mình cũng muốn cố hết tháng 4 mà từ hôm qua đi làm thở ko ra hơi các mn ah, có ai bị giống mình ko, thở dốc ấy, mà cv của mình là dạy học, ngày 6 tiết nên mình xin nghỉ vài hôm rồi, ko biết có đỡ ko hay lại phải nghỉ luôn, mà nghỉ luôn bây h thì sớm quá cũng sốt ruột
dự sinh t5 mà h đã sinh rồi ạ, chắc là dự sinh đầu tháng, mình thì cuối t5, còn những 6 tuần nữa cơ, giá mà trời mát mẻ thêm ít ngày nữa
hài chúng mình mang bầu với cái thời tiết này nặng nhọc thêm nhỉ? mn làm giáo viên cũng sắp nghỉ hè rùi
Em định cố hết tháng 4 đây, dự sinh đầu tháng 5, cố dc ko bt, dc ngày nào hay ngày đó vậy ạ, kiếm tý xeng mua sữa cho con.
mình làm giáo viên ở trung tâm tiếng Nhật mn ạ, chẳng bao h có nghỉ hè, ngày nào cũng như ngày nào đều đặn 6 tiết nên đi làm mệt mỏi lắm. Thời tiết này thở ko còn khó, hôm qua đi dạy đc buổi sáng xong phải nghỉ luôn mn ạ
Đầu t5 thì cũng còn 2 tuần nữa thôi, nghỉ sớm cho đỡ mệt mn ạ, mà cũng tùy cv ấy, t cũng muốn cố lắm mà đi dạy ko cố đc
tớ chưa đ.kí d.vụ hay gì cả. nhưng nhiều khả năng là d.vụ. vì tớ lo vụ 4 5 mẹ vào cùng 1 phòng chờ sinh, bsi ko q.tâm để ý đến mình đc, mà còn bị tâm lý nữa. thế htrc mn đi làm hss thì đ.kí sinh d.vụ luôn rồi à?
hehe thế mà tớ vẫn p.vụ lão xã từ A đến Z đây. trộm vía bầu bí cũng khỏe re nên thấy bt. từ cơm nc, chợ búa, dọn dẹp. thậm chí còn lo tẩm bổ cho lão. nay s.tố, mai hoa quả các kiểu
hehe thế mn cứ đi làm bt đi, nếu sk cho phép. nếu có đến cơn ở cty thì phi từ cty vào viện luôn ngày trc ở cty mình cũng có chị như thế đấy. thấy cơn và bdau bị rỉ ối, bà chị còn bình tĩnh vào phòng xin phép sếp, xong đi xuống dưới chân tòa nhà gội đầu, alo cho chồng về nhà lấy đồ rồi hẹn nhau ở viện. bả tự bắt taxi đi luôn mà sinh con đầu nhé! giá như mình cũng đc bình tĩnh như bả thì tốt. chỉ sợ lúc í cứ cuống cả lên thôi.
chuẩn đấy mn ạ. hội nhà mình toàn sinh mùa hè. nắng có mà vỡ đầu. cứ giặt phơi đc nắng là ok. chả có gì tốt bằng tự nhiên hehe
đành rằng biết là mùa hè con sởi hơn, nhưng mà nóng ko chịu dc mn ah, như mấy hôm nắng nóng vừa rồi em ko thở nổi, đêm ko tài nào chợp mắt dc, lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, ng thì khó chịu, ngồi cũng khổ mà nằm cũng vật vã ấy. tập 1 sao cảm thấy nhàn thế mà tập 2 đến đích rồi sao cảm thấy mệt mỏi thế nhỉ.
hehe lão nhà mình mà bị quân phiệt ntn chắc lão ko dám mạnh miệng tuyên bố "phải đẻ ít nhất 3 đứa" nữa đâu mình chỉ quán triệt ko có nhờ vả gì vợ thôi, còn đâu vợ làm đc gì thì sẽ tự động làm, ko khiến sờ mó vào cho mệt thân mà ai bảo mn là mấy ông bố ko phải làm gì? ko phải làm gì thì làm sao mấy mẹ vác "cục nợ" trong bụng đc hehe mai mốt tập cho chăm bé, nhờ vả lặt vặt mấy vc cho con là ok rồi.
đúng rồi. giấy chuyển viện chỉ có giá trị trong bao nhiêu ngày thôi. mà ai biết mình sinh lúc nào để xin giấy chuyển viện đâu. đẻ là trường hợp cấp cứu, ko cần giấy vẫn đc thanh toán b.hiểm mà
mình tập 1, nhưng trộm vía cũng nhẹ nhàng. chỉ mỗi tội nôn nghén hơi lâu, từ tháng thứ 4 tới giờ. còn 2w nữa cán đích rồi ... hy vọng thuận buồm xuôi gió, đc sinh thường