ừa, xã nhà tớ có hôm cáu vì vợ hay trở mình (vì mình nằm mãi 1 tư thế làm sao chịu đc?), còn văng tục cơ. kiểu gắt ngủ xong sinh ra khó chịu í. sáng sau cho tỉnh táo rồi, mình "hát" cho nghe 1 bài. ko chấp nhận đc thái độ như thế!
mn còn vừa sz 42 ... t. chả vừa size nào. nhiều khi ra ngoài phát ngại vì phải mặc áo, chật xong bị bó tức lại, khó chịu lắm. có hôm mình nghĩ, hay dán xừ băng dính vào đầu ti cho đỡ lộ rồi thôi ... chứ mặc áo như bị tra tấn!
hay là tại các ông í bị ngại nhỉ? lão nhà mình cũng thế í. thi thoảng ra đập đập vào bụng vợ nói "alo" xong hóng xem có thấy con đạp ko. mình bảo "ba nói chuyện với con đi", lão còn kêu "nó có biết gì đâu mà nói, lảm nhảm 1 mình ngta bảo điên đấy" .... ôi các ông bố!
Ôi đọc comment của mẹ nó mà em cũng buồn cười. Lần đầu làm bố mẹ ai chả ngại. Em đây cũng thế gọi con cũng ngài ngại làm sao í. Có lúc k thấy đạp e chỉ lay lay bụng tí với cả gọi tên con chứ không ngồi thủ thỉ thấy kì kì sao í. Chồng em thì thỉnh thoảng sờ xem đạp chứ cũng không nói chuyện với con đâu ) Còn vụ chửa ngực thì em không, ngực tăng lên có 1 cỡ à. Em vẫn mặc áo ngày xưa chả hiểu có gì cho con ti không nữa huhu
xã nhà em cũng kiểu xấu tính như thế này, đêm con khóc vợ phải bế con, lay dậy pha sữa cho con mà cứ làu bàu điên ơi là điên, nhiều hôm ức phát khóc, đã thế đến sáng ra chẳng bao giờ hắn nhớ j cả, lại cười xòa cho xong, có mỗi mình ôm cục tức hichic
MN gần ngày dự sinh với tớ quá. Tớ mốc 12w là 13/5 (theo CKK là 11/5) nhưng giờ sa toàn là 15-18/5 thôi. Chắc còn mình còi nên ngày dự sinh tăng lên.
mình ko ngồi thủ thỉ với con bjo, nhưng thi thoảng đi chơi hay ăn uống cái gì, vẫn hay nói với con 1 2 câu. kiểu như dặn dò í mà. vừa nói vừa xoa xoa cái bụng. bé cũng biết đấy chứ
mình cũng đang lo lắng mai mốt lão xã nhà mình cũng thế đây. đấy là còn dọa trc, để vợ thức đêm là mất sữa cho con, bjo có vẻ gật gù lắm, chẳng biết sau đc mấy bữa.
cái này tùy bố thôi. xã mình thương con nên cứ thấy nó ọ ẹ là vồ lấy, con cúm k ngủ được thì ôm con ru suốt đêm.