Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng ko biết nữa,em lên hỏi thì thấy Sư thầy bảo vậy. Em cũng thấy giá như vậy là hơi cao vì lần trước có 1 mẹ bảo làm hết có 2,5tr. Thế là mình có thể đăng ký cầu siêu cùng nhiều chân linh ha các mẹ? Thế hay em đăng ký làm gộp cho đỡ tiền các mẹ nhỉ?? Mong các mẹ giúp em!!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mẹ nó ơi,cho em hỏi chùa Quang Hoa ở đâu ạ??? Nếu mình đã hỏi sư thầy ở chùa Đình Quán rồi mà ko làm ở đó thì có sao ko ạ? Vì em hẹn thầy tối mai lên nộp tiền nếu bây giờ mình thây đổi thì có sao ko??
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chùa Quang Hoa ở phố Trần Bình Trọng, gần hồ Hale bạn ạ! bạn mới hỏi thôi chưa đặt tiền thì ko sao cả! ở chùa Quang Hoa nộp 200k là làm chung đó bạn, muốn đăng ký bao nhiêu cũng đc, đk cầu siêu 1 vong cũng 200k mà 4-5 vong cũng 200k bạn ạ!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cô bạn đồng nghiệp. Dường như cô bạn này rất có duyên với người âm, nên thường được gặp, nhất là khi bố chồng mất, thì người thường xuyên nói chuyện được với bố chồng k phải là chồng mà là cô bạn ấy. Có hôm, cô bạn thắp hương, quên mất rót nước, vậy là đêm ấy trong mơ bố chồng bảo: Bố khát nước lắm, sao con lại không cho bố uống vậy? Lần khác, nửa đêm bố chồng cô bé ấy hiện về, bảo con dâu: Con sang hàng xóm mới mua nhà, nói với 2 vợ chồng họ, bảo phải làm lễ khấn vái mời người thân vào nhà thì họ mới vào đc. Chứ mấy lần bố gặp bố họ về cứ đứng ngoài nhìn vào trông buồn lắm. Và bác ấy nhờ bố nhắn với họ vậy. Sáng, cô bạn sang nói với vc nhà kia, anh chồng tròn mắt xác nhận là mua nhà nhưng vì bận nên chưa làm lễ được. Mấy hôm sau, anh hàng xóm phải nhờ thày về cúng, và bố chồng cô bạn nói rằng: Bác ấy gửi lời cảm ơn con... Nhưng có 1 điều, từ ngày nói chuyện đc với ng âm thì cô bạn mình rất xanh xao, lúc nào cũng yếu ớt. K hiểu, có phải những ng hợp ng âm thường thế hay không?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hic, đọc những chuyện bác kể e sởn hết cả da gà. Cứ thấy làm sao í. Kể cả e đi vào đám tang cũng thế. Ở ngoài thì ko sao chứ cứ vào chỗ viếng thắp hương là người cứ run hết cả lên, da gà da cóc nổi ầm ầm. Phải đi ra ngoài thật nhanh mới thấy đỡ. Thế là yếu bóng vía hay làm sao nhỉ? E kể chuyện này, xảy ra khá lâu rùi. Từ hồi e còn bé. Chả là e rất sợ ma. Hồi bé đi đâu buổi tối cũng sợ. Đi từ nhà ra sân cũng sợ. Rửa bát ngoài bể nước cũng bắt bố hoặc ai đó ra đứng cùng để canh ma. Hồi đấy sợ ma quá nên rất hay mơ gặp ma, bị ma đuổi rồi các kiểu. Nhg có 1 lần mơ thấy như thật luôn. Mở mắt ra vẫn thấy bóng người cầm cung tên đứng ở góc nhà nhà mình. Sợ quá nhắm tịt mắt cho qua hết. Lúc mở ra thì ko thấy ai nữa. Sáng kể lại với mọi người nhg nói chung chả ai tin vì biết e sợ ma mà. 1 lần nữa đi từ nhà ông nội về nhà e (2 nhà cạnh nhau, chỉ đi qua 1 ngõ nhỏ là tới). E tự nhiên thấy 1 bóng trắng chạy vụt qua nấp ở góc cổng nhà ông. E bảo bố: con nhìn thấy bóng trắng chạy qua. Lúc đấy vẫn ko nghĩ là ma mà chỉ nghĩ ai trêu thôi. Bố e thì chả nhìn thấy gì, lôi bố đến góc đấy thì chẳng thấy ai cả. Mọi người lại nghĩ mình hoa mắt. Mà e cũng chả biết đúng sai thế nào. Vì mọi người vẫn bảo làm gì có ma. chẳng qua e thần hồn nát thần tính nên hay nhìn thấy vớ vẩn. Đấy là hồi bé thôi, càng lớn thì càng đỡ sợ ma rùi và hình như ko nghĩ đến thì ko mơ đến nữa thì phải. Nói chung thỉnh thoảng vẫn mơ ma mãnh rất sợ nhg ít khi mơ thấy hơn ngày trước. Cơ mà hnay kể ra thế này có khi tối về lại ngủ mơ thì toi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mama em căn đồng lắm vào điện là hay quay ngất ngây, hôm thứ 7 vừa rồi mama đi xem bói ở gần viện 103 Hà Đông vừa thắp hương xong thì đảo lia lịa, khóc lóc quay cuồng, bác bạn thân đi cùng mẹ em tưởng bà nội em về (bà mới mất) bác ko biết bác hỏi " bà ơi có gì bà nói gỉ tai con về con nói với em nó cho" mẹ em cứ khóc thôi bà bói kêu ngồi ra chỗ khác hồn về ko xem được, bà bói nói " nhà cô có người chết trẻ bị bệnh đùng ko"? lúc đó hồn vỗ ngực bùm bụp " ta đây ta đây chứ ai, ta là em chồng đây là chị dâu ta mà" hic...về mẹ em kể mà run hết cả người.