e thì dạo này 1 tuần thì có đến 4-5 ngày giận dỗi với xã,xã nói năng hơi khía cạnh cái là e giận,e e lùng bùng cả đêm ko cho ngủ,e nằm rồi e dậy suốt đêm lục bục ko cho xã ngủ,chính vì đêm qua mất ngủ mà sáng nay e ko gọi đi làm ngủ dậy mụn,hic
Thế à? Mẹ con ko sao là tốt rồi, khám xong thì yên tâm, mình cũng lâu ko xét nghiệm cũng thấy hơi sốt ruột. Mình sinh tập 1 ở đây rồi làm hồ sơ cũng không lâu lắm, tại ko làm bảo hiểm khi nào sinh thì xong cứng cáp cho các bé đi giao lưu nhé
Mn ơi cứ nghĩ là tâm lý mình phải thoải mái mới tốt cho con, giận dỗi làm gì rồi mất ngủ ra, mệt thân mình trước, rồi ảnh hưởng tới con, sau rồi tới ổng. Mn cố gắng lên nhé.
À, BV Bưu điện có hai cơ sở mà. Ở Chợ Giời có một cơ sở, nhưng chỉ khám thôi. Còn khi sinh thì phải sinh ở Định Công mn ạ
Sao giống mình tập 1 thế, nhưng t2 thi ko bj nghén tý nào mới sướng, cơ mà ko nghén nh chỉ là ko ăn dc nhiều thôi, nên con mới còi, thôi cố khi con ra rồi chăm con vậy ạ, chứ giờ ăn mấy cũng ko ăn thua vì em đã vôi hóa độ I-II từ tuần 33 rồi cơ ạ.
Em thì nghĩ rạn hay không là do cơ địa của từng ng đấy ạ, chứ không pải do tăng cân đột ngột đâu mn, chị gái mình tăng 18 cân khi bầu t2 mà có rạn tý tẹo nào đâu... thôi hi sinh đời mình củng cố đời con mn ah, sinh xong ta lại trùng tu nhan sắc.. hihi. chúc mẹ nó vuông tròn nhé.
hic hic.. thoi giờ có rạn cũng ko sao dc mn ah, để sinh xong rồi ta tu sửa lại cái bụng. em chỉ may hơn mn la ko bị rạn thoi, chứ còn cân nặng của con thì luôn trong ngưỡng thiếu và thiếu.
Tiêm vào cột sống nhưng mà không đau đâu mẹ nó ạ, gây tê ngoài màng cứng là phương pháp đẻ không đau, thực chất là có đau nhưng đau ít hơn, ví dụ bình thường đau 10 thì sử dụng liệu pháp này chỉ đau 2-3 thôi
oài mình cũng hay suy nghĩ, thi thoảng khó... căn bản lo cho tương lai của mấy mẹ conq úa ko beíet đi đâu về đâu. nhưng phải dằn lại suy nghĩ cũng ko giúp tương lai sáng hơn đc, h cũng ko làm đc gì, phải chamư cho con tốt đã đi được bước nào tính bước ấy.
mẹ nào da dẻ mát mẻ ko rạn sướng thật. ôi sinh xong quay cuồng với colo cái mặt thôi ko biết có đủ ko chứ cái bụng đành giấu đi thôi
tập 2 ngeh nói đa số đỡ đau hơn đó nàng, mà vụ đẻ ko đau này chỉ áp dụng cho mẹ nào chắc chắn sinh thường đc nhé
ôi , hồi đầu em cũng sung sướng lắm cơ, mà h đc 34w , soi gương thấy mấy đường ở bụng dưới rồi ( , cơ mà ko sao , vì con nên bất chấp hết Còn vụ đẻ ko đau thì tùy ng hợp hay ko thôi , có ng còn mất cả cơn rặn đẻ, có ng thì vẫn đau như bt
Cái này ko rõ nữa, hì chỉ nhứo lúc mình đẻ tập 1 , xin mổ ko đc xin đẻ ko đau cũng ko xong, họ nói TH của mình ko chắc đẻ đc nênko cho tiêm thuốc ý, sau phải mổ .
chả biết mọi người sinh thường thế nào chứ như m tập 1 sinh thường xong đến cả 1 tháng cứ phải ngồi trên cái chăn nhỏ hoặc gối vì đau vết khâu
Ơn giời e chưa bị rạn mn ơi, nhưng cứ nơm nớp lo bỗng rưng 1 ngày đẹp zời.. Dạo này e hay chịu khó ăn cơm với muối vừng đen, e nghe bảo vừng đen giúp dễ đẻ
Em cũng tìm hiểu chán chê rồi mẹ nó à mà tính em nhát lắm ấy nghĩ đến việc đau đẻ là em sợ rồi. Hôm tới làm hồ sơ sinh em sẽ tham khảo thêm chắc gì bác sĩ đã cho mình đk đẻ mổ mẹ nó à.