em mới bị đêm qua xong , sờ cứng ngắc ý . mà em mới 34w chứ mấy Sáng nay em ko làm gì mà bị đau bụng phát điên lên rồi bị tiêu chảy mà rõ chẳng ăn gì linh tinh chứ , may anh chồng pha cho cốc nước gừng uống nên h đỡ nhiều (
Các mẹ có ai bị đau vùng xương chậu không, chỗ xương mu nữa ấy. Dạo này e đau lắm, đau nhất là khi đi ngủ, nằm xuống rồi ngồi dậy. Ban ngay thi thoảng đang ngồi đứng dậy là đau, đau không đi được luôn ấy. mệt hơn cả 3 tháng đầu
Chào các mẹ! Bé Thỏ nhà em dự sinh là 31/5 với 1/6 nên chưa biết con có nằm trong hội dê tháng 5 hay ko nhưng em cứ xin lót dép vào hội để hóng xem Em bầu tập 1 nên chưa có kinh nghiệm gì, mong các mẹ chia sẻ ạ!
Chả bù cho lão chồng e, thích nc với con lắm. Suốt ngày con yêu của bố, e mà làm gì thì "mách con". Nói chung là hay nc với con lắm. :X
À, các mẹ có ai dùng Prenatal của naturemade ko ạ? Em mới mua 1 lọ 150v hàng xách tay. Nhưng mà mở ra thấy mùi tanh như dầu cá ý, lại còn có viên bị dính cái gì như là phần ruột thuốc vỡ ra đinh vào vậy. Em lo quá ko dám uống luôn. Hic. Có mẹ nào đã dùng mà bị như vậy ko ạ?
Lão nhà e cũng vậy, ko biết có phải con đầu ko nên háo hức chuyện trò với con lắm, lúc nào mẹ mệt thì dặn con ngoan ko đạp mẹ đau, lúc nào....mẹ hư thì xui con đạp mẹ, hic. Nhiều hôm tỉnh giấc sờ bụng vợ thấy con đang đạp mẹ lại dỗ dành con ngủ ngoan cho mẹ ngủ nhé
2 tháng đầu mình nhẹ tênh. thậm chí còn ko biết có bầu. lúc thấy nghi nghi (vì bị đau ngực), thử que biết là có bầu thì chịu khó đi lại nhẹ nhàng hơn, ko đi guốc dép cao nữa. ngoài ra, vì làm quán cafe cơm VP nên sáng nào cũng dậy từ sớm, đi chợ xách 1 tỉ thứ đồ, rồi cùng n.viên dọn dẹp quán xá, chạy bàn như thật. cứ hùng hục từ sáng đến tầm 3h chiều mới đc nghỉ ngơi. trộm vía ko thấy mệt mỏi. qua tháng t4 bắt đầu bị nghén ngẩm thì khó chịu 1 chút vì bị nôn ọe suốt. đến tận giờ vẫn chưa hết nôn nghén cơ mà. còn khoảng 20 ngày nữa đến ngày sinh thì mới bị thấy nặng nề 1 tí và khó ngủ thôi. trộm vía mình có 1 thai kì khỏe mạnh
nhà mình cũng con đầu đây, mà còn chưa kể phải vật lộn với bệnh đa nang buồng trứng mãi mới dính bầu. lúc chưa có thì lão sốt ruột lắm. đến hôm nghi nghi thử que, ra đưa cho xã xem, xã phản ứng rất bt "thế bây giờ làm gì?" ko biết có phải tại lão đang ngái ngủ ko nữa. rồi đưa vợ đi s.âm xong là xong. cũng ko nhớ đc con đc bnh tuần cơ. chỉ tính tầm tháng mấy sinh để ai hỏi thăm thì còn biết thôi. thi thoảng hứng chí thì lão mới ra đập đập bụng vợ để hóng con đạp. lúc đầu bị tủi thân í, nhưng sau thì cũng hiểu là kiểu của lão thế. ít thể hiện tình cảm. lấy ông chồng khô khan đôi khi buồn buồn ...
Hôm nay nắng lên 1 tý em đã mang 1 ít đồ của gái nhà em ra giatwjh mà thấy buổi chiều trời lại âm u quá , mong mấy hôm nữa nắng nắng để giặt hết đống còn lại . Giặt thì thích mà cái khoản phơi đồ toàn cái nhỏ nhỏ xíu xíu thôi à . Các mẹ giặt đồ có dùng nước giặt cho bé ko hay chỉ ngâm nước nóng ạ
tớ giặt = Ariel. tớ thấy bjo có bán nc giặt xả cho trẻ nhưng trộm nghĩ, ngày trc các cụ có phải phức tạp thế đâu. nên cũng ko mua. tớ giặt với lượng bột giặt ít hơn và nc xả vải loãng hơn thôi. cho đỡ lích kích và tốn kém.
Trước e cũng giặt bằng nước giặt omo và xả bằng nước xả comfo. Bây giờ các mẹ hay dùng nước giặt riêng cho con. Ngâm nước nóng có lẽ ko tốt vì làm khô xơ đồ của con.
Hminh du sik 5.5 nhung da sik som hom 8.4 roi. Trom via be khoe me khoe, be 2,7kg. Do mik chu quan van dong nhieu vao tjan nay, cv nhiu, di lai cug nhiu ma an iong that thuong. Cac me chu y dung de nhu mik nhe. Chuc cac me me tron con vuong
m cũng toàn dùng chung với bột giặt của người lớn, vì sinh xong cũng nhiều đồ lại đồ mẹ giặt riêng, đồ con giặt riêng thì vất vả quá
cũng chỉ là 1 yếu tố thôi mn ơi. mình cũng đi như ngựa đây. việc nhà toàn tự tay làm từ giặt giũ (ko giặt máy), cơm nc, chợ búa, dọn dẹp ... giờ cũng đang tuần 37 rồi đây. anw, chúc mừng mẹ nó cán đích nhé! chắc sớm nhất hội đấy!
đúng đó, mất công giặt mấy lượt thấy cực gì đâu. mới đây mới có mấy loại giặt xả cho trẻ con đấy chứ.
chủ yếu là lúc sinh xong ko giặt được, thương các bà giặt rũ nhiều lại chưa ra loại này loại nọ, chậu này chậu kia