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chị làm ở chùa nào ạ,chiều nay em vừa làm lễ cho bé nhà em và 2 bác ruột của bé. Cả tiền làm lễ,phóng sinh 50 con chim, 1tr làm từ thiện là 6.5tr tất cả. Mới đầu em tưởng 1 mình nhà em 1 lễ nhưng đến đó mới biết làm cùng 2 nhà nữa. Thầy dặn em chuẩn bị mỗi đồ chơi và sữa nên Em ko mua quần áo, ko biết có thiếu ko chị nhỉ???
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cảm ơn mẹ nó nhiều nhưng em lười đi nên làm ở chùa Đình Quán rồi!! Thanks mẹ bé Mun!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đọc mấy chuyện các mẹ kể thấy thật thích nhưng mấy ngày nay toàn bị ám ảnh,tớ thì đi xem bói nhiều rối có chỗ đúng chỗ không nên tớ chỉ có tư tưởng xem bói để giải trí,cũng phải 5-6 năm nay ko đi xem bói rồi,bản thân tớ cũng vô thần vô thánh lắm.Bà ngoại nhà tớ cũng kể cho nghe nhiều chuyện về tâm linh lắm ,khi nào tớ sẽ kể ,hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cả nhà ơi cho em hỏi chút: Cô em chồng em muốn nhận con trai em làm con nuôi để cho cô ý dễ nuôi con ( hiện cô ý đang có bầu 6 tuần rồi) thấy cô ấy bảo tử vi nói cô ấy khó nuôi con, phải nhận một đứa bên ngoại và nhận khi cô ấy có bầu 2 tháng.Ai có kinh nghiệm gì tư vấn cho em với ạ.Em đang khó nghĩ quá.Người thì bảo tốt người thì bảo ko nên.hic.Em cám ơn cả nhà trước ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có mẹ nào biết chùa QUán Sứ có cúng vong không ạ (giống chùa Quang Hoa ấy ạ), em hỏi ngô nghê chút.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? có mẹ nào xem ở thầy điền (hà đông) chưa? (thầy là nữ ạ ). nghe bảo thầy mới nổi trong thời gian gần đây, ko biết có mẹ nào đến đây xem chưa thì cho em ý kiến với...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em thì cũng tin ở thần linh lắm. có thờ có thiêng - có kiêng có lành
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? có những điều không cần giải thích mà giải thích cũng không được. nhưng chúng ta có thể cảm nhận được những giá trị và tồn tại từ tâm linh
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cái này là xem bói rồi, mẹ nó sang mục xem bói ở HN ấy, còn ở đây tâm linh là những điều về thế giới người âm k giải thích đc kia. Hi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Khi mình đang còn học đại học có ở chung phòng với cô bé quê Yên Bái. Cô bé kể em gái nó ngủ tối nào cũng thấy có 1 cậu đứng đầu giường nói chuyện rất thân thiện, có hôm còn tặng nó cả hoa. Khi em nó hỏi tên, địa chỉ nhà thì cậu kia cũng nói rõ ràng, chi tiết. Bà mẹ bán tín bán nghi đi hỏi thì có tên cậu ấy thật, nhưng đã bị chết đuối từ bé, xác trôi dọc suối về dạt ngay nhà cô bé ấy. Mọi chuyện kéo dài mãi đến khi em nó xuống HN học cao đẳng thì cậu bé kia cũng biến mất trong giấc mơ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? nghe mà nổi gai ốc sợ thật, .......................................................................
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình nghe các Sư giảng đều là do các hương linh còn luyến tiếc chuyện trần gian nên không đi tái sinh được, phải ở cảnh giới ngạ quỷ. Những hương linh này rất cần được cầu siêu để cá thể tái sinh theo nghiệp lực. Nam mô A Di Đà Phật.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhưng nếu mình ko bít hương linh theo mình là ai làm seo cầu siêu hả mẹ nó