Em chào cả nhà ah, em buồn quá các mẹ ah. Em chuẩn bị lấy ck mà công việc thì lênh đênh lương lậu chỉ đủ nuôi mình. Gia đình chồng em cũng khá khẩm nhà cửa đầy đủ hết, hai đứa chỉ kiếm tiền sống thôi mà sao em nản quá ah. Chồng em thì hiền lành và sống rất tình cảm dù ít khi thể hiện bằng lới nói. Nhưng khoảng mấy tháng nay, em không rõ là do công việc bận bịu quá hay vì lý do gì nhưng chúng em cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Em cảm thấy mình không được chia sẻ khi anh ấy gặp khó khăn. Anh ấy có nói anh ấy chơi bời em có chấp nhận không? Đối với em điều đó em chấp nhận được vì ai cũng có những sai lầm nhưng quan trọng là biết quay đầu lại. Bởi vì ck em hầu như là không chia sẻ với em những điều đó, gần đây anh có vẻ gặp khó khăn và chỉ nói với em rằng em không nên nói gì trong thời gian này vì anh không muốn hai đứa cãi nhau. Nhưng em thiết nghĩ, cuộc sống vk ck mà không chia sẻ với nhau thì không biết là có gì để tồn tại cái mối quan hệ vợ chồng ấy không nữa. Nếu em cứ mãi thế này, em không lên tiếng nói được thì cuộc sống của em chắc sẻ rất khổ. Mọi người hãy cho em lời khuyên với ah, em nên làm gì để cải thiện tình hình này ah.
mình nghĩ đã xác định đến với nhau thì nên chia sẻ mọi thứ với nhau, nếu cứ giữ riêng cho mình thì sẽ tạo ra khoảng cách đấy, bạn nên tâm sự và nói rõ quan điểm với anh ấy, lấy vợ về là để có ng chia sẻ buồn vui , bầu bạn mà
Nếu không chia sẻ thì mối quan hệ giữa 2 vk ck còn tệ hơn nữa, lấy vợ về là để có ng chia sẻ mà, không chia sẻ được thì cũng như bạn bè với nhau thôi ạ
Em cũng nói rồi mẹ nó ah. Ck em bảo là ck em không muốn ai can thiệp vào chuyện riêng tư của anh ấy. Em nản lắm ý
Mẹ nên nói chuyện nghiêm túc với chồng đi ạ...còn chồng cảm thấy không hợp nữa thì chia tay, để xem thái độ của chồng như thế nào?
Chính bạn nghĩ vậy và cất giữ trong lòng cũng khiến cả hai có thêm khoảng cách theo thời gian bạn ạ, hãy share cho nhau bạn nhé, tránh tình trạng lấy nhau về mới vỡ lẽ ra không hiểu nhau sẽ đảo lộn chính cuộc sống của mình lên đó mẹ nó à. Mong mẹ nó sẽ hạnh phúc nhé
em cám ơn các mẹ ah. Em sẽ cố gắng nói chuyện với ck. nếu thự sự không giải quyết được có lẽ nên dừng lại cho đỡ đau buồn ah
Mn nên khuyên 2 ng nên chia sẻ vs nhau, như thế mới hiểu nhau hơn, có gì thì có thể giúp đỡ, cảm thông cho nhau đc. Vk ck mà ko biết những công việc của nhau đang làm, ko chia sẻ vs nhau thì đúng là nhạt nhẽo rồi ạ.
Em có nói chuyện với ck rồi các mẹ ah. Thực ra có nhiều thứ muốn chia sẻ với vk nhưng đàn ông lòng tự trọng cao nên có đôi khi vk phải khéo léo một chút. Thực sự em đã học được rất nhiều điều các mẹ ah, thấy iu ck hơn và thông cảm với ck hơn dù có đôi lúc ck hơi lẹch sóng và làm sai, bởi vì không ai là hoàn hảo cả. Em nghĩ mình sống với nhau là sự chân thành nên cứ sống chân thành nhất rồi sự chân thành ấy sẽ giúp ck hiểu và sống tốt đẹp hơn. Em thực sự cảm ơn những lời khuyên của các mẹ ah, để em có đủ tự tin để ngồi lại nói chuyện với ck và giải quyết được vấn đề. Em iu cả nhà mình nhiều lắm ah
Oh thế xđ lấy nhau rồi mà vẫn cái kiểu chn của tôi kệ tôi và chn cô kệ cô ah. thế thì chán chết ấy như kiểu là người dưng qua đường ý. Bạn hãy ngồi lại và nc rõ quan điểm của bạn vs ny.
