trộm vía bé trc 4 tuần mà 2,7 kg, đc gặp con sớm mà cân nặng thế cũng tốt lắm rồi chị ạ , chúc mừng chị nhé
Hôm t7 vừa đi kiểm tra lại các mẹ ạ. Tình hình là hết dư ối, nhưng ngôi thai vẫn ngược. Em đang phân vân không biết nên ở lại đây hay về quê sinh, lần trước cũng sinh ở quê, nhưng mà lần này thấy bảo mổ lần 2 phức tạp hơn nên cũng ngại về, dù ông bác sỹ ở quê cũng có tiếng lành nghề. Haiz
Ôi, chúc mừng mn đã cán đích an toàn nhé, em cũng đang tuần 37 đây, mà vẫn đi lại, hoạt động như thường, có nặng nề nhưng tập 1 còn nhỏ cứ quấn lấy, ko rời lúc nào dc, thành ra bận bịu suốt, giờ vẫn bế ẵm con, tắm rửa, cho ăn uống...nhà còn 4 tầng nên leo cũng mệt ấy các mẹ ạ, chứ ko pải chung cư , đỡ dc bao nhiêu. Mong là con sẽ ra đúng ngày đúng tháng để dc cứng cáp, chứ bé nhà em nhỏ quá.
Mn giống em quá đi mất, nếu không nhìn cái bụng nhô ra thì có lẽ không ai biết mình mang bầu cả, tậ 1 em bầu đến tháng thứ 5 cty mới biết, còn tập 2 thì đến hết 3 tháng cty mới hay. Em cũng ko có tý ngực nào cả, vẫn mặc áo lót bt, như khi chưa bầu bí vậy ah. Mong có tý mặc quần áo cho đẹp đẹp đây. he he
mn giống e roài, trước ngực bé nên giờ bầu bí ngực to lên mức vừa phải thôi, cũng thích thích mà lại ko bị phiền toái quá vì cái ngực bự
Chả bù cho e, trc đã to rồi (nhấn mạnh là to nhưng mà bị sệ chứ ứ đc đẹp đâu í), xong h có bầu lại càng vĩ đại. Phát mệt vì ngực nó ép vào bụng, lắm lúc chả thở đc (. Lại thêm cả nỗi lo sinh xong cho con ti ngực nó chảy đến rốn )
mình tập này là tập 2 nhưng ngực vẫn bé,ko lo vụ ngực sệ hay to quá mệt lắm,trộm vía đủ sữa cho con bú
bé nhà tớ 36w rồi, nhưng lần trước mổ nên lần này chắc vẫn mổ. Mỗi cái phân vân không biết ở hay về đây
Sáng nay em vừa mới đi khám làm hồ sơ sinh ở khoa D viện PSHN xong, 36w em nhìn cân nặng dự kiến giật mình luôn 3252g ạ, không biết bs có bị nhầm không nữa. cách đây hơn 3w em đi khám chỗ bs Vỹ mới có 1846g. Không hiểu chỗ nào đúng nữa, sợ mà con lên cân nhanh em lại phải sinh mổ thì thật là đáng ngại quá, tập 1 em sinh thường cũng thấy nhẹ nhõm lắm. (em dự sinh 12/5 có mn dự sinh cùng ngày với em ko?)
Có tớ dự sinh 13/5 đây mn. Hnay tớ cũng vừa đi khám và sa về. Con có 2.6kg (-+200gr). BS bảo bình thường. Có lẽ tớ phải sinh mổ thật rồi. Cho tới giờ 90% là sinh mổ. Sáng nay hỏi bs thì chị ấy kêu em ơi thôi có giấc mơ sinh thường nữa đi. Em tiểu cầu giảm sinh mổ đã chả ai muốn giúp mà lại đòi sinh thường . Tớ khám bên huyết học bs vẫn bảo sinh bình thường ko có vấn đề gì vì mức giảm cho phép. Tớ sợ sinh mổ lắm.
Tớ bị giảm tiểu cầu thai kỳ. BS bảo tới lúc sinh thì mới biết đc sinh mổ hay thường. Nhưng chắc chắn là phải mổ.
Xem ra càng về sau bắt đầu mới phát sinh nhìu vấn đề đáng ngại các mẹ nhỉ. Mn cứ thoải mái tinh thần nhé, thui thì cong ta ăn cong, thẳng ta ăn thẳng vậy. Trưa nay có 1 cậu e sinh năm 90 hỏi mình " Ơ, sao chị ko đẻ mổ cho đỡ đau ạ " @_@ bùn cười quá