ah thì vẫn mang theo sữa CT nhưng khi sinh xong có it sữa non về thì cho bé bú vì đó nó có nhiều chất đề kháng mà
Hi hi, công nhận đấy. Tiết kiệm nhiều ấy chứ. Cứ thấy mọi người cho con ăn thêm sữa ngoài. Mình thì chỉ cho con bú sữa mẹ thôi, vì ku cậu không chịu ăn sữa ngoài, cũng không chịu bú bình, cứ là uống trực tiếp từ nơi sản xuất cơ. Có cái thế thì hơi vất vả, vì đi làm mà buổi trưa toàn phải chạy về xong chạy đi. Cũng may, ku ấy cũng khỏe khoán, coi như công sức bỏ ra được đáp lại các mẹ ạ
mình thì xin sẵn sữa của họ hàng mới sinh em bé để dự trữ, trong TH sữa mẹ chưa về nhiều cho bé uống luôn, chứ quyết tâm ko cho uống sữa ct, khổ thân con lắm
Xin đc như mn thì tốt quá, e thì chả có chị e bạn bè j mới sinh mà xin. Trên mấy hội cũng có nhiều mẹ cho sữa nhưng lười xin vs cảm giác ko yên tâm lắm. Thôi thì lại dự trữ sữa ct đề phòng & cầu cho sữa mẹ nhanh về vậy
ý của mn hay quá, có khi em cũng đi xin sữa của các mẹ rồi tích như vậy , chuẩn bị sinh thì bảo ng nhà chuẩn bị sẵn nếu sữa mình chưa về thì cho ty sũa đây , vẫn hơn sữa công thức mn nhỉ
Mình có đọc tham khảo tài liệu chăm sóc bé sơ sinh thì mấy ngày đầu cho bé uống sữa mẹ quan trọng lắm, bé sẽ có sức đề kháng tốt khi hấp thụ các kháng thể , chất dinh dưỡng trong sữa mẹ. bé mới sinh trong 3 ngày đầu mỗi cữ ăn chỉ tầm 5-7ml ít tí thôi. Thế nên các mẹ ko phải lo ít sữa ko đủ cho con ăn đâu nhé. Mình xin sữa về dự trữ cho vào túi trữ sữa , để vào hộp lock & lock, cất ngăn đá tủ lạnh. Khi nào chuẩn bị cho bé ăn thì cho xuống ngăn mát dã đông, sau đó mới hâm nóng trong nước 40 độ C và cho con uống nhé. Chúc các mẹ có đầy đủ sữa cho con bú :X
Sinh bé xong, bạn cứ tích cực cho bé bú mút nhé, sữa chưa về nhiều chỉ vài giọt thôi nhưng cũng đủ cho bé 1 cữ đấy
í, kiểu gì cũng phải cbi sữa c.thức chứ. biết lúc nào sữa về đâu các mẹ? cứ chờ thì để con bị đói à? nhà mình cũng xác định nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng lúc chưa có thì phải tìm cách khắc phục thôi. nhưng có điều mình tập cho bé ti bình từ khi mới sinh, chỉ có lúc lưu viện thì phải cho bé ti mẹ thôi. tại mình tính đi làm lại sớm, sợ bé quen ti mẹ, mai mốt ko dứt ra đc.
hix mình cungx vậy, đến độ bjo ko có cái áo ngực nào vừa, ở nhà là mình ko dùng áo ngực đâu, ra ngoài mới bât buộc phải dùng. mà dùng size cỡ đaị (maximum rồi) mà vẫn bị tức và khó chịu vì chật đấy.
chửa thì chẳng lúc nào dễ chịu cả, nhất là giai đoạn về đích. Mấy nay tớ bị chuột rút, các mẹ cáo ai bị k?
ko biết chữa cái vụ này thế nào nhỉ? đành cố vì con, may tập 2 này mình đỡ hơn tập 1 tập 1 giờ này ngồi khóc rùi ko cười hí hí như tập này dcc