trộm vía con nàng thích thế, ah mà nàng cứ đi khám PK đi, ko sao đâu , tý tẹo là xong hết ấy mà, trc mình cũng đikhám phụ khoa đôi lần trong phụ sản rồi, thấy nhanh và đơn giản lắm ấy.
tập 1 em cũng bị khâu 4 mũi, nh họ có tiêm thuốc tê cho mình mà còn thấy sợ nữa là ko tiêm.. huhu...còn cái vụ bị nôn ấy, hqua có nôn thốc non tháo sau khi ăn trưa xong, còn hny ăn sáng xong ậm ọe cho ra, nh ăn trưa xong em khỏi hẳn. ah các mẹ có nghe nói sinh từ t2 trở đi sau khi sinh xong bi co dạ con đau lắm hả các mẹ, t1 em chả thấy gi cả.
Đau dạ con cũng tuỳ ng thôi mn à. Mình sinh tập 2 thì ko đau mấy. Nhưng có cô em chồng sinh xong còn đau hơn đau đẻ ý.
sao mọi người lại bảo khâu sống ko đau nhỉ, m thấy đau lắm ý, chưa trải qua cái j đau như thế, lúc đẻ m ko thấy đau tẹo nào
mà đc cái nhà mình cách viện sản có mấy bc chân, mình cứ có việc lại chạy vào. kiểu đi vào viện như đi chợ, đi cho dễ đẻ í vì thế mình mới chia ra 2 ngày, 1 ngày khám + làm xét nghiệm, 1 ngày đến điền hồ sơ
í, tớ ko bị tê chân, chỉ tê tay thôi. nằm ngủ kiểu gì cũng tê cứng cả tay đi í ... nửa đêm tỉnh dậy đi wc toàn phải gọi xã nắn bóp tay cho 1 lúc mới ngủ tiếp đc. tớ thấy bsi nói lấy mốc dự sinh theo tuần 22 + - 7 ngày í.
thế mn cứ tầm 8h vào khu D là đẹp rồi đấy. đi muộn quá thì sợ mn đói thôi. vì phải nhịn ăn lấy máu và nc tiểu mà
ấy, bạch cầu như vậy là mẹ nó có bị viêm ở đâu rồi đấy. có thể viêm họng, có thể viêm nhiễm phụ khoa hoặc bất kì cái gì thường thì phụ khoa thôi. hãi gì mẹ nó? phải đi ktra ngay nhé! để viêm nhiễm ảnh hưởng đến con đấy. sau rồi lúc đi đẻ, ngta còn phải ktra, thăm khám "chỗ đấy" nhiều. như tớ hay bị ngại thì tớ khám phụ khoa trong viện sản HN, toàn bsi nữ khám thôi
mình băn khoăn vụ con to nhỏ, vừa mới tham khảo bảng chỉ số. tầm 36w con đc 2,6kg là vừa xinh, nhưng đường kính lưỡng đỉnh chỉ tầm 89 - 90. bé nhà mình thì 92, chắc bsi kêu to là to đường kính lưỡng đỉnh. mà cái này là yếu tố quyết định sinh thường hay mổ. vì đầu bé to quá là bị khó đẻ ... bé nhà mn 3.1kg ... trộm vía quá!
hay là do metomcat dễ đẻ nên lúc đẻ ko đau nhỉ? xong kiểu ko đau nên vẫn chưa bị ... tê. vì vậy khâu sống mới đau?
mn bảo vậy thì em mới biết, em đang bị viêm họng nhẹ mn ạ . Mới bị từ tối qua thui ý . Còn phần phụ khoa thì khí hư của em vẫn bình thường , ko màu ko mùi mà . hy vọng là do bị viêm họng nên bạch cầu tăng thế
m thì bị vỡ ối từ ở nhà, đến bệnh viện sau 2 h đồng hồ là sinh xong, cũng thấy đau theo kiểu đau bụng kinh thôi với khó chịu kiểu như bị táo bón muốn đi mà ko đi đc thôi. Nhưng m đẻ thì ko thấy đau tí nào, chỉ lúc khâu mới thấy thật kinh khủng
sao mẹ nó thích thế? huh mình cũng vơ ỗ iở nàh ra việm nằm ngày rưỡi ở đó, đau vật đau vã, xót con trọng trọng lúc nào cũng lo nó bị ngạt
thông thường vỡ ối sẽ dễ sinh hơn mà ko đau đúng ko mn , bạn em nó cũng vỡ ối trc xong bảo đau bt thôi
Ngày xưa mẹ tớ đẻ tớ cũng vỡ ối từ ở nhà, đi viện còn ko kịp, ra đến cổng nhà thì tớ đòi ra luôn đấy nàng ạ! Thế nên giờ bà cứ bảo ko phải lo, giống mẹ thì dễ đẻ lắm, nghe thì êm tai lắm mà ko biết đến lúc đấy tnao
nếu thế thật thì cũng may vì mẹ mình bảo ngồi xem hài phì cười cái là vỡ ối xong đi đẻ luôn rồi , con gái mà giống mẹ đc điểm này thì tốt
các mẹ lúc có dấu hiệu sinh thì đun nước tía tô đặc rồi uống nhé, cổ tử cung sẽ mở nhanh hơn, đẻ nhanh hơn đấy
bạch cầu tăng là do trong cơ thể có khối viêm mà. mn để hết viêm họng đi, đợt sau làm tổng phân tích nc tiểu mà vẫn thấy thì đi khám phụ khoa. hoặc ko nữa, để c.thân thì mn cứ đi khám phụ khoa luôn cũng đc. nhưng về cơ bản, ko mẩn ngứa, khí hư bt ko mùi thì chắc ko v.đề gì đâu.