Em cũng sợ đau lắm, mà nói thật chưa nghĩ đến vụ đau mà nghĩ đến vụ len bàn đẻ nằm tơ hơ e đã kinh rồi. Nhưng như mẹ e nói, ngta đẻ đc mình cũng đẻ đc làm sao mà phải nhặng xị hết cả lên . Thế nên e cứ kêu mồm cho đỡ sợ vậy thôi chứ vẫn mong đc đẻ thường vs nếu đẻ thường e cũng chả tiêm tủng j đâu
Theo như mình được nghe tại lớp tiền sản thì không, vì phương pháp này là giảm đau chứ ko phải mất đau hoàn toàn, nên mẹ vẫn cảm nhận được cơn co để rặn.
Hồi mình sinh, cũng chịu con đau đẻ từ 10h tối tới 3h sáng hôm sau. Cho nên cũng thấm thía thế nào là đau đẻ. Nhưng mà mổ xong mới là giai đoạn kinh khủng với mình. Bây giờ còn có cái sẹo to gần bằng ngón út, xong suốt ngày nhức với đau. Hic
Mình cũng lo lắm, mấy hôm đầu bụng mới tụt xuống chút đã khó chịu lắm rồi, nhưng mấy hôm nay lại thấy ng khỏe khỏe, đi lại vẫn như ngựa. mình thấy nhiều ng cũng tụt bụng sớm lắm, mà phải 3 4 tuần sau mới sinh, mình đang 36w rồi, hy vọng con đủ ngày đủ tháng cho cứng cáp, mẹ mệt mỏi nặng nhọc thêm tý nữa ko sao. còn ng em á, do hồi con gái có 42kg với da bản chất siêu mỏng, chưa béo gì đã nhìn thấy gân xanh rồi, nên bây h mới lên 10kg mà nó chằng chịt vết rạn luôn á, bác sỹ mỗi lần siêu âm còn thương cảm hichic, lão chồng thối thì cứ bảo eo ôi bụng vợ ghê lắm kéo áo xuống đi, đã thế mình càng kéo lên hehe
mẹ nó bôi từ khi nào? tháng thứ 7 mình mới bắt đầu bị rạn, nhưng mà ít rồi mờ mờ, đến bây h thì chằng chịt và rõ ràng luôn, từ dưới rốn bây h rạn lên cả trên rốn, da mình mỏng nên ko dám xoa bụng đâu, sợ kích thích sinh non, với lại rạn chằng chịt như mình chắc cũng chỉ mờ đi phần nào thôi, mình định để sau sinh thì xoa rượu nghệ, chứ đang bầu to thế này xoa bụng nhiều sợ lắm
ui mẹ nó bây h mới nhạy cảm hay khóc với tủi thân á, mình nói ko phải khoe chứ mình như thế từ khi có bầu 1 2 tháng luôn ý, ngày nào cũng khóc lóc được, đến mấy tháng cuối thì mệt ko thèm nghĩ nữa, muốn đến đầu thì đến, buồn tủi nhiều chuyện nhưng cũng ko khóc nhiều nữa, mà cũng chẳng có sức mà khóc, chứ mấy tháng trước ngày nào cũng khóc được, 1 câu nói vu vơ hay 1 tin nhắn thôi cũng khóc ngon lành, còn chuyện giận dỗi hành chồng thì ngày 5 7 bận cũng là bình thường, mẹ nó đừng lo nghĩ nhiều quá là được, cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua hết, bây h mình bầu bí ko thể làm gì được nữa rồi, nên cố mà dồn sức ăn uống rồi sinh con mạnh khỏe, rồi từ từ tính được hết.
