Ðề: Chán quá, có ai bị sếp soi suốt như mình không? Hi hi vào lcm nhiều thì sếp nào cũng muốn soi suốt.
Ðề: Chán quá, có ai bị sếp soi suốt như mình không? hì hì ngày nào chả soi, soi là việc của soi. Mình đây em ruột sếp soi, anh vợ sếp soi
Ðề: Chán quá, có ai bị sếp soi suốt như mình không? Lâu lâu mới vào, thấy topic của mình cũng nhiều người ghé qua. Cảm ơn mọi người nhiều, vì đọc xong đỡ tủi thân hơn và đỡ muốn bức xúc hơn. Mình nghiệm rằng nếu sếp có nhiều thời gian, rảnh rang thì sẽ bị soi nhiều hơn. Còn nếu sếp bận kinh doanh thì không thời gian nữa. Hihi, chúc tất cả mọi người sẽ bị sếp soi ít và được thoải mái làm việc, cống hiến cho công việc nhé.
Ðề: Chán quá, có ai bị sếp soi suốt như mình không? hic đi làm thì chỗ nào sếp chẳng soi nhân viên, nhưng nếu không thấy thoải mái mấy mà chỗ cũ cũng ổn thì bạn nên nghỉ đi, đi làm ức chế, đến công ty như đi tù thì chán lắm bạn à
Ðề: Chán quá, có ai bị sếp soi suốt như mình không? tình cảnh chung cả thôi các mẹ ạ. hình như chỗ nào cũng thế. mình đây cũng vào LCM suốt, nhưng lại không sao chứ, sếp nàh mình cho phép vào diễn đàn để đi giao lưu, chia se các mẹ, ấy thế mà mình toàn là......đi 888 cùng các mẹ thôi
Ðề: Chán quá, có ai bị sếp soi suốt như mình không? Ôi, nhiều mẹ đồng cảnh ngộ ghê ha, em đây có sếp lớn sếp bé soi cơ, lái xe của sếp cũng săm soi để kiếm câu chuyện làm quà với sếp, môi trường công sở là vậy mà, nhiều khi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy các chị ạ, công ty nào chảng có 1 vài con "chim lợn" hì hì
Ðề: Chán quá, có ai bị sếp soi suốt như mình không? kakakka, tếu quá, í anh í là chủ top nên quan tâm lại sếp cho sếp bít tay )
Ðề: Chán quá, có ai bị sếp soi suốt như mình không? hơ hơ cái này khéo lại hay ấy nhỉ. cơ mà có phải sếp nam cũng dễ tính đấu các mẹ nhỉ
Ðề: Chán quá, có ai bị sếp soi suốt như mình không? May quá hnay sếp phó cũng đi rùi. Mỗi tội dạo này chả sợ, cứ lướt lcm dài dài, mặt dày rồi.
Cố gắng chị ạ. Không dễ gì mà kiếm được một chỗ làm tốt, có đồng nghiệp hòa đồng là được ạ. Còn sếp thế nào thì mình chiều theo phương pháp làm việc của sếp ạ
Đi làm mà không bị sếp soi mới là lạ đấy mn ạ. bọn e còn bị soi từ uống nước nhìu, đi wc nhìu, dùng giấy vs nhìu. đến nỗi mà ông ấy còn giật cả chỗ chứa nước ở bồn cầu để bọn e ko dùng được cơ mà, còn nhìu lắm lắm nhưng e chỉ nói thế thì các c cũng thừa hiểu ông sếp e thế nào rồi chứ ạ. Phải nói là KHỦNG KHIẾP @@
Ôi, em ốm dật dẹo chả đi liên hoan được cũng bị bà phó hiệu trưởng nói xấu lý do các thứ đây. E ốm nên kệ, chả buồn nói
hazz công ty em cũng vậy soi cả ngày, chẳng sao cứ soi thoải mái, việc của họ mà, còn có kiểu đi muộn 1 phút phạt tiền, trong khi đồng hồ máy chấm công chỉnh tăng lên 6 phút so với giờ ở điện thoại cái này thấy vô lý nhất. hazzz
mình cũng rất ghét bị để ý như vậy, kiểu như không tin tưởng vào năng lực của mình ấy! Sao bạn không nói chuyện nghiêm túc với sếp về vấn đề này nhỉ?
Chắc sếp thích bạn quá! . Sếp em thì k cần biết làm như nào, chỉ cần đạt kết quả là okie! hì, thoải mái thì thoải mái cực mà khắt khe thì khắt khe lắm!