Theo mình, trong bất kì mối quan hệ nào cũng cần phải có sự tôn trọng nhưng đừng lấy nó ra làm rào chắn để che đậy những sai lầm. 2 vợ chồng nên ngồi lại cùng nhau giải quyết sớm chừng nào tốt chừng ấy chị ạ, để lâu thi vết nứt sẽ thành rãnh sâu mất.
Nhiều khi cuộc sống thì mỗi người cần có không gian riêng nhưng quan trọng là mình phải khéo để ck mình tự chia sẻ, cảm thây tin tưởng và nói ra với mình chị à
E nói chuyện đc với ck rồi thì tốt, cố gắng tạo thành thói quen chia sẻ mỗi ngày ấy. Kiểu như hnay a đi làm thế nào, bận ko... rồi e kể chuyện của e... Dần dần sẽ quen thôi. Nhà c đc ông chồng hay nói chả hỏi cũng nói rồi nên đỡ, hiii
Vậy thì tốt quá ah.ck em ít nói lắm ít chia sẻ hay nóng tính,không hài lòng là cáu , cũng cáu suốt với mẹ và chị gái nên ở nhà em ít khi cảm thấy bình yên ah
một khi đã lựa chọn thì bạn nên cố gắng đi tiếp con đường của mình hi vọng sẽ có ngày thay đổi được ck
Bao lâu nữa thì e cưới? Bh chưa cưới e đã khó chia sẻ, khi về cùng 1 nhà mà cứ thế thì ngột ngạt lắm. Có vẻ ck e khá gia trưởng nữa, e có phải mẫu pn chấp nhận ở nhà luôn phải nhún nhường nhìn trc ngó sau ko? Nói chung c thấy đc chia sẻ và sống với con ng của mình tốt nhất. Còn nếu thay đổi phải là từ cả 2 phía em ah.
Em còn vài tháng thôi chj ah, ck em không gia trưởng nhưng sống khá trầ, tính và nội tâm ít cse. Có thể do 1 phần hoàn cảnh gia đình và tính cách nữa chị ah. Em có thể nhún nhường và chấp nhận nhưng nếu ngột ngạt quá là em bùng phá luôn chị ah luôn dứt khoát. Trong thâm tâm em luôn nghĩ mình là phụ nữ thì thôi nhịn ck đi rồi khéo léo ở nhiều thứ khác để dc ck chiều nhưng có những lúc em thấy tủi thân và rất muốn ra đi
Tại c thấy e nói ck nóng tính, ko hài lòng thì cáu nên c nghĩ ck e là ng gia trg. E bn tuổi rồi, có thể e ko đủ kno để phân biệt đc đâu, nếu ko ngại thử chia sẻ với mẹ, chị hoặc bạn lớn tuổi, họ biết ck e sẽ cho e cái nhìn chính xác và khách quan hơn. C có quen vài ng, ở với ng sôi nổi c trở nên sôi nổi, ở với ng ít nói lâu dần m cũng trở nên trầm tính hơn khi nhiều lần gợi ch ko đc đáp lại, thế nên đúng là hoàn cảnh sống và bạn bè/ chồng, vợ có thể ảnh hg và thay đổi tính cách con ng đấy. E tự tin có thể giúp chồng mở lòng chứ, hay cam tâm chờ đợi hoặc im lặng chịu đựng? C thì nghĩ k.n chịu đựng của pn cao hơn nam giới nh cái gì cũng có ghạn, và c chỉ hy sinh nếu c thấy ng đó xứng đáng. Bh cách tốt nhất là e thử nghĩ xem e có thể cải thiện tình hình ko, e yêu ck e vì lý do gì, e có thể vì nh ưu điểm đó để mạo hiểm ko, và e cần 1 ng thân để tư vấn. Và khi đã lựa chọn thì hãy cố gắng bằng mọi cách để ko hối hận nhé. Chúc e vui, cần tâm sự gì cứ nhắn c nhé