( 3,6,9,12) nta gọi là Thổ Vượng sinh Kim nên tháng 3 là Vượng bác ạ. Anyway, quan niệm của e dê là đẹp rồi, thêm tháng đẹp nữa thì tuyệt, ngoài ra còn phụ thuộc vào ngày tháng năm sinh của bố mẹ nữa.
ố, hôm tớ làm hss, ngta bảo lúc nhập viện mới đki là d.vụ hay thường. chứ làm hss thì chỉ khai thông tin này kia thôi mà nhỉ?
mẹ nó ăn đc và giữ lại đc t.ăn trong người là còn tốt hơn mình rồi. mình thèm ăn đủ thứ, nhuưng đến bjo vẫn còn nôn nghén. ăn xong 1 tẹo là ra hết. hoặc đang ăn mà ngửi thấy mùi thơm hay mùi mỡ rán thì cũng sạch sẽ luôn