nếu mọi thứ thuận lợi để sinh thường thì cố đi bạn ơi. sinh mổ sau còn đau hơn mà lâu hồi phục, sưã lại lâu về nữa chứ. mình cũng sợ đau lắm, đến tiêm còn hãi nữa là. nhưng qua tìm hiểu thì thấy sinh thường đc là tốt nhất, cho cả mẹ cả con.
hix nghe 2.5kg mà bị hoảng loạn đấy mẹ nó ơi. thế thì ông bà mắng chết! ông bà suốt ngày sợ cháu sinh ra suy dinh dưỡng vì mình ăn xong toàn bị nôn. nhưng mà cũng trộm vía, hôm 35w+ đi làm hss trong viện sản HN thì con đc 2.1kg rồi. hy vọng lúc sinh đc tầm 3.3 - 3.5kg ... ko biết có bị mơ tưởng quá ko hixhix
hì đợt ấy đã nghén còn sinh sớm 1 tháng mẹ nó ạ nên còi thế mn cố gắng vào đẻ đúng ngày nữa thì đạt chuẩn rùi
e 31 tuần con 2 kg bác sĩ kêu to,đợt này e ko dám ăn,mỗi bữa 1 bát cơm, cũng chẳng ăn vặt, cũng chỉ mong lúc sinh con đc 3,3 kg như tập 1 là đẹp
Từ mấy hôm nay em thấy nặng nề hơn hẳn, bụng tụt xuống bây h chạm đùi rồi. Đi lại cũng ì ạch, vất vả lắm rồi. em cũng mới tăng có 10kg thôi, nhìn người có mỗi cái bụng là thồi lồi ra, nhưng trộm vía con vẫn đủ chỉ tiêu, mới tập 1 mà bụng em rạn chằng chịt luôn á, nhìn phát ngán luôn
Ủa mình tưởng 36w họ mới nhận làm hồ sơ mà mn? mình cũng sốt ruột quá, hay gần cuối tuần đi làm luôn nhỉ?
bụng tụt xuống thì mẹ nó chuổn bị tinh thần nhé, sao tăng ít thế mà bị rạn nhỉ?nhưng thôi hoàn cành chung bắt tay cái hí
hôm í tớ bị tiểu ra máu, cứ thấy máu tươi là sợ, chưa xác định đc bị làm sao, hoảng loạn quá phi ngay vào viện (nhà tớ cách viện mấy bc chân thôi) ktra thăm khám xong thì thấy ko vde gì, chỉ bị viêm đường tiết niệu. tiện xin bsi cho chỉ định làm bộ xét nghiệm cơ bản, sẵn có kwa s.âm của viện để làm hss luôn. bsi cũng vui vẻ đồng ý, ghi cho mấy chữ vào y bạ, ra đóng tiền là xong. thực ra, mẹ nó ko làm hss theo bảo hiểm thì nhanh lắm. cứ vào thẳng quầy tiếp đón, mua phiếu siêu âm + khám thai (tớ ko nhớ bnh tiền, vì phiếu của tớ hôm đấy còn cả khám phụ khoa nữa) + phiếu làm bộ xét nghiệm cơ bản (máu và nc tiểu) 735k, có kwa xét nghiệm, mang về phòng bsi khám ngta đọc kwa và bảo bsi kí xác nhận đã đọc kwa lên trên tờ xét nghiệm. cầm tất cả kwa s.âm, xét nghiệm ra bàn làm hồ sơ (ngay phía ngoài phòng khám) là ngta điền hồ sơ cho mình à. mất thêm 30k phí mua hồ sơ nữa. nếu muốn giữ 1 bản xét nghiệm thì mn phải photo nhé, ngta lưu bản xét nghiệm gốc trong hss mà.
Mình mổ bé thứ 2, bé đầu mổ bs cũng chỉ định là tầm 39 tuần, bé thứ 2 hôm rồi thấy bác sĩ bảo là 38 tuần là ok, ko nên để già quá
Mình nè, chọn ngày chán chê, đi khám định kỳ BS bảo cạn ối rồi, chỉ định mổ luôn, chưa kịp làm bữa hải sản cho đỡ thèm , nên dự định chỉ là đự định thoai, còn lại thì tùy con mún lúc nào mẹ cũng phải chiều
Mẹ nào sợ đau thì có thể chọn phương thức đẻ không đau mà, nhà tớ mổ vì bị phải mổ ý, chứ sinh thường thì tốt cho con mà mau bình phục hơn!
í, bây giờ có tiêm gây tê ngoài màng cứng, bớt đau hơn đấy mn. mình hóng thấy thế, chứ đây là đứa đầu, cũng ko biết ntn. cơ mà nghe thấy nói tiêm vào cột sống là mình đã sợ rồi, có khi cứ để đau bt còn hơn là tiêm
Có em giốgn mn đây. Tính khí thất thường, dễ xúc động, hay tủi thân vs mau nc mắt lắm. Hôm trc chồng trêu có 1 câu mà nc mắt nc mũi giàn giụa (mặc dù ko dỗi chồng đâu), chồng dỗ mãi ko đc và cũng chả hiểu tại sao vợ khóc kinh thế ). Bà bầu đúng là nhạy cảm
E cũng nhiều lúc ko kiềm chế đc mình, nhưng ko phải là khóc mà toàn tự dưng ko đâu cười sằng sặc, cười rung cả bụng, 1 lúc rồi thôi. Lúc đấy ai càng đụng vào càng cười. Với cả nhiều lúc mệt, chồng trêu cho cười kệ chồng, mình chả thèm nói năng gì cả.