Chào các mẹ, chiều tối qua em đi ship hàng cho khách không may bị quẹt xe nên bị rách mất hộp đựng hàng. Lúc đầu thì em lo khách sẽ trả lại nên em đã tính sẽ bớt tiền cho khách. Không ngờ lúc em tới giao hàng cho khách thì con gái chị ấy ra lấy hàng và rất thoải mái bảo " Không sao đâu chị ạ " không quên đính kèm nụ cười tỏa nắng ) Lúc đó em thấy hạnh phúc lắm các mẹ ạ. Hì thật may quá, freeship quãng đường hơn 10km quả là trời không phụ người có lòng KLQ lắm nhưng em xin Chúc các mẹ ngày mới làm việc may mắn nhé !!!
Đúng là xã hội có nhiều người, tớ cũng gặp nhiều khách hàng tốt bụng lắm, có khách hàng đến nơi ship hàng rồi mà cứ còn cò quay đòi bớt 4k, trong khi tớ đã fs, haiz
E muốn tự đi ship rồi trao đổi với khách hàng về sp luôn mn ạ. Sản phẩm đặc thù nên k muốn thuê ship. Cũng hơi vất vả xíu nhưng thấy vui mn ah ^^
E tính bán hết số hàng hiện còn là nghỉ, nhưng nhiều khách hàng rất đáng mến, toàn hỏi bao giờ hàng về thêm, E nói E k order thêm nữa, các C ấy toàn nói sao k lấy thêm, hi hi hi, hơn 1 năm bán hàng, giờ nghỉ cũng tiếc lắm ạ...........
Em thấy bán hàng k chỉ là quan hệ người bán - khách mua, mà còn như phần nào đó của quan hệ chị em, bạn bè ấy mn ạ
Cảm ơn các mẹ, nhận được nhiều lời động viên em thấy vui lắm. Chúc tất cả các mẹ đều gặp thuận lợi trong bán hàng nhé