Nhà mình ở ngay ngách bên cạnh, ngách 173 ấy, đi đường mình toàn rẽ nhầm ngõ thôi, toàn xi nhan sớm xong chuẩn bị vào ngõ rồi lại rẽ ra )
Mn có chuyện j vui thì kể cho mọi ng cùng chia sẻ, mình mấy hnay đi làm mệt lử, chả nghĩ ngợi nhớ nhung đc j nữa :-s
Ha ha.... Giống mn. Hóng hớt nghe mn kể chuyện nên lúc đọc comment này cũng thấy buồn cười và ko dám click vào link.
Hehe. Hóa ra là hàng xóm. Năm nay mà mẹ nó săn đc dê thì vận mệnh bố cháu tốt lắm đấy . Em thì tưởng xã là 84 mới yêu chứ 83 sơ tuổi ko đẹp. Thế nào mà lại bị lừa. Nhưng may lại có bầu ngay.
Ủ uôi,cái cảm giác mọi người đưa mình về nhà chồng,tổ chức xong cả họ hàng anh em lên xe về hết mỗi mình ở lại thù chắc mẹ nào cũng cảm thấy tủi thân phát khóc nhỉ? Nhiều khi đi dự đám cưới ko phải đám cưới mình mà đến đoạn đấy e cũng khóc! e phải cái nhạy cảm lắm các mẹ ạ!
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm và khen em, hí hí, sorry các mn là em dạo này lơ là topic quá, tại dạo này vừa bận đi công tác vừa hóng hớt hội chợ, lại đang đặt ít đồ US về phục vụ chị em mùa hè nên mắt lúc nào cũng dán vào cái máy tính rồi, rời ra là chỉ muốn ngủ thôi. Hôm nay tự nhiên có tí tâm trạng nhớ nhà, lại vào đây chia sẻ với các mẹ, xốc lại tinh thần đi tiếp chặng đường này... -------------------------------- Những ngày đi công tác... Là những ngày như thế này. Mình hay phải đi công tác, và hay phải đi với đoàn mà chỉ có mình mình là con gái @.@. Cả ngày chỉ có cắm mặt vào máy tính, vào tài liệu, trời tối mịt mới rời Cty về khách sạn, chẳng thiết làm gì, nếu có phải làm cái gì thì cũng làm xong rồi chui vào chăn ngủ như chết. Bình thường mình đi công tác 2 tuần, thì sang tuần thứ 2 mới bắt đầu nhớ nhà. Tuần đầu tiên vẫn còn hào hứng vì mới đến mà, lại có cảm giác tự do hơn ở nhà nữa ). Lần này chả hiểu sao mới đi đc 3 ngày đã thấy nhớ bố mẹ dã man, cảm thấy như mình đã đi công tác cả tháng rồi ấy. Cũng phải, mình "đi công tác nhà chồng" đc 3 tháng rồi mà, cuối tuần nào cũng về nhà ngoại nhưng mà chỉ ở mấy tiếng rồi về, mà kiểu nhấp nhổm ấy chứ ko còn cảm giác như ngày xưa nữa. Đúng là lấy chồng rồi như bước sang trang mới thật, mới quá mình vẫn chưa quen đc, rồi đây sẽ là cuộc sống mới của mình, chứ ko phải kiểu đi vài tuần vài tháng là lại về như cũ nữa, sẽ thay đổi mãi mãi rồi. Tuy là cũng ko cảm thấy hối tiếc hay so sánh cuộc sống nào hơn cuộc sống nào, nhưng vẫn cảm thấy nhơ nhớ hồi xưa, giống như ngta hay hoài niệm về tuổi thơ ấy. Chẹp tóm lại đang thấy nhớ bố mẹ lắm, chồng thì chưa nhớ lắm ))
Hôm qua đi làm mình đi xe chồng (vì xe mình ở tít bên trong còn xe chồng ngay ngoài nên mình lười), chiều về dính mưa, cốp xe thì ko có áo mưa, về đến nhà mình ướt sũng, bảo chồng là "sao a ko để áo mưa trong cốp làm e ướt rồi đây này". Ăn cơm xong nằm như con mèo hen ngủ 1 mạch đến sáng, chồng gọi dậy mấy lần chẳng biết j. Thế là sáng nay đi làm, lại đi xe chồng, mở cốp ra thấy cái áo mưa gấp sẵn để bên trong, thấy chồng mình ra dáng zai ngoan chồng giỏi ra phết. Thế mà tối về đã thấy ảnh tót lên đi đá bóng, để vợ ở nhà ăn cơm 1 mình :-<
Mới cưới nhau cũng cso nhiều thăng trầm lắm ấy, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua nếu yêu thương nhau và cảm thông cho nhau.
hehe các chị em mới lấy chồng cùng vào kể chuyện xem các nhà vui buồn ra làm sao, nhà mình thì buồn cười lắm, chỉ toàn cãi nhau chuyện ai tắm trước, chia tủ quần áo, ai rửa bát ), còn chuyện lớn thì lại chẳng cãi nhau bao h )
E hóng chuyện vui nhà mn. nhà em thì ít chuyện lắm. xã lúc nào cũng chiều nên chuyện lúc nào cũng xuôi.