Mình thả 4 tháng rồi mà chưa thấy con yêu đâu cả.tháng nào cũng mong từng ngày mẹ nó ak.mới đây lại thấy hiện tượng đau bụng như sắp đến kì.hoang mang quá.chồng m là con 1 nên mọi người ngóng lắm.nhiều lúc thấy chồng chơi với trẻ con mà thươg.ngày nào cũng hỏi thế nào rồi
Mẹ nó nói thế làm mình mừng lắm.cứ sợ do mình tưởng tượng ra thôi.giờ bụng mình cứ đau râm ran y như ngày đầu mình đấn CKK í.
Mong là thế lắm mẹ nó ạ.đang tính từng ngày để thử tiếp.ngày nào cũng vào mua que thử làm chị bán thuốc quen mặt luôn mà
Giờ mình cũng cảm thấy bụng đau râm ran.mà bụng thấy đói nhưng nghĩ đến cơm là sợ.cứ muốn ăn cái gì nước nước cho dễ nuốt thôi.thi thoảng đang ngồi làm việc thì buồn nôn mà k nôn được.đầu thì cứ choáng váng như trên mây í
kiểu này mn đi xét nghiệm máu đi cho chắc. Chứ 1 đậm 1 mờ là dấu hiệu có bầu mà. Có thể tháng này chu kỳ mn lại ko chuẩn như trc thì sao
Lúc sáng thử vẫn 1 đậm 1 mờ mẹ @ngophuongan ak.chiều qua thấy đau bụng như đang đến kì.hôm nay bụng lại trở lại trạng thái như mấy ngày trước đầy hơi.khó chịu lắm luôn ý.
Kiểu này mn đi xét nghiệm máu luôn đi, chứ 1 đậm 1 mờ là hiện tượng có thai. Cứ dây dưa lại thêm hoang mang
Hôm nay em mới dám ol trả lời chị.sáng nay em vừa thử que mới thiô thấy hiện lên rõ 2v.e sung sướng quá lên đây thông báo liền.hi vọng lại tăng lên rồi chị ơi