đúng đấy em thà hy sinh bị rạn tý rồi sau sinh mình cố gắng cải thiện vậy, chứ còn mà còi là mình mất ăn mất ngủ theo luôn. mẹ nó cố gắng tẩm bổ vào mấy tuần cuối con tăng nhanh mà
vâng 2 mẹ con cùng cố gắng bám trụ đến ngày được gặp nhau, còn lão chồng thối kia em cho ăn "củ hành" suốt ngày mà, sao mà em để yên được hehe, cái tội vợ đã bầu bí xấu xí hay tủi thân còn hay thích trêu chọc cơ hehe
uh mình cũng hóng theo các chị có kinh nghiệm trên diễn đàn ấy mà, nghệ lành cho da lắm, đằng nào mình cũng ở cữ ko ra ngoài nên bôi thoải mái, mà phải kiên trì 1 tgian
hihi mn tập 1 ở sản HN rồi à? may quá! giờ xin k.nghiệm ngược lại hồi đó mn đi sinh cũng sinh bên dịch vụ à? mình định sinh ở D3, vì có người quen, nhưng ko biết chi phí ntn? rơi vào tầm khoảng bnh xèng? sinh xong đc lưu viện bao lâu (theo gói dịch vụ) và phòng ốc nằm lưu viện ra làm sao. mn biết mấy vụ này thì cho mình hóng xíu nhé!
mình còn sợ mình bị bệnh gì, hoặc dạ dày có vấn đề í. vì ăn ít, ăn nhiều kiểu gì cũng ọe. tại chưa thấy ai nghén ngẩm đến gần lúc sinh như mình cả. nhưng khi đi khám, mang ra thắc mắc với bsi thì bsi chỉ bảo bt, cứ chi. nhỏ bữa ăn ra là đc. mình chia nhỏ lắm rồi, mỗi lúc chỉ ăn có tí ti mà vẫn thế. xã thì bảo như đúng rồi "à, em bị trào ngược dạ dày í mà" hnay 36w+ rồi, chiều phải bỏ qua cái lười để đi khám thôi hixhix ... nghe các mẹ bàn nhau thai vôi hóa abc cũng sốt ruột quá!
mình đi tiêm phòng hay đi lấy máu xét nghiệm, lúc nào cũng phải mặc cả người tiêm xoa cho 2 3 cái bông cồn, vì sợ đau í ... thế nên nghĩ ngta tiêm gây tê màng cứng, tiêm thẳng vào cột sống, chắc phải dùng mũi tiêm dài và to khủng khiếp lắm, chắc sẽ đau điếng người ... 2 3 cái bông cồn có lẽ cũng ko ăn thua toàn mình tự nghĩ, tự hù dọa chính mình vậy đó! nhưng ngh. các mẹ tâm sự, đau đẻ là khủng khiếp nhất, gây tê màng cứng xong giảm đi rất nhiều nên mình đang chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình đây. đã sợ đau còn hay bị tâm lý mn ạ
mình cũng nghe nói vậy đó, vì ko còn cảm nhận đc đến cơn và "thèm" đc rặn như ng khác nữa chắc lúc í bsi đo bằng monitor xong bjo kêu rặn là rặn thôi
buồn cười mẹ nó quá thôi, làm mẹ trẻ con rồi đấy nhưng đứng là đau đẻ khủng khiếp lắm, nhớ lại mà vẫn sợ kinh khủng, vượt qua cả các lỗi đau khác chỉ vì nỗi đau ây, mình còn cắn tay bật cả máu ra mà ko thấy đau tay nữa, lúc ko đẻ đc đi mổ cấp cứu ng ta tiêm mà có cảm giác tiêm đâu... Tuy nhiên có 1 số ng rất lạ đau 15 20 phút ko đau mấy đẻ òe ra lun con to và con đầu nữa chứ
hí hí mẹ nó đẻ dịch vụ mà chủ định xin mổ vẫn đc mà. bjo còn nhiều mẹ chọn ngày chọn giờ, đến giờ là lêm bàn mổ vậy đó. mình cũng sợ đau lắm, nhưng nghĩ vì con, cố gắng lên!